Chạy vài chuyến đuờng dài là quen liền mà bác. Hồi em mới lấy bằng là thuê xe chở ngay gia đình về quê vợ 150km chơi. Đâu có sướng như bác đuợc cả xe 
Chính xác bác ạ! Nhiều khi đến nhà bạn bè ăn tiệc mà nhà nằm trong hẻm nhỏ thì cứ phải đi kiếm chỗ gửi xe gần đó. Khá vất vả!chạy trong nội thành SG bác yếu tay lái lười chạy thì chuyển sang chạy đường dài, cứ cuối tuần chở bà cả đi VT, PT gì đó đi.
Mình đi trong nội thành cũng đi taxi nhiều hơn tự chạy, không phải lười chạy mà là kiếm chỗ đậu xe mệt quá.
Trường hợp này Bác Chủ chưa có nhu cầu nhưng đã được trang bị trước nên có cảm giác dư thừa.
Bác Chủ thử kiếm các điểm du lịch, tạo cớ để đi du lịch xa xa chút để còn thấy lợi ích của chiếc xe đem lại.
Bác Chủ thử kiếm các điểm du lịch, tạo cớ để đi du lịch xa xa chút để còn thấy lợi ích của chiếc xe đem lại.
Em cũng định bán nhưng đồ nhà vợ tặng mà đem bán thì em không...dám.![]()
Nhà vợ tốt ghê, thế vợ bác còn chị em gái chưa chồng không ? Em muốn ... làm quen, hihihi.

Có lẻ ae ở đây chỉ quan tâm bên vợ bác còn chị em gì nữa ko chứ ko quan tâm chiếc xe của bác lắm
kêu vợ bác bánEm cũng định bán nhưng đồ nhà vợ tặng mà đem bán thì em không...dám.![]()