Hạng C
26/3/13
918
681
93
45
Re: Em nhờ tư vấn - hoà hay chiến (lỗi quay đầu nơi có bảng cấm oto quẹo trái)

Phân tích từ khía cạnh tâm lí học/bệnh học cho thấy những troller trogn topic này có thể là một hoặc nhiều dạng trong các dạng sau đây:
1-Tuổi thơ bị ngược đãi, dẫn đến có hể mắc chứng tâm thần phân liệt cấp độ nhẹ đến trung bình. Loại người này nếu thông minh thì khả năng đóng kịch, sống hai mặt hoàn hảo như 1 điệp viên còn nếu IQ thấp thì cần phải có sự bảo trợ của gia đình + sự quan tâm của xã hội, nếu ko sẽ có xu hướng tự sát hoặc giết người hàng loạt.
2-Bản thân thông minh, chỉ số IQ cao nhưng ngược lại EQ quá thấp dẫn đến khó hòa nhập vào cộng đồng, ko có kĩ năng sống. Có thể phát sinh căn bệnh tự kỉ ám thị.
3-Thất bại nào đó trong cuộc đời đã gây cho họ những cú sốc về mặt tâm lí lẫn thể xác, dễ sinh ra trạng thái bất cần đời, miễn nhiễm với sự khen chê , thậm chí lăng mạ của người khác, đôi khi họ nghĩ họ là chúa trời, là thần thánh đang cứu rỗi cho chúng ta.

Dù là loại nào, chúng ta nên thông cảm cho họ. Đây là vấn đề chung của xã hội.

 
  • Like
Reactions: calvinkien
Hạng B1
31/10/13
80
6
8
Re: Em nhờ tư vấn - hoà hay chiến (lỗi quay đầu nơi có bảng cấm oto quẹo trái)

MisterNo nói:
Phân tích từ khía cạnh tâm lí học/bệnh học cho thấy những troller trogn topic này có thể là một hoặc nhiều dạng trong các dạng sau đây:
1-Tuổi thơ bị ngược đãi, dẫn đến có hể mắc chứng tâm thần phân liệt cấp độ nhẹ đến trung bình. Loại người này nếu thông minh thì khả năng đóng kịch, sống hai mặt hoàn hảo như 1 điệp viên còn nếu IQ thấp thì cần phải có sự bảo trợ của gia đình + sự quan tâm của xã hội, nếu ko sẽ có xu hướng tự sát hoặc giết người hàng loạt.
2-Bản thân thông minh, chỉ số IQ cao nhưng ngược lại EQ quá thấp dẫn đến khó hòa nhập vào cộng đồng, ko có kĩ năng sống. Có thể phát sinh căn bệnh tự kỉ ám thị.
3-Thất bại nào đó trong cuộc đời đã gây cho họ những cú sốc về mặt tâm lí lẫn thể xác, dễ sinh ra trạng thái bất cần đời, miễn nhiễm với sự khen chê , thậm chí lăng mạ của người khác, đôi khi họ nghĩ họ là chúa trời, là thần thánh đang cứu rỗi cho chúng ta.

Dù là loại nào, chúng ta nên thông cảm cho họ. Đây là vấn đề chung của xã hội.


Em là em thích những comment của các trollers để em giải stress đó bác ạ.
033102beer_1_prv.gif

 
Hạng B2
19/9/10
103
33
28
Somewhere on Earth
Re: Em nhờ tư vấn - hoà hay chiến (lỗi quay đầu nơi có bảng cấm oto quẹo trái)

Các bác OS tranh luận vụ này có vẻ máu lửa hơn bên OF nhiều
tongue4.gif
, không cần thiết phải căng thẳng thế các bác
033102beer_1_prv.gif

 
Hạng B2
13/5/13
368
709
93
Re: Em nhờ tư vấn - hoà hay chiến (lỗi quay đầu nơi có bảng cấm oto quẹo trái)

