Các bác đừng khen em tham...đại loại "tiện đường công tác" post luôn một thể thôi...âu cũng là câu chuyện lang thang.
Chuyện Kity và kity ở Mũi Né
Hai và có thể là ba nhân vật trong series ảnh này là Didier-ông chủ Kity-Club ở khu bờ biển Mũi Né. Kity Club là cái chỗ mà hắn và các đồng nghiệp của hắn dạy người ta lướt sóng với sự hỗ trợ của những cánh diều và cho người ta thuê diều lướt sóng...
Nhân vật thứ ba gặp hắn ở cái retstauran của Ocean Star Resort... Hắn chào tôi vì tưởng tôi người Nhật... (trông mặt tôi chẳng nhẽ tệ đến thế sao
)... Tôi khẳng định với hắn hùng hồn rằng tôi là người Việt Nam...hắn cười ngượng mà chẳng thấy mặt hắn đỏ quái gì sất...
Hắn đến từ Pháp và đã ở đây khá lâu rồi. Khả năng tiếng Việt của hắn khá tốt, hắn phân biệt được người Bắc, người Nam và cách nói tiếng Việt của hai miền. Hắn còn cãi rằng (xin lỗi ghi nguyên văn: Lee-tên mày "éo" có trong tiếng Việt!). Ôi, hắn là thế thế đó nên tôi phải chứng mình rằng vài vạn người trong OS đã gọi tôi là Lee. Hắn cười khì, tao chưa sắm ô tô nên không biết cái forum mày vừa nói...
Chuyện Kity và kity ở Mũi Né
Hai và có thể là ba nhân vật trong series ảnh này là Didier-ông chủ Kity-Club ở khu bờ biển Mũi Né. Kity Club là cái chỗ mà hắn và các đồng nghiệp của hắn dạy người ta lướt sóng với sự hỗ trợ của những cánh diều và cho người ta thuê diều lướt sóng...
Nhân vật thứ ba gặp hắn ở cái retstauran của Ocean Star Resort... Hắn chào tôi vì tưởng tôi người Nhật... (trông mặt tôi chẳng nhẽ tệ đến thế sao
Hắn đến từ Pháp và đã ở đây khá lâu rồi. Khả năng tiếng Việt của hắn khá tốt, hắn phân biệt được người Bắc, người Nam và cách nói tiếng Việt của hai miền. Hắn còn cãi rằng (xin lỗi ghi nguyên văn: Lee-tên mày "éo" có trong tiếng Việt!). Ôi, hắn là thế thế đó nên tôi phải chứng mình rằng vài vạn người trong OS đã gọi tôi là Lee. Hắn cười khì, tao chưa sắm ô tô nên không biết cái forum mày vừa nói...
Last edited by a moderator: