RE: Em cần mua Dream II Thái
Xe của nhạc phụ đại nhân của em,chỉ dùng để chạy từ nhà(ở đường Lý Thường Kiệt) ra công an quận Tân Bình(đường Hoàng Văn Thụ),ngày đi về.Máy móc chắc chắn nguyên bản không đụng gì tới,chưa dính va quẹt lần nào,nhưng xe thì bên ngoài không đẹp lắm,không rõ đời nhiu,và một chiếc Dream lùn thái đời 93,2 năm rùi chưa đi đâu quá 100m.Pác có nhã ý thì em hỏi lại.Mua hai con em giảm tối đa,đang thanh lý cho rộng nhà,hehehehheh.Xe ngay chủ bán,không phải lái đâu nhe bác.
Xe của nhạc phụ đại nhân của em,chỉ dùng để chạy từ nhà(ở đường Lý Thường Kiệt) ra công an quận Tân Bình(đường Hoàng Văn Thụ),ngày đi về.Máy móc chắc chắn nguyên bản không đụng gì tới,chưa dính va quẹt lần nào,nhưng xe thì bên ngoài không đẹp lắm,không rõ đời nhiu,và một chiếc Dream lùn thái đời 93,2 năm rùi chưa đi đâu quá 100m.Pác có nhã ý thì em hỏi lại.Mua hai con em giảm tối đa,đang thanh lý cho rộng nhà,hehehehheh.Xe ngay chủ bán,không phải lái đâu nhe bác.
RE: Em cần mua Dream II Thái
Khiếp! chữ nghĩa ông này
Khiếp! chữ nghĩa ông này
Trích đoạn: shdodai
quả drim thái này chạy hơi bị ngon nhưng sườn đuôi hay bị gỉ sét .....giá xe còn cứng chừgn 9t-12t....đa số đều mất trinh và dọn dẹp lại....nhưng chạy ok...
RE: Em cần mua Dream II Thái
100cc đợt đầu về VN ấy, em mua hồi đó hình như 29 chai thì phải, màu xanh đậm, còn Jin tất, chỉ thay vỏ ruột với nhông dĩa, bu gi thôi (tất nhiên là có thay nhớt...hihi), em mua tặng bà xã đi làm từ hồi cưới bả, giờ bả chán rồi (Không biết đã chán mình chưa...hihi)
Giá hẹ em cũng chẳng rành, kêu đại phát 10 chai nhỉ. Không ai khuân thì tuần sau em cũng mang ra Phan Đăng Lưu giải quyết thôi, bù thêm tiền mua Núm vú.
Trích đoạn: theauto
Tình trạng thế nào nhể? CHo vài hình + thông tin thêm đi. Rồi cho giá luôn
Tks
100cc đợt đầu về VN ấy, em mua hồi đó hình như 29 chai thì phải, màu xanh đậm, còn Jin tất, chỉ thay vỏ ruột với nhông dĩa, bu gi thôi (tất nhiên là có thay nhớt...hihi), em mua tặng bà xã đi làm từ hồi cưới bả, giờ bả chán rồi (Không biết đã chán mình chưa...hihi)
Giá hẹ em cũng chẳng rành, kêu đại phát 10 chai nhỉ. Không ai khuân thì tuần sau em cũng mang ra Phan Đăng Lưu giải quyết thôi, bù thêm tiền mua Núm vú.
RE: Em cần mua Dream II Thái
Cho số DT liên hệ luôn bác,xe còn keng không,lấy cho thằng em họ đang học ĐH
Cho số DT liên hệ luôn bác,xe còn keng không,lấy cho thằng em họ đang học ĐH
Trích đoạn: pigeon
Trích đoạn: theauto
Tình trạng thế nào nhể? CHo vài hình + thông tin thêm đi. Rồi cho giá luôn
Tks
100cc đợt đầu về VN ấy, em mua hồi đó hình như 29 chai thì phải, màu xanh đậm, còn Jin tất, chỉ thay vỏ ruột với nhông dĩa, bu gi thôi (tất nhiên là có thay nhớt...hihi), em mua tặng bà xã đi làm từ hồi cưới bả, giờ bả chán rồi (Không biết đã chán mình chưa...hihi)
Giá hẹ em cũng chẳng rành, kêu đại phát 10 chai nhỉ. Không ai khuân thì tuần sau em cũng mang ra Phan Đăng Lưu giải quyết thôi, bù thêm tiền mua Núm vú.