cho rồi => của mình => dùng sao kệ chứ nhỉ;Em cũng định bán nhưng đồ nhà vợ tặng mà đem bán thì em không...dám.![]()
em mà không dùng => đem bán cho khỏe...
Chưa chồng mà có bạn trai rồi cũng được.Nhà vợ tốt ghê, thế vợ bác còn chị em gái chưa chồng không ? Em muốn ... làm quen, hihihi.![]()
Lô cốt nào mà không có địch anh ơi.
Bác xài vợ 1 thế nào thì xài vợ 2 thế ấy
Vợ 1 , có 1 củ, tuần cụ đưa 3 lần
Vợ 2, tuần uống xăng 3 củ....
Vợ 1 , có 1 củ, tuần cụ đưa 3 lần
Vợ 2, tuần uống xăng 3 củ....
Kiếm công ty nào đấy cho thuê dài hạn cũng được mấy chục chai tháng, tháng lấy về xem xe bảo dưỡng 1 lần. Tiền vô đều đều chả phải lăn tăn, bãi xe nghỉ luôn. Có điều khi cần xe phải đi taxi uber
Đúng là nhận món quà quá ..... gánh nặng 
Thường cố mua xe thì vì đam mê, nên cứ mân mê suốt, còn gánh nặng này chả mong mỏi mà vẫn có thật là khổ thân bác!

Thường cố mua xe thì vì đam mê, nên cứ mân mê suốt, còn gánh nặng này chả mong mỏi mà vẫn có thật là khổ thân bác!
Nếu nhà vơ đang đi xe khác, nhỏ hơn, cũ hơn thì đem về đổi tạm.
Lấy con nhỏ nhỏ về chạy cho quen, xong đổi lại.
Nếu nhà vợ chưa có xe, thì cứ để đấy, cuối tuần lấy chạy lòng vòng. Riết quen. Nhớ mua BH đầy đủ. Lái xe cẩn thận.
Lấy con nhỏ nhỏ về chạy cho quen, xong đổi lại.
Nếu nhà vợ chưa có xe, thì cứ để đấy, cuối tuần lấy chạy lòng vòng. Riết quen. Nhớ mua BH đầy đủ. Lái xe cẩn thận.
Cảm ơn bác!cứ thông thả đi bác. Vạn sự khởi đầu nan mà. Em lúc mới chạy cũng vậy, sợ thấy pà luôn ah. Đi xa xa chút xíu đường nhỏ là chân run mở nhạc nhỏ lại tập trung ah. Rồi chạy nhiều cũng quen tay, e lấy bằng cũng 6-7 năm rồi. Giờ lên xe nào đi xa bao nhiêu em cũng không ngán. Thật ra em thấy kinh nghiệm chỉ là phụ thôi quan trọng là bác phải chạy nhiều kìa. Em nghĩ chạy thẳng thì dễ , bác tập de xe nhiều vô, vì nhiều trường họp đường hẹp hay bác muốn way đầu. Chúc bác thành công nhé