Hạng C
17/11/14
831
922
93
Kính các bác,
Hôm T7 vừa rồi em chở vợ vừa sinh mổ mấy ngày, bé sơ sinh và bà nội từ BV về nhà. Em chạy trên đường Võ Thị Sáu làn giữa, tốc độ chậm vì mỗi lần xe lắc là vết mổ vợ lại đau.
Phía sau có thằng Mer 16 chổ chạy cùng làn, còi + pha liên tục xin vượt trong khi em đã chạy làn giữa nhường nguyên cái làn trái vắng hoe cho xe khác chạy rồi. Thằng mer xe 16 chổ đưa rước công nhân. Em ỷ y có cam hành trình nên ko thèm nhớ số xe nó.
Em vẫn giữ làn giữa và tiếp tục với tốc độ chậm. Thằng Mer lấy qua làn trái vượt em. Ngay lập tức đá vào làn giữa ép xe em dạt qua làn trong cùng luôn. Nó lấy lái tổng cộng 4 lần, cứ mỗi lần như vậy là em lại đánh lái qua phải đến khi xe muốn qua hẳn làn trong cùng nó mới chịu thôi mà giữ làn giữa chạy trước mặt em. Em bị khúc Võ Thị Sáu đến gần bùng binh CMT-8. Xe em có cam hành trình nhưng chạy về tới Vũng Tàu thì đoạn clip đó đã bị ghi đè, tiếc dễ sợ. Về tới nhà ngó lại thấy bên tài bị xước quá trời. Em chạy chậm nên thời gian dài, clip bị ghi đè mất.
Các bác cho em hỏi:
- Em đi như vậy có phạm luật + cản trở giao thông không? Trường hợp chở bệnh như vậy đi thế nào cho đúng?
- Xe em có bảo hiềm 2 chiều, họ có làm cho mình không vì em không còn clip chứng minh nữa.

Điều cuối cùng, mong các bác ra đường nhường nhịn nhau một chút. Người ta có lý do mới phải chạy chậm và đã chủ động nhường rồi vẫn bị ép thì em không thể hiểu nỗi cái thể loại như vậy.
 
Hạng F
14/9/04
9.900
26.956
113
Q3
sao bác kg bật ưu tiên , nếu vẫn kg dc thông cảm thì hạ kính ra dấu bằng tay -- tài xế sau phải hiểu để tìm đuờng khác --- ý là tui kg chạy nhanh dc vì có vấn đề -- họ sẽ cảm thông chứ .

còn họ máu chiến thì bác yếu thế ( có nguời bệnh ) tìm đuờng né gấp an tòan ạ

còn bác máu chiến thì nó ép nghe cọ nghe rột rột bác lắc lái qua cho cả 2 cùng khổ

xe hơi mà sợ mẹ gì mình móp nó cũng banh chành chứ hay ho gì , ngọai trừ họ là xe tải thui

16 chỗ 1 ngày nằm bãi xem ai lỗ
 
Hạng D
4/8/11
1.048
4.165
143
Bảo hiểm lo khoẻ. Cứ bảo nó quẹt xong bỏ chạy.
Sao nó không qua bên trái mà vượt ? Bác chạy làn giữa là đúng bài rồi, né vào đâu nữa ? Chắc nó khùng đó.
 
  • Like
Reactions: gtkhanh
Hạng B2
22/10/13
114
191
43
no where
Gặp thằng khùng như thế, nó muốn đi làn giữa, sao bác k dạt sang làn kia cho nó đi làn giữa, mình đang có bệnh nhân mà, sao mà chiến với mấy thằng khùng được.
 
  • Like
Reactions: Zenoah and gtkhanh
Hạng C
17/11/14
831
922
93
sao bác kg bật ưu tiên , nếu vẫn kg dc thông cảm thì hạ kính ra dấu bằng tay -- tài xế sau phải hiểu để tìm đuờng khác --- ý là tui kg chạy nhanh dc vì có vấn đề -- họ sẽ cảm thông chứ .

còn họ máu chiến thì bác yếu thế ( có nguời bệnh ) tìm đuờng né gấp an tòan ạ

còn bác máu chiến thì nó ép nghe cọ nghe rột rột bác lắc lái qua cho cả 2 cùng khổ

xe hơi mà sợ mẹ gì mình móp nó cũng banh chành chứ hay ho gì , ngọai trừ họ là xe tải thui

16 chỗ 1 ngày nằm bãi xem ai lỗ
Em cũng muốn bật đèn ưu tiên, nhưng vì mình không gấp chạy từ từ nên cũng ko cần ai phải nhường.
Nếu là chở cấp cứu thì em đã bật ưu tiên rồi bác ạ. Vấn đề là em ko rỏ thằng mer 16 chổ có được chạy làn trái ko (em ko để ý biển báo lắm, hình như khúc đó chỉ có biển 411 chỉ hướng). Nguyên cái làn bên trái ko xe nào chạy cớ sao nó cứ dí em chả hiểu nỗi.
 
