-Tùng thân mến.firetruck nói:Kính các bác:
Em xin chân thành cám ơn các bác đã hướng dẫn, tư vấn cho em từ hôm mở topic đến nay. Đến hôm nay em đã hình dung ra được những "chông gai" trên con đường sở hữu & sử dụng một em PKL, quả thật là gian nan và lắm .... uất ức .... ngẹn ngào cho kẻ ít tiền như em.![]()
Thôi đành tạm gác lại ước mơ vậy, tiếp tục sống trọn tình với em alpha chung thủy gần 10 năm nay...
Thân chào các bác và em xin chúc các bác luôn an vui trên mọi nẻo đường... PKL!

ngày xưa mình cũng như bạn,rất đam mê dòng CB hai lạng rưỡi,cũng tìm kiếm rất nhiều chỗ,từ chính chủ cho tới chỗ mua đi bán lại phan đăng lưu mà chả đựơc như ý vì: cà vẹt xịn thì xe nát quá,chỗ khác thì xe tạm đẹp thì giấy LA,CB125 rồi giá thì trời ơi đất hỡi...v...v..,nản quá tìm 1 em LA về sống tới bây giờ,mà mình thấy dòng CB rât ít,ít hơn LA nhiều,thỉnh thỏang mới gặp mặc dù nó là đời sau này 1992 (CB two fifty) từ 1997 trở đi CB Nighthawk.Tùng thấy mình vẫn thích nó qua tính cách chơi xe LA của mình,thay phụ tùng CB rất nhiều.mình không khuyến khích Tùng giống như mình nhưng đã đam mê nó thì mọi cái đều có thể Tùng à.mong Tùng sớm gặp con chiến mã của mình.Thân chào.