Vote! Lẽ ra thì đơn vị chủ quản phải biết cái gì có thể gây nguy hiểm cho hệ thống đường dây. Chẳng kẽ họ không biết là có doanh nghiệp trồng cây sát bên và nhu cầu thao tác của họ có nguy cơ gây sự cố? Không lẽ chỉ quy định khoảng cách 7 mét cách xa là hết trách nhiệm? Tay lái xe liệu có cách nào khác hơn để cẩu cây lên xe không? Nó chảng dại gì mà nâng cao hơn mức cần thiết. Chưa gì mà đã bắt giữ mấy con cừu...kẻ chăn cừu thì không ai đả động đến.tranvu nói:Các Bác nói vậy cũng phải, nhưng chỉ ở một phía. Thử nghĩ lại ở một mặt khác xem sao.
1/ Văn hóa đổ thừa ở xứ ta đã được tận dụng một cách rất quyết liệt. Từ cấp cao là "lỗi của thằng đánh máy" đến "văn hóa của người dân" đến bậc thấp thì do cơ chế. Chính vì thế, các quan ở trên mới tìm mọi cach đổ lỗi tất cả cho "thằng trọc đầu" để phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm, và sau đó lại vênh vang như cũ (có phần hãnh diện hơn vì đã biết cách, biết đường để chạy tội.)
2/ Tại sao nguyên hệ thống điện hoành tráng, quy mô như vậy mà không tính tới phương án dự phòng. Phương án bảo vệ. ......
3/ Còn cuộc sống người dân do khốn khó, mới sinh ra liều lĩnh, thậm chí cả bần tiện nữa, cũng chỉ vì kiếm miếng ăn để tồn tại. Còn sâu xa hơn, tại sao xã hội loạn lên, người sống với nhau không còn tình nghĩa, không biết nhường nhịn, bon chen, thất đức...cũng một phần do xã hội tạo nên mà thôi. Mà tại sao xã hội chưa bao giờ tệ như hiện tại thì lại phải hỏi ở trên nữa, em không dám bàn.
Last edited by a moderator:
Câu trả lời cho Bác là Không, nếu suy nghĩ đc vậy đã không hành động như thế. Nếu suy nghĩ đc thế thì chắc cũng đã không đi làm mướn như thế ( em không phân biệt nhưng thực tế là vậy).fly_us nói:lúc tông người ta thì bảo Em làm mướn, thông cảm cho em. Lúc chạy xe có nghĩ là em làm mướn, ko có tiền đền thì cẩn thận giùm tí không?
Không cần phân chia giàu nghèo...cứ phạt kiểu này là công bằng tất....và hết "loạn" tất
Khiếp quá! Mấy ông Bợm nhậu và anh hùng quái xế xem sẽ tởn tới .... già!
http://www.youtube.com/watch?v=jfG9WFEwiJM&feature=player_embedded
Cảnh phạt roi lái xe say rượu ở Singapore:
Tại Singapore, có một số luật được đề xuất đã làm giảm bớt các tình trạng tội phạm xã hội; trong đó bằng việc phạt tiền, phạt đánh roi và hình phạt công khai là một phần của nền pháp luật Singapore. Tại Singapore các tội như: hiếp dâm, mại dâm, trộm cắp, đánh nhau vv, được phạt tiền, bỏ tù và đánh bằng roi; trộm cắp, bản án tối thiểu đến 5 roi hoặc phạt tù 3 năm; tàng trữ súng, dao dài, dao găm v.v..., sẽ bị phạt tiền cộng với phạt đánh bằng roi.
Say rượu lái xe sẽ bị phạt 5 ngàn đô Singapore cộng với sáu tháng tù; nếu người vi phạm lặp đi lặp lại sẽ bị phạt một triệu đô cộng một năm tù giam, tạm đình chỉ giấy phép và đánh roi.
Hút thuốc ở nơi công cộng, không chỉ để trả tiền phạt vài trăm đô, mà còn phải bị phạt làm vệ sinh nơi công cộng, bán thuốc lá và rượu cho trẻ vị thành niên sẽ phải chịu hình phạt tương tự.
Khạc nhổ nơi công cộng, bị phạt tiền và nếu lập lại sẽ bị phạt gấp đôi theo số lần vi phạm.Theo quy định hình phạt roi chỉ áp dụng đối với người phạm tội là nam giới.
Theo Bộ luật tố tụng hình sự của Singapore Điều 231, mục tiêu đánh roi đối với người phạm tội là nam ở độ tuổi dưới 50. Người phạm tội bị hình phạt cao nhất là 24 roi, người phạm tội trẻ tuổi (tuổi từ 7 tuổi trở trên đến dưới 16 tuổi) được giới hạn đến 10 roi.
Hình phạt roi của Singapore sẽ thực hiện bằng cách đánh vào mông trần của tội phạm, họ dùng roi bằng dây nho trước khi ngâm nước, nhưng quan trọng nhất là sẽ không để cho người phạm tội bị tổn thương vùng thận bằng cách đệm những tấm đệm ở giữa lưng và thắt lưng để ngăn ngừa chấn thương.
Hầu hết người Singapore đều công nhận các hình phạt này đã giúp ngăn chặn được tội phạm giảm một cách đáng kể.
http://www.youtube.com/watch?v=jfG9WFEwiJM&feature=player_embedded
Khiếp quá! Mấy ông Bợm nhậu và anh hùng quái xế xem sẽ tởn tới .... già!
http://www.youtube.com/watch?v=jfG9WFEwiJM&feature=player_embedded
Cảnh phạt roi lái xe say rượu ở Singapore:
Tại Singapore, có một số luật được đề xuất đã làm giảm bớt các tình trạng tội phạm xã hội; trong đó bằng việc phạt tiền, phạt đánh roi và hình phạt công khai là một phần của nền pháp luật Singapore. Tại Singapore các tội như: hiếp dâm, mại dâm, trộm cắp, đánh nhau vv, được phạt tiền, bỏ tù và đánh bằng roi; trộm cắp, bản án tối thiểu đến 5 roi hoặc phạt tù 3 năm; tàng trữ súng, dao dài, dao găm v.v..., sẽ bị phạt tiền cộng với phạt đánh bằng roi.
Say rượu lái xe sẽ bị phạt 5 ngàn đô Singapore cộng với sáu tháng tù; nếu người vi phạm lặp đi lặp lại sẽ bị phạt một triệu đô cộng một năm tù giam, tạm đình chỉ giấy phép và đánh roi.
Hút thuốc ở nơi công cộng, không chỉ để trả tiền phạt vài trăm đô, mà còn phải bị phạt làm vệ sinh nơi công cộng, bán thuốc lá và rượu cho trẻ vị thành niên sẽ phải chịu hình phạt tương tự.
Khạc nhổ nơi công cộng, bị phạt tiền và nếu lập lại sẽ bị phạt gấp đôi theo số lần vi phạm.Theo quy định hình phạt roi chỉ áp dụng đối với người phạm tội là nam giới.
Theo Bộ luật tố tụng hình sự của Singapore Điều 231, mục tiêu đánh roi đối với người phạm tội là nam ở độ tuổi dưới 50. Người phạm tội bị hình phạt cao nhất là 24 roi, người phạm tội trẻ tuổi (tuổi từ 7 tuổi trở trên đến dưới 16 tuổi) được giới hạn đến 10 roi.
Hình phạt roi của Singapore sẽ thực hiện bằng cách đánh vào mông trần của tội phạm, họ dùng roi bằng dây nho trước khi ngâm nước, nhưng quan trọng nhất là sẽ không để cho người phạm tội bị tổn thương vùng thận bằng cách đệm những tấm đệm ở giữa lưng và thắt lưng để ngăn ngừa chấn thương.
Hầu hết người Singapore đều công nhận các hình phạt này đã giúp ngăn chặn được tội phạm giảm một cách đáng kể.
http://www.youtube.com/watch?v=jfG9WFEwiJM&feature=player_embedded
Last edited by a moderator:
Bác đã khơi lại nỗi buồn của em. Trước tết, em bị một đệ tử thần lưu linh hôn vào mông, làm móp một bên, đến giờ em nó vẫn còn thẹo trên người. Chuyện là như vầy: em dừng chờ đèn đỏ, còn 3s nữa xanh thì em chuẩn bị vọt, ngay lập tức nghe cái đùng sau lưng, thót xuống xe nhìn mông vợ 2 móp một đường dài khoảng 10cm. Em bắt thủ phạm lại, hắn năn nỉ ỷ ôi là phụ hồ, cuối tuần chủ nhà đãi, uống quá chén nên không làm chủ được tay lái. Người dân gần đó gọi xxx đến giải quyết, một bác xxx lớn tuổi đến hỏi nhỏ em: "xe anh có bảo hiểm 2 chiều không? nếu có thì tha cho nó đi, mấy thằng cùi bắp này tiền đâu mà đền?". Em nghe xong hỡi ôi. Thôi thì trả lại chìa khóa cho hắn ta cho rồi. Em nghĩ gặp phải tên điếc nên chắc cũng không sợ súng. Em lên xe đi cho thanh thản.
Last edited by a moderator:
Mình cũng bị thằng chở nước đá đâm sầm vào đuôi xe Altis,làm bể cái bửng sau,cũng may là có bảo hiểm,bước xuống định nói phải,trái với nó,thấy trên tay nó cầm con dao chặt đá,răng cưa giả bộ gỏ,gỏ vào bánh xe như hù mình vậy,mà xe nó không có bảng số,cũng không biết xe loại gì? Vậy mà thấy chạy đầy đường,gây mất an toàn GT cho cộng đồng...xxx pó tay?oldgoat nói:Gas, bánh mì, nước đá thằng nào thằng nấy chạy xe cùi không có bảng số như ma đuổi. Ngoài đường TC còn có mấy ông...thuốc lá lậu, chạy còn hơn mấy thằng gas, nước đá![]()