Hạng F
22/7/13
8.995
40.406
113
5h sáng phóng xe từ nhà lên Củ Chi để thi sát hách B2, ghé quán phở Quỳnh Mai cách chân cầu vượt Củ Chi làm bát phở cho ấm bụng lấy tinh thần đi thi.
7h10 đến trung tâm sát hạch lái xe Củ CHi, tính mướn thêm 1h để chạy sa hình cho nóng máy chút nữa vào thi cho nó chắc thế mà không có xe, đành ngậm ngùi pó tay.
7h30 vào phòng hướng dẫn để làm thủ tục, giấy tờ chuẩn bị thi.
Nguyên khóa em gấn 130 học viên , có v ài em đi thi sát hạch mà em cứ tưởng như đang đi trình diễn thời trang : tóc nhuộm vàng, mặc đồ cực kì fashion, và đặc biệt không thể thiếu giày cao gót và dép lào.....(em chả biết chân đi giày dép như thế thì lái xe như thế nào>>>>> mấy em đó trượt hết ).
9h bắt đầu gọi tên thi lí thuyết : hoc viên đông quá chia làm 5 nhóm, mình nhóm cuối cùng:( quá nhọ...
Sau 2h30 phút vật vã chờ đợi, đi toalet những 5 lần(có thể do căng thẳng) cuối cùng em cũng được vào thi lý thuyết, kết quả la 30/30 sau 2 phút làm bài, có 1 em thi xong đạt lý thuyết mừng quá ra nhún nhảy trước mặt giám thị, bị mời xuống dưới đất cuối cùng thi sa hình thì bị teo ngay cái dốc >>>>hẹn gặp lại tháng sau :(.
Giờ đến phần gay cấn : em xuống chọn xe để thi sa hình,em chọn xe số 10 theo chỉ định của thầy em. Tưởng được chạy xe số 10 sau 1h chờ đợi, cuối cùng thầy bảo chọn xe khác đi vì nhiều người chọn quá, thế la thầy em bảo lấy xe số 16 thi đại di, cũng nhắm mắt nhắm mũi chọn đại vì chờ đợi mòn mõi quá rồi. Than ôi vừa lên xe là có cảm giác bất an liền, sau khi chỉnh ghế xong mới thử côn, thắng, ga thì phát hiện ra :côn thì nặng ì, thắng thì không ăn, chân ga thì bị dính nhả ga rồi mà chân ga không bung hết, vô lăng thi xụt xịt không chắc chắn, thế là chuẩn bị tư tường tháng sau lên thi lại :((.
Bắt đầu xuất phát, cũng nhả côn cho xe bò đến vạch dừng cho người đi bộ thì dính 5 điểm do dừng sau vạch(thắng không ăn), bò lên dốc dính thêm 5 điểm nữa vì dừng sau vạch (thắng không ăn), qua cái dốc còn có 90 điểm :((, vào bài qua vệt bánh xe mất thêm 5 điểm nữa ,còn lại co 85 điểm:( bắt đầu cảm thấy run, tập trung tư tưởng chạy tiếp mấy bài còn lại, may là không bị dính lỗi, đến bài dừng xe ngay đường rày xe lửa :( lại bị 5 diểm vì dừng sau vạch,ức chế cái thắng ghê gớm, hic còn có 80 điểm thế là cố gắng tập trung để chạy tiếp mấy bài còn lại, hên là giữ được 80 điểm để về đích nghe câu chúc mừng bạn đã đạt :)).
Đợi khoảng 1 tiềng sau thì đi đường trường, chạy bình thường chả cần phải lo tiền cho giám khảo, 2 tuần sau lên trường lấy bằng.
Quá trình gian khổ lấy được cái bằng B2 của em sau 3 tháng học lái xe là nhừ thế đấy ạ !
P/s : trước ngày thi chạy 8 vòng toan 95, 100.
Xe 16 em vừa thi xong là tụi nó đem đi bảo dưỡng không cho thi nữa luôn đấy :((
Vài dòng chia sẻ với các bác :))
năm 2008 tớ thi xe đó! hình như xe Zace màu xanh vỏ dưa phải không? tình hình là phanh ko ăn thì kéo phanh tay đỡ bác ợ! cũng đã 6 cái xuân xanh rồi nên em ko biết, nhưng ngày trước em thi thử xe 15, sau cũng như bác đợi mòn mỏi thầy book được con xe 16 thế là em leo lên mần luôn ....
 
