Bác được người đi đường chỉ cho biết đường cấm thì chắc lúc đó tầm 9-10h đêm gì đó ??? đường vắng nên dễ quay đầu, đi đúng vào lúc cao điểm thì potay toàn tập, đường thì xe đông, kẹt cứng ngắt, xe sau thì bóp kèn hối thúc ầm ầm ...lần đó em muốn xuống xe dẫn bộ ....thật tình khúc đó ko để ý thì cũng dễ dính lắm.
không bác..e đi lúc 7h tối..e quay đầu lại bị xe máy nó la quá trời...nhưng quay đầu là bờ nên e phải chấp nhận thôi
Đoạn này TL10 đó bácSao em nghe nói đường Bà Hom cho đi 2 chiều rồi mà ???
Chạy ngược chiều thì làm gì có xe sau bác ?Bác được người đi đường chỉ cho biết đường cấm thì chắc lúc đó tầm 9-10h đêm gì đó ??? đường vắng nên dễ quay đầu, đi đúng vào lúc cao điểm thì potay toàn tập, đường thì xe đông, kẹt cứng ngắt, xe sau thì bóp kèn hối thúc ầm ầm ...lần đó em muốn xuống xe dẫn bộ ....thật tình khúc đó ko để ý thì cũng dễ dính lắm.
Bữa trc có bác nào post đi 2 chiều...Sao em nghe nói đường Bà Hom cho đi 2 chiều rồi mà ???
em confirm lại chiều nay em đi 2b trên cầu vượt nhìn xuống nó vẫn cấm chiều từ QL1 vào Phú Lâm nhé các bác