Hạng F
8/10/10
6.364
2.031
113
Q7 - Sài Gòn
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

4P nói:
@ chauhungvnpt : bác biết không chứ em xin tâm tình thật sự:
- Thi tốt nghiệp lớp 9: trước khi đi thi em kêu con nhỏ em lại tra tấn nó mấy cái dấu ? và ngã . thật sự là ông bà già chê quá. cũng ngại
- Thi tốt nghiệp 12 : trước khi đi thi cũng vậy. cho chắc cú thôi ạ. cầu toàn tí mà
- Thi ĐH- Dốt văn lại đi khối C : trước đêm thi cũng như xưa, rà soát lại và hỏi rõ nguyên nhân tại sao ? tại sao lại phải ? và ngã . thật là tệ :D
:D:D
 
Hạng D
25/11/09
1.989
30
48
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Bài viết rất hữu ích mong các bác đọc để đề phòng
 
4P confirmed
Hạng D
19/3/11
1.444
12
38
Sài Gòn
www.bannhavang.com
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Em tập làm họa sĩ tí xíu . Các bác THÔNG CẢM cố gắng nhìn :Dtrường hợp mà THƯỜNG XUYÊN Định nghĩa gọi là " Hy Hữu " hay " Chủ quan " ???
anhso-091729_ZE.jpg

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ?
anhso-091902_zeee.jpg

BONUS :D
anhso-091936_ZEEA.jpg
 
4P confirmed
Hạng D
19/3/11
1.444
12
38
Sài Gòn
www.bannhavang.com
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Hôm nay em gặp 1 vị : tình trạng là như thế này.
Bác ấy để xe dưới mái hiên nhà của 1 quán nhậu và có bảo vệ quán trong xe, tai, gạt mưa cho bác ấy rất cản thận.
Rồi đùng 1 cái : thằng bảo vệ vào gọi xe của bác ấy bị chậu bông kiểng của nhà kia rớt từ trên tầng 4 xuống nóc xe ... hình như do lực hút trái đất đã hút chậu bông vụt khỉ tầm tay của người yêu hoa.
Bác ấy chạy ra , thấy 1 hõm, không biết sao đây ?
Lỗi ai ? có phải cái lỗi này như chậu bông rơi như trong hài Hoài Linh ?
Vậy theo các bác ? chúng ta có nên đậu xe dưới những nhà cao tầng mà ở trên có quá nhiều chậu " bông "
 
Hạng D
25/2/11
1.764
1.421
113
48
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Cứu sống hy hữu bé gái bị xe công nông cán dập phổi</h1> Lùi xe công nông vào bãi chở ngô, nghe tiếng trẻ khóc thét ở phía sau rồi im hẳn, tài xế phát hiện một bé gái nằm bất động cạnh bánh xe, một nửa thân người đầy máu.</h2>
da-chan-thuong.jpg
Bệnh nhi đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: Bác sĩ Thanh Tuấn. Người tài xế cho biết, khi lùi xe anh đã quay lại quan sát phía sau, nhưng có lẽ do nạn nhân quá bé mà thùng xe công nông lại cao nên không thấy.
Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, trong tình trạng hôn mê, tím tái, thở yếu.
Các chẩn đoán cho thấy, ngoài việc bị gãy 3 xương sườn bên phải, tràn máu màng phổi, rách cơ hoành, rách thanh mạc đại tràng ngang, bệnh nhi còn bị dập phổi.
Trước tình thế nguy kịch, các bác sĩ đã lập tức hỗ trợ hô hấp qua đường mũi và sử dụng mọi biện pháp để điều trị vùng phổi bị chấn thương. Việc trợ thở được áp dụng liên tục cho đến gần 10 ngày sau khi nhập viện thì phần phổi xẹp bỗng nở căng trở lại.
Chiều 4/4, sau hơn 2 tuần nhập viện, bệnh nhi đã không cần dùng oxy để trợ thở. Mẹ bé cho biết con chị đã có thể ăn bột và uống sữa.
Các bác sĩ khoa hồi sức Ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, đây là trường hợp được cứu sống khá hy hữu bởi bé bị đa chấn thương trên cơ thể chỉ mới 16 tháng tuổi.
Người nhà cho biết, may mà đất mềm, lún và bé chỉ cán qua một phần thân, nếu không chắc khó qua khỏi.
Phương Nghi
http://vnexpress.net/gl/d...ong-nong-can-dap-phoi/
 
4P confirmed
Hạng D
19/3/11
1.444
12
38
Sài Gòn
www.bannhavang.com
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Em đang không hiểu gia đình này để bé làm gì ngoài đồng này bác nhỉ ? hay là đang ọt ẹt gì mà lại đễ bé bò ra như vậy. thật là kinh khũng. em nghĩ như đất mà không mềm như miêu tả mà cứng thì ôi thôi. vũng máu:mad:
minhkhue nói:
Cứu sống hy hữu bé gái bị xe công nông cán dập phổi
Lùi xe công nông vào bãi chở ngô, nghe tiếng trẻ khóc thét ở phía sau rồi im hẳn, tài xế phát hiện một bé gái nằm bất động cạnh bánh xe, một nửa thân người đầy máu.
da-chan-thuong.jpg
Bệnh nhi đang được theo dõi tại bệnh viện. Ảnh: Bác sĩ Thanh Tuấn. Người tài xế cho biết, khi lùi xe anh đã quay lại quan sát phía sau, nhưng có lẽ do nạn nhân quá bé mà thùng xe công nông lại cao nên không thấy.
Bệnh nhi được đưa đến Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP HCM, trong tình trạng hôn mê, tím tái, thở yếu.
Các chẩn đoán cho thấy, ngoài việc bị gãy 3 xương sườn bên phải, tràn máu màng phổi, rách cơ hoành, rách thanh mạc đại tràng ngang, bệnh nhi còn bị dập phổi.
Trước tình thế nguy kịch, các bác sĩ đã lập tức hỗ trợ hô hấp qua đường mũi và sử dụng mọi biện pháp để điều trị vùng phổi bị chấn thương. Việc trợ thở được áp dụng liên tục cho đến gần 10 ngày sau khi nhập viện thì phần phổi xẹp bỗng nở căng trở lại.
Chiều 4/4, sau hơn 2 tuần nhập viện, bệnh nhi đã không cần dùng oxy để trợ thở. Mẹ bé cho biết con chị đã có thể ăn bột và uống sữa.
Các bác sĩ khoa hồi sức Ngoại, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, đây là trường hợp được cứu sống khá hy hữu bởi bé bị đa chấn thương trên cơ thể chỉ mới 16 tháng tuổi.
Người nhà cho biết, may mà đất mềm, lún và bé chỉ cán qua một phần thân, nếu không chắc khó qua khỏi.
Phương Nghi
 
4P confirmed
Hạng D
19/3/11
1.444
12
38
Sài Gòn
www.bannhavang.com
Re:Em có xíu bận tâm, có lẽ thừa. Nhưng không nói không yên lòng

Mô tả của em về hình ảnh tự biên của em là như sau : bởi khi tối có bác gọi hỏi em là vẫn chưa hiểu em viết cái gì ạ:D
anhso-08242_HOA.jpg