Sáng hôm qua tầm 9h em đi Vũng Tàu, quen đường cũ ra cao tốc LT nên em quẹo sớm vào Đồng V Cống, chạy một hồi cũng đến nhánh rẽ vào cao tốc. Vừa ló vào cao tốc em đã thấy một tốp xxx đứng chặn một hàng xe dài, em đã cẩn thận xi nhan nhập làn vào cao tốc và né ko đè vào tiểu đảo vạch. Vậy mà tới gần đã bị 1 đc xxx vẫy vào, em tưởng nhầm nhưng anh ấy chỉ thẳng vào xe em, em đành bật xi nhan vào lề.
Em lấy giấy tờ ra trước mũi xe đợi. Một lát thì 1 đc xxx trẻ tới chào rất đàng hoàng và đòi kt giấy tờ. Em chưa đưa vội, hỏi anh bắt lỗi gì vậy. Anh ấy bảo em cán vạch liền khi nhập làn. Em cười cười trả lời anh ấy là tui cán vạch 20 chứ đâu phải vạch 10. Anh ấy trả lời rất dứt khoát là cứ cán vạch liền là lỗi và em chỉ được cán vạch đứt. Thái độ anh ấy rất tự tin nên em cũng tưởng vậy là mình lỗi rồi chăng, định bụng là thôi lập biên bản và xin ghi ý kiến là em cán vạch 20 lỗi thế éo nào được.
Nghĩ bụng như vậy nên em nói tui vẫn nghĩ là cán vạch 20 nên tui nghĩ là ok thiệt là ko biết như vậy là lỗi, xong đứng đợi xem ntn. Anh xxx tự nhiên cười cười bắt tay em rồi dắt em sang bên hông xe, em chợt thấy lo lo ko biết sẽ ntn vì ngoài tầm quay của camera nhưng cũng đành theo anh ấy, nghĩ bụng nếu lỗi thì nộp phạt thôi sợ éo ji kaka
Anh xxx cũng cười cười rồi chỉ cho em thấy chỗ vạch liền xa xa (lúc này các xxx khác vẫn đang bắt xe miệt mài) bảo là đó là
chỗ nhập làn từ tốc độ thấp với tốc độ cao, anh phải chạy cẩn thận. Thôi năm mới chúc anh may mắn năm mới, xong xxx bắt tay em, em cũng cười cười bắt tay và bảo cảm ơn anh đã nhắc, chúc anh năm mới may mắn
Vậy là xong, vô xe bà cả cứ hỏi sao 2 người cứ cười cười rồi bắt tay mấy cái vậy, bộ anh quen hả lol
Tới giờ em vẫn hơi hoang mang các bác ạ, ko biết em cán cái vạch liền chỗ đó là sai thật- hên gặp lúc xxx đang vui vẻ nên tha, hay là bắt em đại, được ko được thì thôi vậy các bác?
(em đang rửa xe, rảnh nên viết dài cho các bác đọc chơi, văn dốt nên em mà tóm trong 5 dòng là các bác ko hiểu gì luôn hìiii..)