Thật ra chẳng có luật nào quy định "Vào bùng binh xi nhan trái, ra khỏi bùng binh xi nhan phải " nhưng từ từ mọi người xem đó là điều hiển nhiên và các bạn XXX cũng căn cứ vào đó để phạt những người làm trái điều này, dù là đi 1 đường thẳng tắp thì cũng phải "vào trái ra phải"



shpy nói:
dawmgoodman ® nói:
koon2 nói:
@All mọi người: rõ ràng là trước giờ anh em mình hay nằm lòng những câu "thần chú" của thầy như câu "cấm rẻ trái tức là cấm quay đầu" trong khi không nắm rõ bản chất của từng biển.
Còn mấy câu nữa lận "Vào trái, ra phải", "thả trớn về N"...
Í da, cái này có vấn đề hả bác ?! Cho em link để học hỏi với.
033102beer_1_prv.gif


 
Hạng C
29/9/10
827
9
16
Re: Em nhờ tư vấn - hoà hay chiến (lỗi quay đầu nơi có bảng cấm oto quẹo trái)

MisterNo nói:
Phân tích từ khía cạnh tâm lí học/bệnh học cho thấy những troller trogn topic này có thể là một hoặc nhiều dạng trong các dạng sau đây:
1-Tuổi thơ bị ngược đãi, dẫn đến có hể mắc chứng tâm thần phân liệt cấp độ nhẹ đến trung bình. Loại người này nếu thông minh thì khả năng đóng kịch, sống hai mặt hoàn hảo như 1 điệp viên còn nếu IQ thấp thì cần phải có sự bảo trợ của gia đình + sự quan tâm của xã hội, nếu ko sẽ có xu hướng tự sát hoặc giết người hàng loạt.
2-Bản thân thông minh, chỉ số IQ cao nhưng ngược lại EQ quá thấp dẫn đến khó hòa nhập vào cộng đồng, ko có kĩ năng sống. Có thể phát sinh căn bệnh tự kỉ ám thị.
3-Thất bại nào đó trong cuộc đời đã gây cho họ những cú sốc về mặt tâm lí lẫn thể xác, dễ sinh ra trạng thái bất cần đời, miễn nhiễm với sự khen chê , thậm chí lăng mạ của người khác, đôi khi họ nghĩ họ là chúa trời, là thần thánh đang cứu rỗi cho chúng ta.

Dù là loại nào, chúng ta nên thông cảm cho họ. Đây là vấn đề chung của xã hội.
MisterNo nói:
Phân tích từ khía cạnh tâm lí học/bệnh học cho thấy những troller trogn topic này có thể là một hoặc nhiều dạng trong các dạng sau đây:
1-Tuổi thơ bị ngược đãi, dẫn đến có hể mắc chứng tâm thần phân liệt cấp độ nhẹ đến trung bình. Loại người này nếu thông minh thì khả năng đóng kịch, sống hai mặt hoàn hảo như 1 điệp viên còn nếu IQ thấp thì cần phải có sự bảo trợ của gia đình + sự quan tâm của xã hội, nếu ko sẽ có xu hướng tự sát hoặc giết người hàng loạt.
2-Bản thân thông minh, chỉ số IQ cao nhưng ngược lại EQ quá thấp dẫn đến khó hòa nhập vào cộng đồng, ko có kĩ năng sống. Có thể phát sinh căn bệnh tự kỉ ám thị.
3-Thất bại nào đó trong cuộc đời đã gây cho họ những cú sốc về mặt tâm lí lẫn thể xác, dễ sinh ra trạng thái bất cần đời, miễn nhiễm với sự khen chê , thậm chí lăng mạ của người khác, đôi khi họ nghĩ họ là chúa trời, là thần thánh đang cứu rỗi cho chúng ta.

