lee confirmed
Hạng C
14/12/06
987
8
38
62
Re:Em lai lang thang

[font=arial,helvetica,sans-serif]và ngôi nhà hai tầng của...nàng (-cứ vào nhà trước đi kẻo lạnh!)[/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif]
3965717236_fcba2c28f1.jpg
[/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif]và của một nàng nữa...(-em bắt được "sóng" anh rồi)[/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif]
3964944781_2b4412bb9c.jpg
[/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif]và "chiếc lều" nhỏ mà tôi đang định đón cả hai nàng về cùng làm ba trái tim vàng...[/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif]
3964945141_b087367341.jpg
[/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif]Bỏ qua giấc mơ tưởng bở, về với thực tại mới thấy con đường sáng của mình ở phía trước, đất Điện Biên sắp hết sương mù[/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif]
3964944653_055ee03bc0.jpg
[/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif]Trời sáng nên trông cái bờ rào của Chính phủ và nhân dân đều đẹp[/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif]
3965717544_285e1a72fe.jpg
[/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif][/font]
 
lee confirmed
Hạng C
14/12/06
987
8
38
62
Re:Em lai lang thang

[font=arial,helvetica,sans-serif]ruộng lúa tốt tươi của mảnh đất Tuần Giáo[/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif]
3965719972_86b5cb1996.jpg
[/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif]con đường đỏ quang co "hợp long" cùng dòng suối cũng co quanh...[/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif]
3964947401_ec113b4502.jpg
[/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif]về tới điểm dừng chân là thị trấn Mường Ẳng đây rồi! có ngôi nhà màu xanh là cái nhà hàng đông khách nhất. Xe ô tô hết chỗ đỗ nên vô tư đứng chắn hết cả con đường 279 quốc gia. (toàn là xe đỗ chứ không phải xe đang lưu thông)[/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif]
3964947707_1c91b7f2a7.jpg
[/font]


[font=arial,helvetica,sans-serif]- Thôi, ảnh ọt gì nữa, vào nhanh lên còn kiếm chỗ mà ngồi thôi...ai đó gọi.[/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif][/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif]Quá bữa, trời lạnh, mưa giăng giắc và ôi bếp lửa hồng...[/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif]
3964947607_61f12e9135.jpg
[/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif]và "đồ nhậu đã nằm trên thớt" thì mới cảm nhận được sự "ấm nồng" của miền Tây Bắc.[/font]
[font=arial,helvetica,sans-serif]
3964947545_ed65dcf2f4.jpg
[/font]

[font=arial,helvetica,sans-serif]Khi ăn không nói chuyện! mẹ vẫn thường bảo thế nên xin tạm dừng tại here![/font]
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
91.169
113
Re:Em lai lang thang

Lang thang dưới đất chán, giờ lại lên trời! :D

Các bác có nhận ra nhân vật chính trong loạt ảnh này là ai không? :D


Chuẩn bị

FC65818934924D5EBED5FC3BA7E20EF0.jpg


Chờ gió

8B7DF45A1C934CEF9BBC05CC80ECF454.jpg


Cất dù

67C96889D0ED4A8B901A5CECAEEE4C8C.jpg


Xuất phát

134ECC297EFA49949F5E06E340931490.jpg


Thăng thiên :D

B3F92BE5809C42CA9B7C265E8E040386.jpg


Ở giữa trời và biển

72CBA8CE3DBD4330A0BC56570D73A4F6.jpg


P/S: Ảnh này không phải do tôi chụp nên đề nghị không chê bai về mặt kỹ thuật mà chỉ có tính phóng sự! :D
 
O.S.P.D
29/8/08
1.405
28
38
DAO HOA DAO
www.vnexpress.net
Re:Em lai lang thang

tuandq nói:
Ở giữa trời và biển

72CBA8CE3DBD4330A0BC56570D73A4F6.jpg


P/S: Ảnh này không phải do tôi chụp nên đề nghị không chê bai về mặt kỹ thuật mà chỉ có tính phóng sự! :D
Em lại đang định bụng bảo dạ rằng không ngờ Lão Đu Quay chụp hình đẹp thế ...hóa ra ...là do người khác chụp ...he he ...:D

Mà em nhớ là hôm ở Hòn Hồng có mấy Lão bảo là cho đông tà vào hội Dù chỉ để làm nhiệm vụ "Chờ Gió lên " mà em chờ hoài có thấy gì đâu ??? Cuối tháng này bác Tuấn có vào Nam không ?
 
