Hạng F
24/4/14
6.415
13.741
113
SG
Nhảm nhí. Biết chạy ô tô mỗi lần phanh, hay lách nó nguy hiểm cho người xung quanh thế nào không ? Qua đường thì từ từ, quan sát sẵn sàng đứng lại chờ xe. Làm như ông nội, chỉ giỏi cản trở lưu thông và chê bai là tâm lý của 2b.
tầm xàm, tào lao, chạy 4b trong nội thành thì chạy từ từ, phải biết nhường đường cho người đi bộ qua đường trên phần đường dành cho họ chứ, 4b chứ đâu phải ông nội, hay ko thể chạy chậm đc hoặc ko có thắng, chạy 4b ko cần quan sát à
 
Hạng D
19/7/10
1.699
1.755
113
51
Nói thật là tham gia vào diễn đàn Ô Tô Sài Gòn đã khơi dậy niềm tin của em với cánh tài xế ô tô chứ em trước giờ ghét lắm dù bản thân cũng lái ô tô được vài năm. Tuy nhiên, trong 3 hôm nay em có việc nên em đi bộ rất nhiều, phần lớn là đi bộ ở quận 1, quận 4 và quận 7.

Mỗi khi qua đường em đều nhìn đường kỹ và đi trên vạch dành cho người đi bộ. Đi và quan sát. Xe máy nó lách thì thôi, em bỏ qua, coi như nhịn vì xe máy về bản chất nó lách có phần dễ dàng hơn và chủ động hơn. Nhưng đến ô tô thì em ức cmn không chịu được.

Em vừa bước lên vạch thì thấy 1 chiếc Fortuner đang quay đầu, vừa thẳng xe thì giật ga tăng tốc mà nghe được cả tiếng máy rú, em thì vẫn đang đi mà thế quái nào nó bấm còi liên tục như em đang chặn đường nó trong khi theo luật nó phải nhường em vì em đang trên đường dành cho người đi bộ. Nó thì chỉ mới quay đầu.

Trong 3 ngày nay em bị 3 trường hợp tương tự các bác ạ. Có 2 trường hợp là em đang đứng trong phạm vi trường học mà mấy chiếc ô tô nó phóng đi như bị tiêu chảy các bác ạ.

Em biết không phải bác nào cũng lái xe như vậy nhưng sẵn cho em nhắn nhủ chút. Mấy bác thử một lần chạy chậm lại và nhường cho người đi bộ sang đường xem, bảo đảm thấy ngày đó sẽ tươi đẹp hơn nhiều. Em thì đi qua đường mà có ô tô nào chạy chậm lại nhường, em ra hiệu cám ơn và cười với tài đó ngay.

Thấu hiểu những bức xúc của bác chủ, em cũng có bài viết bàn về vấn đề này. Mời bác chủ tham khảo.
 
Hạng B2
17/10/14
127
163
43
40
Thấy bác chủ kể chuyện đi bộ qua đường mà em thấy buồn cho xứ mình. Em kể các bác nghe 1 câu chuyện vợ chồng em đi du lịch Đài Loan năm 2010, khi đó đến Đài Bắc sau khi nhận phòng khách sạn và tắm rửa xong cũng tầm khoảng 22h, 2 vc em liền rủ nhau đi dạo loanh quanh khách sạn đến gần 23h tụi em đi về ks, khi đi qua 1 ngã tư đèn dành cho người đi bộ xanh 2 vc em liền bước xuống đường để đi qua đường, cùng lúc đó có 1 xe 4B dừng đèn đỏ hơi lố vạch 1 tí khi thấy 2vc vừa bước xuống đường liền lập tức lùi lại mặc dù lúc đó đường vắng ngắt. Và thêm 1 câu chuyện đoàn của em đi siêu thị nữa, vài ngày sau xe chở đoàn đến siêu thị và dừng xe cho mọi người xuống xe qua đường vào siêu thị thì 1 loạt xe đi sau đều dừng lại chờ cho đến khi tài xế xe bus ngoắt tay ra hiệu cho qua thì các xe sau mới từ từ lách ra và vượt qua. Ngẫm nghĩ mà thấy buồn cho xứ mình.