Dù là loại nào, chúng ta nên thông cảm cho họ. Đây là vấn đề chung của xã hội.
MisterNo nói:
Phân tích từ khía cạnh tâm lí học/bệnh học cho thấy những troller trogn topic này có thể là một hoặc nhiều dạng trong các dạng sau đây:
1-Tuổi thơ bị ngược đãi, dẫn đến có hể mắc chứng tâm thần phân liệt cấp độ nhẹ đến trung bình. Loại người này nếu thông minh thì khả năng đóng kịch, sống hai mặt hoàn hảo như 1 điệp viên còn nếu IQ thấp thì cần phải có sự bảo trợ của gia đình + sự quan tâm của xã hội, nếu ko sẽ có xu hướng tự sát hoặc giết người hàng loạt.
2-Bản thân thông minh, chỉ số IQ cao nhưng ngược lại EQ quá thấp dẫn đến khó hòa nhập vào cộng đồng, ko có kĩ năng sống. Có thể phát sinh căn bệnh tự kỉ ám thị.
3-Thất bại nào đó trong cuộc đời đã gây cho họ những cú sốc về mặt tâm lí lẫn thể xác, dễ sinh ra trạng thái bất cần đời, miễn nhiễm với sự khen chê , thậm chí lăng mạ của người khác, đôi khi họ nghĩ họ là chúa trời, là thần thánh đang cứu rỗi cho chúng ta.

Dù là loại nào, chúng ta nên thông cảm cho họ. Đây là vấn đề chung của xã hội.
Cool
41.gif
Tôi thích Bác rồi đó nghen.



 
Hạng D
26/6/05
3.023
14.528
113
otosaigon.com
Re: Em nhờ tư vấn - hoà hay chiến (lỗi quay đầu nơi có bảng cấm oto quẹo trái)

Theo luật e học thì cấm quay đầu thì được quẹo trái vì quay đầu là hai lần quẹo trái, còn cấm quẹo trái thì ko dược quay đầu vì một lần quẹo trái còn bị cấm thì lấy đau ra hai lần. Thầy e ngày xưa giải thich như vậy nên e ghi nhớ và áp dụng đen hôm nay.
 
Hạng B2
7/2/12
155
43
28
Re: Em nhờ tư vấn - hoà hay chiến (lỗi quay đầu nơi có bảng cấm oto quẹo trái)

MisterNo nói:
Phân tích từ khía cạnh tâm lí học/bệnh học cho thấy những troller trogn topic này có thể là một hoặc nhiều dạng trong các dạng sau đây:
1-Tuổi thơ bị ngược đãi, dẫn đến có hể mắc chứng tâm thần phân liệt cấp độ nhẹ đến trung bình. Loại người này nếu thông minh thì khả năng đóng kịch, sống hai mặt hoàn hảo như 1 điệp viên còn nếu IQ thấp thì cần phải có sự bảo trợ của gia đình + sự quan tâm của xã hội, nếu ko sẽ có xu hướng tự sát hoặc giết người hàng loạt.
2-Bản thân thông minh, chỉ số IQ cao nhưng ngược lại EQ quá thấp dẫn đến khó hòa nhập vào cộng đồng, ko có kĩ năng sống. Có thể phát sinh căn bệnh tự kỉ ám thị.
3-Thất bại nào đó trong cuộc đời đã gây cho họ những cú sốc về mặt tâm lí lẫn thể xác, dễ sinh ra trạng thái bất cần đời, miễn nhiễm với sự khen chê , thậm chí lăng mạ của người khác, đôi khi họ nghĩ họ là chúa trời, là thần thánh đang cứu rỗi cho chúng ta.

Dù là loại nào, chúng ta nên thông cảm cho họ. Đây là vấn đề chung của xã hội.


Có cảm giác chú này có vấn đề về thần kinh hay thời đi học bị người ta bắt nạt nhiều nên giờ lên nét sủa om.

Có mỗi vấn đề đơn giản mà nhai mãi như chó gặm xương.

Luật mù mờ soạn ngu, đến cảnh sát, thầy dạy lái xe.... còn nhầm thì do lỗi của thằng làm luật, nâng cao quan điểm IQ với EQ cái éo gì.
 
Hạng F
21/12/12
9.923
2.762
113
Re: Em nhờ tư vấn - hoà hay chiến (lỗi quay đầu nơi có bảng cấm oto quẹo trái)

21.gif

 
Hạng B2
8/7/12
115
3
18
Re: Em nhờ tư vấn - hoà hay chiến (lỗi quay đầu nơi có bảng cấm oto quẹo trái)

Xã hội này nhiều người biết tôn trọng lẽ phải như bác chủ thì văn minh biết mấy