Đã từng bị như bác chủ. Hix, nhưng mà công nhận oto nó bèo hơn gắn máy hỉ ? Va chạm nhè nhẹ như thế mà oto trầy trụa, bung tùm lum còn gắn máy chả sao :-D
Bác nên sắm baton gấp khúc bỏ trong hộp chứa đồ khi cần dùng cho mấy thằng cô hồn này.Em đi từ Xuân Hồng về Trường Chinh đang lưu thông làn giữa ,thằng xe máy tạt đầu xe em để quẹo trái ,táng luôn rô mõm xe em bên phải , lõm và xệ luôn cảng trước . Vậy mà nó còn quay mặt lại thách thức ,mày muốn gì? Theo các bác tình huống này phải sử lý làm sao ?
Bác @51A.989.39 có thấy cây baton để trong xia nó tiện hôn nàTủy trường hợp, nếu thấy pặc co không lại nó thì thôi. Nếu thấy chơi được thi làm giống bác @inox01 nà !

Trầy có tí, tiếc làm gì bác chủ? Mình còn nhiều việc khác cần làm hơn.
Nhưng nếu cần chiến thì cứ chiến thui!
Nhưng nếu cần chiến thì cứ chiến thui!
E thì chơi luôn 2 thứ, thêm cái đèn pin tạch tạch nữa !Bác nên sắm baton gấp khúc bỏ trong hộp chứa đồ khi cần dùng cho mấy thằng cô hồn này.
Bác @51A.989.39 có thấy cây baton để trong xia nó tiện hôn nà![]()
Bác tàng chũ zũ khí quân dụng nha. Bị khép tội hình sự đó. KkkkE thì chơi luôn 2 thứ, thêm cái đèn pin tạch tạch nữa !

Em cũng mới ủn 2 thằng đầu đất là hạt giống mới của đất nước nè.Em từng dính tình cảnh của bác, em đạp ga húc đủ để nó chúi nhủi phải dừng lại. Xe em có bảo hiểm 2 chiều nên em ko ngại. Với những thằng trẻ trâu, kể cả những thằng già mà não ko lớn thì em chơi tới. Không phải cậy vào gì nhưng để cho tụi nó biết éo phải muốn làm gì thì làm.
Hy vọng không bao giờ dùng !Bác tàng chũ zũ khí quân dụng nha. Bị khép tội hình sự đó. Kkkk![]()
Ếu chống chỉ định cho chúng đập phù mỏ à.Chống chỉ định ở những nơi lạ đường lạ xá nha mấy bác.

Bác dán logo OS chưa ? Nếu chưa yêu cầu bác đi cắt dán gấp...để không có bữa AE oánh nhao !Ếu chống chỉ định cho chúng đập phù mỏ à.![]()

Có chiến thuật hẳn hoi chứ bộ!!!E lái xe là cứ làm mặt ngầu trước cho chắc, đôi lần cũng gặp vài thằng đầu tôm định tạt đầu chạy láo nhìn e xong nó lại thôi !![]()