Hạng D
4/5/12
4.400
26.597
175
Phải tập các trường hợp này để mai mốt xe thắg ko ăn còn biết cách xử lý
 
mx1 confirmed
Hạng B2
6/11/12
325
146
43
Trường thi cố tình làm thế đấy: xe cùi thế mà bác còn lái được, mai mốt ra đường đâu có gì là ko xử lý được.
 
  • Like
Reactions: kensorento98179
Hạng F
20/9/14
6.378
13.966
113
TP HCM
Ây zaaa!!!... Thứ 7 tuần tới mình cũng lên thớt Chỉ cu!... :p
Đọc cái này mà thấy tim đập rộn ràng quá chừng, hổng bít có qua cầu được hông???...
 
  • Like
Reactions: kensorento98179
Hạng B2
23/9/14
380
294
63
38
Không biết bác chủ học trường nào? Em thì đi xe số 1, rất good!
Em học bên trung tâm giới thiệu việc làm tphcm bác ạ, được cái gặp thầy dạy nhiệt tình và không vòi tiền học viên :)Xe số 1 thì ngon rồi:)
 
Hạng B2
23/9/14
380
294
63
38
Ây zaaa!!!... Thứ 7 tuần tới mình cũng lên thớt Chỉ cu!... :p
Đọc cái này mà thấy tim đập rộn ràng quá chừng, hổng bít có qua cầu được hông???...
Bác cứ bình tĩnh là ok hết, chọn xe thì đừng chọn 5,6,4,16 đó là mấy xe em biết rớt nhiều lắm. Nên chọn 8,10 là 2 xe ngon
 
  • Like
Reactions: jerjely
Hạng F
1/8/12
5.720
5.736
113
TP HCM
Bác chủ hay quá bị trừ 20 điểm mà phía trước còn nhiều bài phải vượt qua mà không bị trừ thêm điểm nào? Chắc lúc còn 80đ cái gì của Bác chủ teo mất, tim thì đập loạn xạ, mồ hôi chảy lênh láng phải không? Vì lúc trước em cũng gặp tình trạng tương tự như Bác. Hi hi
 
Hạng D
15/6/12
1.522
674
113
45
Thi B2, quan trọng nhất vẫn là tinh thần, kế đến là sức khỏe do chờ lâu đến phiên mình là khá mệt, cuối cùng mới là kỹ thuật lái.
 
Hạng D
30/4/14
1.139
16.571
113
Ây zaaa!!!... Thứ 7 tuần tới mình cũng lên thớt Chỉ cu!... :p
Đọc cái này mà thấy tim đập rộn ràng quá chừng, hổng bít có qua cầu được hông???...
Tâm lý thoải mái đi bác :D

Lý thuyết thì chịu khó ôn các đề thi thì trong vòng vài phút là xong, xui lắm thì sai 1-2 câu do quên hay gì gì đó thôi nhưng đủ đậu rồi.

Thực hành thì tâm lý quan trọng hơn nữa, khi thực tập bác đã chạy OK thì khi thi bác cũng có vốn để tự tin rồi, mình nghĩ bác nên canh vừa đủ hoặc non tí (bị trừ điểm) chứ đừng canh già mà bị loại luôn.

Lưu ý bài dừng xe ngang dốc với lùi xe vào bãi đỗ thôi.

Tuy nhiên, cần lưu ý 1 chuyện nữa là trong trường hợp phải chờ đến lượt ở bài lùi xe vào bãi đỗ (thường là phải chờ vì nhiều người vào ra bài này khá chậm), lưu ý xem có ai đang chờ phía bên kia ngã tư hay không nhé. Nếu có 2 chiếc đang chờ và đuôi xe thứ 2 đã gần sát vạch người đi bộ phía bên kia đèn, nhắm khoảng cách xe mình qua mà không còn chỗ dừng thì đừng dại mà chạy qua, cứ dừng chờ tiếp chứ nếu bác chạy qua sẽ dễ bị loại ngay lập tức vì:
- Dừng chờ ngay trên vạch người đi bộ;
- Hoặc lách qua cán vạch người đi bộ làn đường bên kia.

Bài thi đường trường thì mìnhthấy hầu như làm cho có, qua phần sa hình là đậu rồi.