Hạng D
4/10/06
1.029
8
36
Nhà quê
Lần sau bác có leo gọi em trước nhé.Em bán bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ luôn bác ợ.
Anh em OS hứa sẽ giúp nhau kèo thơm hen.
 
30/7/08
1.200
7
38
DickLau nói:
Lần sau bác có leo gọi em trước nhé.Em bán bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ luôn bác ợ.
Anh em OS hứa sẽ giúp nhau kèo thơm hen.

Bác Dicklau đã bay về đến SG rồi à. Cũng như chim ấy nhể
033102bebe_1_prv.gif
. Hôm qua gặp ở Quảng Ninh mà bác không giới thiệu bác làm ở bảo hiểm để em còn mua lun. :D:D
 
Hạng D
4/10/06
1.029
8
36
Nhà quê
Dạ em về tối qua rồi.Tại mua được cái vé giá rẻ mà,đi cho đỡ phí của giời.
 
O.S.P.D
13/1/05
2.869
1.024
113
SG
Ơ em bán bảo hiểm đây bác kg mua mà đi kím chi đâu cho xa? Dick nhường em thương vụ này đê.:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
4/10/06
1.029
8
36
Nhà quê
Đại ca cũng bán BH à.Vậy là nhất các bác rùi nhở.Có nhiều dịch vụ để lựa chọn.:D
 
30/7/08
1.200
7
38
He he, 1 người mua mà nhìu người bán thía ko biết. Đúng là kinh tế suy thoái có khác :D. Thôi em giới thiệu cho các bác mấy khách hàng nữa. Các bác chịu khó bay theo mà bán bảo hiểm nha.

Khách hàng tiếp theo này.

Em lại lang thang

Lại đón gió
Em lại lang thang

Xoay người
Em lại lang thang

Chạy đà
Em lại lang thang

Và vút lên không trung
Em lại lang thang
 
Last edited by a moderator:
30/7/08
1.200
7
38
Bên này cất cánh, bên kia cất cánh, đỉnh 300 cất cánh rồi đỉnh 450 cất cánh ... cứ liên tục, liên tục làm em lia máy đến chóng cả mặt

DSC_5986.jpg


DSC_5988.jpg


DSC_5989.jpg


DSC_6007.jpg


DSC_6008.jpg


DSC_6009.jpg
 
30/7/08
1.200
7
38
Còn đây là Michel, người Pháp. Ông đã có thâm niên 20 năm chơi cái trò chơi mạo hiểm này. Ông đến Việt Nam năm ngoái và quyết định bay lượn trên các đỉnh núi của VN vài năm

Em lại lang thang


Chuẩn bị với dây đai
Em lại lang thang


Dù đã được trải ra căng đều trên mặt đất
Em lại lang thang


Kiểm tra dây xem có bị xoắn, rối hay sắp đứt :D không
Em lại lang thang


Bay lên nào dù ơi
Em lại lang thang


Cất cánh thành công rồi
Em lại lang thang


Chắc thấy em chụp nhiệt tình quá nên ông lượn dù lại chào 1 cái rồi mới bay đi
Em lại lang thang