Hạng C
17/11/14
831
922
93
Gặp thằng khùng như thế, nó muốn đi làn giữa, sao bác k dạt sang làn kia cho nó đi làn giữa, mình đang có bệnh nhân mà, sao mà chiến với mấy thằng khùng được.
Có ai đời nhường đường lấy qua làn giữa bao giờ ạ. Em đã chủ động đi làn giữa, nhường nguyên cái làn trái thời điểm đó ko có xe nào chạy mà nó cứ dí em, hong hiểu nỗi.
 
Hạng D
15/12/13
1.347
1.491
113
Bảo hiểm lo khoẻ. Cứ bảo nó quẹt xong bỏ chạy.
Sao nó không qua bên trái mà vượt ? Bác chạy làn giữa là đúng bài rồi, né vào đâu nữa ? Chắc nó khùng đó.
Bác chủ báo BH tự va quẹt vào cửa cổng thì ổn hơn, mình tự gây ra BH sẽ lo hết.
 
  • Like
Reactions: gtkhanh
Hạng C
19/5/14
539
840
93
Ho Chi Minh City, Vietnam
bác bật đèn hazard không phải là để chạy nhanh yêu cầu mọi người nhường đường, mà là để báo hiệu xe có vấn đề không chạy nhanh được...

xe em có lần đang chạy đèn check engine sáng, đạp ga không lên, đúng chỗ ĐBP - ĐTH, đằng sau một lũ đang nối đuôi, em bật hazard, hạ kính thò tay ra khua loạn, thế là các bạn đằng sau lách qua hai bên lên hết...
 
Hạng D
7/11/12
1.534
2.738
113
Kính các bác,
Hôm T7 vừa rồi em chở vợ vừa sinh mổ mấy ngày, bé sơ sinh và bà nội từ BV về nhà. Em chạy trên đường Võ Thị Sáu làn giữa, tốc độ chậm vì mỗi lần xe lắc là vết mổ vợ lại đau.
Phía sau có thằng Mer 16 chổ chạy cùng làn, còi + pha liên tục xin vượt trong khi em đã chạy làn giữa nhường nguyên cái làn trái vắng hoe cho xe khác chạy rồi. Thằng mer xe 16 chổ đưa rước công nhân. Em ỷ y có cam hành trình nên ko thèm nhớ số xe nó.
Em vẫn giữ làn giữa và tiếp tục với tốc độ chậm. Thằng Mer lấy qua làn trái vượt em. Ngay lập tức đá vào làn giữa ép xe em dạt qua làn trong cùng luôn. Nó lấy lái tổng cộng 4 lần, cứ mỗi lần như vậy là em lại đánh lái qua phải đến khi xe muốn qua hẳn làn trong cùng nó mới chịu thôi mà giữ làn giữa chạy trước mặt em. Em bị khúc Võ Thị Sáu đến gần bùng binh CMT-8. Xe em có cam hành trình nhưng chạy về tới Vũng Tàu thì đoạn clip đó đã bị ghi đè, tiếc dễ sợ. Về tới nhà ngó lại thấy bên tài bị xước quá trời. Em chạy chậm nên thời gian dài, clip bị ghi đè mất.
Các bác cho em hỏi:
- Em đi như vậy có phạm luật + cản trở giao thông không? Trường hợp chở bệnh như vậy đi thế nào cho đúng?
- Xe em có bảo hiềm 2 chiều, họ có làm cho mình không vì em không còn clip chứng minh nữa.

Điều cuối cùng, mong các bác ra đường nhường nhịn nhau một chút. Người ta có lý do mới phải chạy chậm và đã chủ động nhường rồi vẫn bị ép thì em không thể hiểu nỗi cái thể loại như vậy.
Thằng mẹc đúng bố đời thật. Lúc đó máo lên bác k đánh lái qua trái 1 cái rồi ghim hiện trường chờ công an và bảo hiểm giải quyết xem thằng nào sợ. Nó chạy dịch vụ nên xe bị giam nó sợ lắm. Mà lần sau gặp mấy thằng bố đời thế bác bật ưu tiên né nó cho nó đi cho thoát kiếm. Bọn này phải gặp xe tải nó mới sợ
 
  • Like
Reactions: gtkhanh
Hạng D
24/3/15
1.637
2.421
113
bác bật đèn hazard không phải là để chạy nhanh yêu cầu mọi người nhường đường, mà là để báo hiệu xe có vấn đề không chạy nhanh được...

xe em có lần đang chạy đèn check engine sáng, đạp ga không lên, đúng chỗ ĐBP - ĐTH, đằng sau một lũ đang nối đuôi, em bật hazard, hạ kính thò tay ra khua loạn, thế là các bạn đằng sau lách qua hai bên lên hết...
Đúng rồi, bác chủ cứ bật đèn hazard lên cho mọi người biết, còn không thì cứ nhường cho em nó vì mình đang có người bệnh mà, phải tuỳ cơ ứng biến chứ bác," tránh voi chẳng xấu mặt nào"
 
  • Like
Reactions: gtkhanh and Tohoa