Hạng D
10/10/09
4.178
720
113
otosaigon.com nói:
Lawyer nói:
Cảm ơn các bác vào ném đá cho vui. Chúc các bác một năm mới an khang, thịnh vượng.
Em thấy cái thớt này của bác nó nhạt dần tói khi kết thúc thì chả có gì nữa.
Vậy mà cũng làm tới 53 trang.Chứng tỏ,nhạt cũng hot phết.
Lúc đầu có khí thế ra trò
Đoạn kết bác chủ lại thủ dâm!
 
Hạng C
25/4/12
793
144
0
TPHCM
Em là thành viên mới sau khi đọc từ trang 1 đến trang 53 thì em cảm thấy Bác K.9 nói rất thẳng và đúng . Quá trình Chủ Thớt đưa ra từ đầu trang đến cuối cùng kết quả chỉ làm cho người theo dõi , động viên thất vọng mà còn phải đặc câu hỏi với Chủ thớt .
 
Tập Lái
30/6/12
2
0
0
Chào các bác. Em là lính mới. Xin góp chuyện với các bác. Số là do cũng bị trường hợp gần giống như bác chủ thớt nên lên mạng search thì vào ngay trang này. Số là cách đây vài ngày em chạy xe trên QL22, đến ngã 3 giao lộ QL22-Nguyễn Thị Sóc (Hóc môn), khi rẽ phải vào đường Nguyễn Thị Sóc thì bị 1 trong 4 chú XXX đứng cách giao lộ khoảng 30m thổi vô. Lúc em rẽ thì đèn mới bắt đầu chuyển sang vàng nên em cũng đoán thế nào mấy chú cũng quy cho cái tội vượt đèn đỏ. Y như rằng, vừa bước xuống xe thì đồng chí vừa thổi em (tạm gọi đchí A) cho biết em đã vượt đẻn đỏ. Em thanh minh "Anh ơi, lúc em qua vạch đèn mới bắt đầu chuyển sang vàng mà". Đồng chí A đánh phủ đầu luôn "Anh muốn cãi không, tôi có 2 người làm chứng đấy, cái lỗi này phạt 2tr500 và giam bằng lái 30 ngày nha". Nói thật với các bác là lúc đó em cũng hơi chột dạ vì không biết người làm chứng là ai, người dân hay "người nhà" của các đồng chí XXX. Sau khi kiểm tra giấy tờ xong đồng chí A đưa cho một đồng chí còn rất trẻ (chắc mới ra trường, tạm gọi đchí B) lập biên bản. Em vẫn cố thanh minh và bảo vệ ý kiến của mình. Đồng chí A còn nói to trước mặt một số người dân đứng coi "khi thấy chúng tôi rõ ràng anh định xi nhan trái để quay đầu chứ gì (???), mấy cái trò của tài xế tôi biết thừa. Lúc nãy anh mới thừa nhận mà bây giờ lại cãi hả" (Cái này là vu khống vì em không hề bật xinhan trái cũng như chưa hề thừa nhận). Lúc này thì em điên lên rồi vì thấy thanh minh thanh nga gì cũng vậy, và tự nhủ có bị phạt 2tr5 cũng chấp nhận nhưng phải làm cho ra ngô ra khoai. Lúc này thì đc B cũng viết xong biên bản đưa em ký. Em kiên quyết không ký và nói "tôi không vi phạm nên tôi không ký. Ai là người làm chứng, đề nghị đồng chí cho tôi gặp người làm chứng". Đồng chí A đang bận ngoắc các xe khác cũng nói chỏng vô "anh yên tâm, sẽ có người làm chứng". Lúc đó tôi nói to lên "cô bác có ai thấy tôi vượt đèn đỏ không", không ai trả lời. Tôi hỏi to một chú đứng gần đó "Chú có thấy con vượt đèn đỏ không". Chú đó khều tôi ra một góc rồi nói nhỏ "Thôi chú ơi, chú có vượt hay không vượt sao chú cãi lại người ta. Chú đâu có chứng minh được mình không vượt. Nó thổi thì mình phải chịu thôi". (Giờ nghĩ lại tôi vẫn phì cười vì cái chú này). Tôi nói to lên "Nhưng cháu không vượt mà thổi thế này thì vô lý quá, đồng chí này (tôi chỉ đc A) nói có người làm chứng mà có ai đâu". Lúc này thì đồng chí A (chắc cũng nổi điên) nói :
- Anh chạy xe được bao lâu rồi?
- 3 năm
- Thế anh có dám lấy lương tâm của mọt người lái xe ra để thề không?
- Tôi dám thề, tôi thề nếu tôi vượt đèn đỏ ra đường xe cán chết. Tôi thề rồi, còn anh. Anh dám thề thấy tôi vượt đèn đỏ như thế không?
- Ờ...ờ... tôi nói anh thề chứ tôi đâu có nói tôi thề. Anh nói vậy là tôi biết tư cách con người anh thế nào rồi (???). Chỉ có người ngoài đó mới vậy thôi, còn trong này không có đâu nha (Ý đồng chí đó nói tôi là "Bắc kỳ", vì tôi nói giọng Bắc, tôi đoán thế)
- Trời, bây giờ mà anh còn phân biệt người Bắc, người Nam hả?
- Tôi đâu có phân biệt, tôi chỉ nói vậy thôi, anh hiểu sao cũng được. Tôi cũng là người Bắc đây. (tôi đoán đúng ý đc A)
Sau đó đồng chí A quay sang quát đồng chí B "sao còn đứng đó, tôi đã nói đọc biên bản cho người vi phạm 3 lần, không ký thì ghi vào đó (biên bản)". Tôi nói với đồng chí B
- bây giờ tôi đề nghị anh cho tôi gặp người làm chứng
- Tôi giả sử anh vi phạm ở nơi đồng không mông quạnh thì làm gì có ai làm chứng - Đồng chí B trả lời với giọng rất hòa nhã
- Nhưng đây không phải là nơi đồng không mông quạnh, có rất nhiều người dân ở đây - Tôi trà lời
- ...(im lặng một lúc)... thì anh cứ ký đi, anh có ý kiến gì thì ghi vào đây rồi sáng mai lên gặp thủ trưởng giải quyết - (vẫn với giọng hòa nhã)
Và tôi đã ký sau khi ghi ý kiến của mình vào biên bản (em đã chụp cái biên bản nhưng chưa biết đưa lên cho các bác thế nào). Thời gian đôi co với các đchí XXX mất khoảng 45p.
 
Last edited by a moderator: