Hạng B1
1/9/11
95
4
18
43
Khanh Hung nói:
1 lần, mọi người đi đường hốt hoảng vội tránh ngay chiếc xe máy cùi bắp (chở bình gas phía sau) phóng bạt mạng trên đường. Chiếc xe lao đến đâu, nhiều người nhìn theo rủa đến đó.
....
Em thử đặt câu hỏi, những ông bà chủ hãng nước đá, gas...khi thuê mướn nhân viên giao hàng thì thích những người như thế nào? Đang nấu ăn thì hết gas, các bác đt thoại bảo đem gas tới. Khi đó các bác có hối thúc người ta mang tới không?

Vậy trách nhiêm đầu tiên là ở người ngây tai nạn, đó là điều hiển nhiên. Nhưng người chủ sử dụng lao động phải có trách nhiệm vì họ là người chủ quản, hướng dẫn nhân viên. Trong đó chính cái văn hóa sinh hoạt của chúng ta cũng 1 phần tạo ra những con người này.
Khanh Hung nói:
.. Cho đến khi người ta đặt vấn đề về trách nhiệm, lại lòi ra cái câu nghe quen quen nọ: Ông tài xế nghèo mới đi làm công, lấy gì để mà chịu?...

Em cũng xin đặt câu hỏi, những công ty cây xanh, cầu đường, điện nước...trong quá trình thi công có nhiều nhân viên quan sát, nhân viên bảo vệ...thì dễ để xảy ra sự cố hay không?
Đây có phải là lối làm việc cẩu thả của các cty, đổ trách nhiệm lên người trực tiếp thực hiện. Tất cả là người lao động nghèo phải chịu thiệt thòi.

 
Hạng B1
1/9/11
95
4
18
43
tranvu nói:
Các Bác nói vậy cũng phải, nhưng chỉ ở một phía. Thử nghĩ lại ở một mặt khác xem sao.
1/ Văn hóa đổ thừa ở xứ ta đã được tận dụng một cách rất quyết liệt. Từ cấp cao là "lỗi của thằng đánh máy" đến "văn hóa của người dân" đến bậc thấp thì do cơ chế. Chính vì thế, các quan ở trên mới tìm mọi cach đổ lỗi tất cả cho "thằng trọc đầu" để phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm, và sau đó lại vênh vang như cũ (có phần hãnh diện hơn vì đã biết cách, biết đường để chạy tội.)
2/ Tại sao nguyên hệ thống điện hoành tráng, quy mô như vậy mà không tính tới phương án dự phòng. Phương án bảo vệ. ...
1. "văn hóa đỗ thừa", em thích câu này. Nhưng nói đúng hơn thì "văn hóa vô trách nhiệm"
2. Bác thông cảm, họ kinh doanh toàn lỗ không thì kinh phí đâu mà làm phương án dự phòng. Mà nhờ có sự cố như thế này mới có thể kiến nghị làm việc xx,yy, khi đó cần n mũ m tiền
 
Hạng B2
1/5/12
370
96
28
Em ở Tân Bình. Mấy thằng 2B nó chở vải hàng cây ngang dài thiệt dài mà quất lên xe cao đến nỗi nó không còn có chỗ ngồi phải nằm bẹt dài trên xe để chạy. Ngang ngược không thể tả. Chiều nay đi làm về, tới mũi tàu Trường Chinh và Bà Quẹo, có 1 mụ chạy 2B ngang nhiên ngược chiều vào làn oto. Điên thật. Chị bạn kế bên nói, nó chạy ngược chiều vậy mà mình có dám làm gì nó đâu. Đụng vào nó càng khổ. Em nói thật em căm mấy thằng chạy xe ẩu không tuân thủ luật lệ lắm. Đúng là ra ngoài xã hội phải nói đến luật. Hoàn toàn ủng hộ quan điểm của bác chủ.
 
Hạng D
13/8/11
1.454
765
113
"Thứ nhất sợ kẻ anh hùng, thứ nhì sợ kẻ bần cùng cố thây"; ông bà dạy chẳng sai nhưng nhiều kẻ cứ muốn làm "anh hùng" đến khi sự cố mới thấy "bần cùng" chán ghê.
 
Hạng D
21/4/12
3.481
49
48
36
ngoài đường mấy thằng nhóc chỏ đá,nước ,gas chạy như điên.mà cứ có chuyện j thì kêu làm thuê ko có tiền
 
Hạng D
30/8/12
1.014
662
113
Em thì mỗi lần đi làm về, ngày xưa đi học cũng thế, cứ hễ gặp mấy anh này là chạy chậm, tấp sát lề cho nó "Lành"
 
Hạng B2
8/2/12
145
3
18
53
Cười tý chơi, nhân chuyện làm mướn:
- TX: anh thông cảm cho em, em chỉ là người làm mướn, anh phạt là em phải bỏ tiền túi ra trả, vợ con em đói chết
- XXX: tôi thông cảm cho anh thì ai thông cảm cho tôi. Tôi cũng chỉ là người làm mướn. Chiều nay không đủ tiền nộp cho sếp là tôi phải bỏ tiền túi ra bù. Vợ con tôi đói chết.