Cảnh Báo Em có lỗi ko ?

Hạng C
18/2/13
566
320
63
em cũng thấy là bác chủ hơi "chủ quan" vì ngoài Mợ đó ra em thấy bên phụ còn có chiếc xe lôi của bác áo xanh (đoạn 0:18), lúc đó bác chủ phải phán đoán được là mợ ta sẽ lách ra vì muốn vượt bác xe lôi kia
Lúc đó em cũng thấy 2 chiếc xe lôi, nhưng nghĩ là mợ kia sẽ đi phía sau xe lôi đang chạy lên (áo nâu). Ai ngờ mợ này tính vượt lên luôn cái xe lôi đó (áo nâu).
Xe em bị xướt 1 vết khoản gần 3 tấc, sâu. Lại phải tốn tiền đi spa nữa!
 
  • Like
Reactions: Vogrand
Hạng B2
3/1/12
366
153
43
Xe thì đông, bác tài đến đây rồi chắc mệt... con nhỏ thì khóc bu lu bu la...
Quá nhiều chuyện ập đến...cùng lúc!
Thôi, rút kinh nghiệm Bác tài nhé.
 
Hạng B2
14/10/14
184
253
63
64
Lúc đó em cũng thấy 2 chiếc xe lôi, nhưng nghĩ là mợ kia sẽ đi phía sau xe lôi đang chạy lên (áo nâu). Ai ngờ mợ này tính vượt lên luôn cái xe lôi đó (áo nâu).
Xe em bị xướt 1 vết khoản gần 3 tấc, sâu. Lại phải tốn tiền đi spa nữa!
Theo lẽ bác nên tin một tiếng cho ẻm biết bác đang ở phía sau ,đừng có mà chạy ra mất công lại tốn tiền đi dặm xe
 
23/9/14
1.318
1.121
113
Thanh pho Ho Chi Minh
mợ ấy cũng là tránh chướng ngại vật (chiếc xe lôi) nên mới lấy ra, ca này theo em cả hai bên đều có phần thiếu quan sát., nhưng bác 4B ủi thì lỗi phần nhiều hơn chút.
 
Hạng B1
3/11/13
71
52
18
Vũng tàu
Theo ý em thì bác thiếu quan sát nên để xẢy ra như vậy. Bác lưu ý là khi lưu thông trên đường tài xế xử lý xe đi cùng chiều khó hơn là xe ngược chiều. Đơn giản là họ không thấy ta. Hehe
 
Hạng B2
9/2/15
342
117
43
39
mợ 2 bánh ko biết có oto phía sau....vì nghĩ đang chạy phía trong.....e nghĩ nên bóp kèn.....
 
Hạng B2
18/4/12
496
1.240
93
Bác nên phán đoán tình huống tốt hơn. Bác cũng nói đã thấy 2 chiếc xe đó nhưng do ko nghĩ rằng xe máy sẽ lách ra. Vì xe lôi chạy rất chậm neen đa số ko có xe máy nào chịu đi sau xe lôi cả. Rút ra kinh nghiệm, khi nhìn sang phần đường hẹp bên phải, xe nào ở sau chạy nhanh hơn xe trước, bám sát xe trước thường có xu hướng lách qua để vượt lên trước.
 
Hạng B2
19/11/14
160
95
28
42
Lúc đó em cũng thấy 2 chiếc xe lôi, nhưng nghĩ là mợ kia sẽ đi phía sau xe lôi đang chạy lên (áo nâu). Ai ngờ mợ này tính vượt lên luôn cái xe lôi đó (áo nâu).
Xe em bị xướt 1 vết khoản gần 3 tấc, sâu. Lại phải tốn tiền đi spa nữa!
Em đã học được câu: " đi trên đường phải đề phòng các tình huống, không phải như mình nghĩ sao thì nó diễn ra như vậy".
 
Hạng B2
29/5/14
199
79
28
51
Bác chủ lái xe ko làm chủ tốc độ. Nhìn rõ là 2B đang lấn ra mà, đâu có vướng góc gì đâu mà ko thấy.