Vẫn còn nhiều cái thái độ và suy nghĩ như bác Tranthanhngoc ở trang trước thì chuyện ý thức lái xe ở VN rất khó cải thiện. Tuy nhiên trên otosaigon em thấy có nhiều tài ý thức tốt nên thiết nghĩ có thể nhân rộng mô hình này để kêu gọi.
 
Hạng D
1/9/09
1.610
247
63
54
Cần Thơ - Vĩnh Long
Em đi đúng vạch kẻ đường trong nội ô và cơ quan em đối diện BV nhi đồng, 4 bánh thấy em từ xa đã phi như ngựa còn bóp kèn inh ỏi giống như em là kỳ đà cản mũi. Thôi thì liệu tình hình để né anh SƠN LÉ hay băng qua cho lành.:3dyte:
 
  • Like
Reactions: kekin
Hạng B2
13/5/14
167
173
43
Lâu lâu bác mới đi bộ nên ức chế, em đi hoài nên cái đầu như gắn lò xo, cứ phải quay trái quay phải, quay trước quay sau giống ăn trộm để qua đường.
Chưa bao giờ em thấy ô tô nhường đường cho mình qua, xe máy lại càng không. Thôi thì tự mình cảnh giác khi qua đường.
 
  • Like
Reactions: Click 4442
Hạng F
4/1/08
8.320
124.636
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Sáng nay có việc cần đi xe máy. Em chạy làn giữa trên Nguyễn Đình Chiểu (Làn trong bị chiếm làm chỗ dừng đậu 4b).

Suốt từ Nguyễn Bỉnh Khiêm, 1 chú trẻ trâu chừng 30 lái con Zace chạy sau em, liêntục còi. Em nghĩ chắc nhà nó có việc nên khi có điều kiện là nhường ngay. Nhưng nó cũng không vượt được vì ngã 4 + đèn đỏ liên tục.

Thế nhưng nó cứ miệt mài nhấn còi. Em đành phải dựng chân chống xuống hỏi lý do có phải em làm gì khiến nó buồn không.
 
Hạng D
17/8/14
1.920
2.229
113
Sáng nay có việc cần đi xe máy. Em chạy làn giữa trên Nguyễn Đình Chiểu (Làn trong bị chiếm làm chỗ dừng đậu 4b).

Suốt từ Nguyễn Bỉnh Khiêm, 1 chú trẻ trâu chừng 30 lái con Zace chạy sau em, liêntục còi. Em nghĩ chắc nhà nó có việc nên khi có điều kiện là nhường ngay. Nhưng nó cũng không vượt được vì ngã 4 + đèn đỏ liên tục.

Thế nhưng nó cứ miệt mài nhấn còi. Em đành phải dựng chân chống xuống hỏi lý do có phải em làm gì khiến nó buồn không.
Em cũng bực khi đi 2B trên đường này, làn giữa là làn hỗn hợp mà một số bác 4B cứ tưởng là của riêng mình.
 
  • Like
Reactions: thietbiloc
Hạng C
18/11/07
949
1.039
93
Nhường đường cho người đi bộ là đương nhiên, trong nhiều tr hợp, em nhường cả cho nhóm người đi xe máy hoặc ô tô muốn quay đầu. Xe máy thì rất tội vì vừa khói bụi vừa nguy hiểm nếu họ chờ lâu giữa hai làn xe dày đặc. Ghét nhất những xe cứ thích đút đít xe trước ko chịu nhường, thay vì họ chỉ khẽ dậm thắng một nhịp là đủ để xe kia quay đầu, tránh kẹt xe rồi.
Nhưng đôi khi cũng rất khó chịu với những người chỉ biết cắm đầu lái mà ko biết quan sát. Đường sắp kẹt cứng mà cũng can đảm bật xinhan quay đầu. Bác nào hay đi NTMK khúc trường Hồng Hà sáng hoặc chiều sẽ hay gặp thể loại này.