Hạng D
18/4/09
1.321
421
83
P25, Bình Thạnh, HCMC
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Vâng, điều bác lo lắng không thừa và không bao giờ là thừa kể cả khi chúng ta cầm vo-lăng được 5 năm, 10 hay 20 năm đi nữa. Em thấy thống kê TN khi dừng xe, mở cửa xe, de xe chiếm phần không nhỏ ạ.

De xe đúng theo khuyến nghị của NN là bằng vận tôc người đi bộ.
Bản thân em toát mồ hôi mấy lần: trước khi de quan sát kiếng giữa, trái, phải không thấy ai xong ze, vậy mà thoắt cái 1 bác 2b như từ dưới đất mọc lên bên kiếng trái từ bao giờ...ze xong lại tiến 1 tý để ze tiếp vậy mà 1 cô vé số vẫn cố băng vội sau xe. Em nghĩ nếu chủ quan hoặc sốt ruột mình nhấn mạnh chân ga xíu là có va quẹt.

Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
 
Hạng C
29/9/10
596
4.061
93
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Sư phụ dạy em, khi de xe phải mở kiếng xuống, tắt nhạc (cái này các bác nói rồi), vịn tay phải vô thành ghế phụ để người xoay ngang, nhìn hẳn ra sau, nhìn kiếng hậu hai bên... Nói chung rất phức tạp.

Xóm em vắng vẻ, cha mẹ cho con cái chạy lung tung, mỗi khi đi đâu về muốn vô nhà thấy ceng thẻng hơn khi ở ngoài đường. Nhà đối diện sáng sáng de xe ra, ông bố phải bế con bé bỏ lên xe luôn cho chắc ăn. De xong ẳm xuống trả cho osin rồi đi đâu thì đi. Riết quen. :D
 
Hạng C
17/2/08
998
3
38
62
TP. HCM
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Không thừa tý nào, phải hết sức cẩn thận khi de xe, tuyệt đối không được biểu diễn, xe có camera thì sẽ an toàn hơn
 
Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Osers còn cầm vôlăng thì nhắc nhở những điều này k bao giờ là thừa, cẩn tắc vô ái náy, xin cám ơn bác chủ nhắc nhở mọi người
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
13/1/11
2.365
26.553
113
thành Phiên An - Gia Định
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

ống xả + bộ phận giảm thanh sau đuôi Land Cruiser cao ngay mặt Cu Tý 2 tuổi đang tập đi lẫm chẫm
 
Hạng D
26/7/08
1.887
279
98
51
NGOCLINH HOTEL
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Em cũng không tin tuyệt đối cái camera de, vẫn có góc chết, không hiện lên màn hình.
Cũng đã có trường hợp đau lòng xảy ra với F1 của OS rồi đấy, em ko tiện kể ra. Bác bác luôn nhớ phải cẩn thận.
 
4P confirmed
Hạng D
19/3/11
1.444
12
38
Sài Gòn
www.bannhavang.com
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Cái vấn đề về camera ze bị trục trặc nghẽn mạch hay chuyện gì đó= > xãy ra sự cố thì lúc chuyện đã rồi thì không biết kêu ai. vì có ai muốn chuyện mà khi xãy ra đâu. sự cố đến thì gọi là "hy hữu". xin chia buồn.
Hôm qua tới giờ OS chúng ta đang bàn về chuyện tai nạn mà gọi Định Nghĩa là "hy hữu" quá nhiều.
*Rồi là các chuyện như Vụ tai nạn ở Hậu giang đã làm 1 lần biết bao nhiêu người đã đi xa mãi mãi
=> bởi vậy các chủ xe nên chú ý, khi buồn ngũ thì đừng ép, con virus buồn ngũ con nguy hơn cả HIV đó các bác, vì nó làm ta chết ngay khi nhắm mắt, chứ HIV còn vài năm.
* Tiếp vụ tai nạn ở Đại lộ Đông Tây ôm xe khách làm thiệt hại khũng
* Thêm vụ Xe To nhãy đuôi lên xe máy và lèo lên Fo
= > chuyện chân ga , chuyện chân số, chuyện xe AT, chuyện các mợ chạy ụi vào trường học và v.v
thớt bên bác onlinecafe đã nói sâu sắc về các mợ. Em thiết nghĩ : các mợ có xế là phải tập thật kỹ càng chân ga, chân số, và hiểu rõ nguyên tắc tham gia GT, đừng để máu lên mà ...
Em xin thêm ý này :
Xe 2B: em thấy Việt mình có các chị buôn bán hàng rong khá nhiều ( là nét truyền thống Việt, em ko ý kiến ). các bác nên chú ý. Lề đường quá hẹp, nên các chị đang trên lề rồi bang xuống đường, ko để ý là dính ngay ( xe 2B )
Xe 4B : vấn đề nhầm chân ga, chân số, quá nhiều, Nên khi xe ze, hay tới . các bác KHÔNG ĐƯỢC đứng trước xe hay sau xe = > bởi lại gọi là hy hữu ( Chuyện em đã từng nghe là a tài xế lái xe ben rất giỏi nhưng cũng ụi người khi ... gì gì đó)
:D
 
Hạng B2
21/7/10
328
13
18
Tp.HCM
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Lăn tăn của bác chủ thớt không thừa tí nào đâu ạ!
Em trứơc khi lùi bao giờ cũng nhảy xuống xe đi quan sát 1 vòng cho chắc ăn, như thế hơi buồn cười 1 tý nhưng từ lúc mới biết lái xe cho đến giờ em vẫn thế ạh.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.500
171.159
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Nhưng Bác vừa chui vô xe lúi húi chuẩn bị de... có khi cái "hi hữu" nó lại ập đến mới đáng sợ chứ!
Cám ơn Bác chủ thớt lần nữa ạ!
 
Hạng B2
21/7/10
328
13
18
Tp.HCM
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Ha Sonata nói:
Nhưng Bác vừa chui vô xe lúi húi chuẩn bị de... có khi cái "hi hữu" nó lại ập đến mới đáng sợ chứ!
Cám ơn Bác chủ thớt lần nữa ạ!
Vâng ạh! em đi quan sát thực địa cho an tâm rồi chui vào xe cũng phải quan sát kỹ lưỡng nữa, tắt nhạc, hạ kính, lùi xe cực chậm kiểu thăm dò, nhích dần, nhích dần, nếu có bà cả ngồi bên thì cũng nhờ trợ giúp luôn. Với lại khi đi đâu thì em phải là người lên xe sau cùng và mở cửa xuống xe đầu tiên ạ!