Hạng D
8/9/08
1.828
63.885
113
TP. Hồ Chí Minh
FC65818934924D5EBED5FC3BA7E20EF0.jpg


Chỉ cần nhìn cái ảnh này là biết nhân vật chính là bác chủ thread, còn nhân vật mặc áo đỏ, ai nhận ra được mới là tài.
Chẳng lẽ "nữ hoàng (đi) lung tung" lại có cuộc hội ngộ với "nữ hoàng lang thang" để phân tài cao thấp cái môn bay lên thì dễ, còn hạ cánh thì khó này chăng? Bái phục hai bác, nam nhi OS muốn đu theo hai bác lắm, nhưng mà sợ hụt hơi.:):D
 
Lờ... đờ :-D
18/9/04
3.594
91.169
113
binchip33 nói:
Chỉ cần nhìn cái ảnh này là biết nhân vật chính là bác chủ thread, còn nhân vật mặc áo đỏ, ai nhận ra được mới là tài.
Chẳng lẽ "nữ hoàng (đi) lung tung" lại có cuộc hội ngộ với "nữ hoàng lang thang" để phân tài cao thấp cái môn bay lên thì dễ, còn hạ cánh thì khó này chăng? Bái phục hai bác, nam nhi OS muốn đu theo hai bác lắm, nhưng mà sợ hụt hơi.:):D

Nhân vật áo đỏ không liên quan gì đến OS bác ạ!

Còn phục nhân vật chính thì bác còn phải phục dài dài vì cách đây 26 năm đây đã là một trong những người nhảy dù dân sự đầu tiên của Việt Nam cơ. :D
 
30/7/08
1.200
7
38
Cảm ơn các bác đã giúp em ghi lại những khoảng khắc không thể nào quên ấy. Thanks Tuandq về món quà bất ngờ cho cái thread lang thang này:D
080402cool_prv.gif
. Mấy hôm nay đang bận quá nên chưa kịp post ảnh của mọi người lên. Hẹn mọi người mấy hôm nữa nhé

Em mải miết phi vào Cửa lò, mải miết leo núi, lượn lờ xuống dưới bằng dù rồi có việc gấp nên bầu đoàn phải tách đồng đội mải miết phi về Hà Nội ngay đêm hôm đó. Giờ vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng sung sướng khi được bay lượn như chim giữa không gian khoáng đạt của đất trời , của biển cả. Lại còn gặp dòng khí nóng nên cả người và dù được bốc thẳng lên cao như đi thang máy. Cảm ơn bác Tuandq, bác GiangBT và các bạn trong HNPG đã giúp đỡ, động viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho em có được 2 chuyến bay đầu tiên, tuyệt vời trên cả mong đợi này.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
28/7/08
2.284
3.716
113
Re:Em lai lang thang

@ Lee: hôm nay em mới gặp bác ở thớt này (mặc dù đã theo dõi từ lâu, mấy bữa rùi mải lo Fan nên ít vào).
Bác quả là có tầm hồn lãng mạn
080402cool_prv.gif
- thật ngưỡng mộ!
033102flo_1_prv.gif
 
Hạng D
28/7/08
2.284
3.716
113
tuandq nói:
binchip33 nói:
Chỉ cần nhìn cái ảnh này là biết nhân vật chính là bác chủ thread, còn nhân vật mặc áo đỏ, ai nhận ra được mới là tài.
Chẳng lẽ "nữ hoàng (đi) lung tung" lại có cuộc hội ngộ với "nữ hoàng lang thang" để phân tài cao thấp cái môn bay lên thì dễ, còn hạ cánh thì khó này chăng? Bái phục hai bác, nam nhi OS muốn đu theo hai bác lắm, nhưng mà sợ hụt hơi.:):D

Nhân vật áo đỏ không liên quan gì đến OS bác ạ!

Còn phục nhân vật chính thì bác còn phải phục dài dài vì cách đây 26 năm đây đã là một trong những người nhảy dù dân sự đầu tiên của Việt Nam cơ. :D

@ BB. A: Xin bái phục!
080402cool_prv.gif


033102flo_1_prv.gif


Mong có cơ hội được diện kiến bác!