RE: em nhờ các bác tư vấn xe Fiat Siena
Em thấy các bác cứ doạ bác 29Y quá. Em cũng chạy Siena, từ đời 1.3 đến đời 1.6, có thấy làm sao đâu. Kể cả xe công phá tít mù lẫn xe nhà.
Xe rẻ của châu Âu nhiều khi có đặc điểm là nếu xui, gặp phải xe dở thì rất dở hỏng lên hỏng xuống, nhưng tỉ lệ hỏng hóc trong sản xuất cũng không cao đâu, nên việc này có thể bỏ ra khỏi đầu.
Còn thì đã là xe nhà thì có mấy khi hỏng, trừ khi bác không biết lái và không biết sử dụng, bảo quản đúng cách. Tâm lý chung của người Việt là vì ô tô là cái tài sản lớn, nên thích là sau khi mua xong thì không phải chi thêm cái gì nữa. Nhưng kể cả người cũng còn hỏng nữa là xe, nên phải coi việc sửa chữa, bảo dưỡng kỹ càng khi xe có vấn đề là bình thường.
Bác 29Y đi BMW rồi sẽ biết. Nếu bác tuân thủ chế độ sử dụng, bảo hành tốt thì không sao, bác cứ tiếc tiền là nó hành bác lên bờ xuống ruộng ngay. Và tất nhiên là chế độ bảo hành, bảo dưỡng của BMW không có rẻ chút nào.
Trong các xe cũng tầm tiền ở Việt Nam thì xe Fiat vẫn có ưu thế là đầm, bốc hơn hẳn. Bác nào đã cầm tay lái Fiat rồi, xong nhảy sang mấy xe kiểu Vios, Lanos linh tinh là biết ngay, không thể có cái cảm giác chắc nịch của xe châu Âu được. Bác nào đã từng chứng kiến tai nạn có xe Siena ở Việt Nam thì có thể thấy nó chắc chắn, lỳ và an toàn cho người ngồi trong ra sao. Em thì đã từng chứng kiến xe Siena bị lăn vài vòng ở QL5 mà không ai bị thương cả.
Tóm lại thì quan trọng nhất để tiết kiệm tiền vẫn là cách sử dụng xe cho đúng. Còn thì tuỳ vào sở thích mỗi người mà ta có thể chọn loại xe phù hợp. Mỗi người mỗi ý nên xe Hàn, xe Nhật, xe Đức, xe Mỹ vẫn bán đàng hoàng. Nếu bác 29Y định mua con Fiat giá 10K thì em ủng hộ bác, chắc chắn là thích và an toàn hơn đi Matiz.