Hạng B2
14/1/09
127
0
16
Cuối tuần này, em và gia đình (5 thành viên) có dự định đi chợ Mộc Bài mua sắm tí. Em mới có vợ 2 đầu năm nên cũng không rành đường sá và mọi thứ mấy, mong các bác tư vấn về các vấn đề trên đường đi và em muốn hỏi thêm trên khu Mộc Bài tình hình an ninh ra sao (chỗ đậu xe, tình hình ăn uống....), em đi con xe mới nên cũng hơi sợ bị vặt đồ này nọ.... Mong các anh em trong OS nhiệt tình giúp đỡ để có chuyến đi đầu năm tốt đẹp! Cám ơn mọi người...
 
Hạng C
12/5/08
647
7
18
TPHCM
Từ ngã tư An Sương đi thẳng hoài sẽ đến Mộc Bài. Đến địa phận Tây Ninh có 1 đoạn hay bắn tốc độ, bác chú ý xe phía trước đang "bò" theo hàng là có đó,đừng vượt phải. Đến Mộc Bài bác vào bãi giữ xe và đi shopping ( nhớ mang theo CMND). An ninh ở khu vực này tương đối tốt. Bác muốn sang Campuchia đỏ đen thì có cò đưa bác đi luôn.Trên Đường về thì bác ghé thưởng thức đặc sản Tây Ninh là bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc. Hoàng Ty hoậc là Hoàng Minh. Chúc bác có chuyến đi vui vẻ nhé!!
 
Hạng D
6/4/05
3.604
2.171
113
Qua bến xe buýt Củ Chi, ở bên phải đường mới dựng lên tấm bảng "Khu vực thường xuyên tổ chức hội thao bắn tốc độ" (theo lời bác VKool, hehe), bác đi chơi thì cứ theo tốc độ mà đi từ từ cho nó lành, nếu muốn có thể hỏi xe ngược chiều để đi.
Gần chợ Trảng Bàng, khu vực thị trấn Gò Dầu cũng hay tổ chức "hội thao", qua cầu Gò Dầu cũng có, bác cứ đi theo tốc độ cho phép để đầu óc thoải mái.
Qua cầu Gò Dầu bác cứ chạy thẳng đến khi nào thấy cửa khẩu thì quẹo phải rồi quẹo trái vào bãi xe, để vô tư, miễn phí. Nếu có nhu cầu đi casino thì PM em, em cho số điện thoại 1 chú cò đón bác từ cầu Gò Dầu vào luôn để tránh bị các chú cò khác bám theo chào mời.
Chúc bác vui!
 
Hạng D
23/10/04
2.240
1.945
113
Một số bác trước có post kinh nghiệm là lên gần đến nơi, hình như là vừa qua trạm gì đó thì co đội ngũ xe ôm đua theo, đập ầm ầm vào xe bác, bác bình tĩnh mở kiếng lấy card visit quảng cáo của họ xong là đi tiếp, nếu ko tụi nó đua bám theo mệt mỏi lắm. Cái này là em đọc kinh nghiệm mấy bác post trước đây.
 
lienthanhquyet nói:
Một số bác trước có post kinh nghiệm là lên gần đến nơi, hình như là vừa qua trạm gì đó thì co đội ngũ xe ôm đua theo, đập ầm ầm vào xe bác, bác bình tĩnh mở kiếng lấy card visit quảng cáo của họ xong là đi tiếp, nếu ko tụi nó đua bám theo mệt mỏi lắm. Cái này là em đọc kinh nghiệm mấy bác post trước đây.

Chính xác
 
Hạng D
4/1/09
2.198
6.036
113
VN
Thực ra ở khu vực nầy có 2 siêu thị : Siêu thị Hiệp thành (Fiso) và siêu thị miễn thuế mộc bài, cả hai đều miển thuế cả, cái ở mộc bài ngay cửa biên giới là của cty thế kỷ vàng, nhỏ và nhiều khách đến do ai cũng ào ào đi vào đây. Có khu vực để xe riêng, sau đó đi xe điện vào siêu thị. Cái vụ đi xe điện nầy cũng kỳ cục, chen nhau muốn chết, đến lúc ra mang theo hàng khệ nệ cũng phải chen lấn để có chỗ trên xe điện. Hy vọng bây giờ sau Tết thì sẽ khá hơn do thưa thớt. Hôm Tết thì đúng là cực hình.
Cái siêu thị thứ 2 Hiệp thành Fiso thì vắng hơn do lớn hơn và hình như chia ra tới 4, 5 khu vực để phân tán khách, địa thế thì nằm trước khi tới Siêu thị cửa khẩu mộc bài. Nếu đi từ TP lên thì khi qua trạm thu phí sẽ thấy khu siêu thị Hiệp thành bên tay trái, sau đo đi khoảng 2-3 km sẽ là khu siêu thị cưa khẩu mộc bài. Hàng hoá 2 bên như nhau và cùng miễn thuế NK.
 
Hạng B2
23/9/04
165
11
18
Trước khi ra khỏi thành phố, trên đường Trường Chinh, Cộng Hoà.., bạn cần chịu khó đọc bảng chỉ dẫn làn đường. Tham khảo ở topic này: http://www.otosaigon.com/forum/m1414494.aspx tránh bị phạt lãng xẹt. Còn bãi gửi xe trên các siêu thị ở MỘc Bài thi em chưa nghe ai phàn nàn về việc bị vặt kiếng cả, em cũng chưa bị :)
 
Hạng B2
14/1/09
127
0
16
Em cám ơn các Pác đã tư vấn cho em, chúc diễn đàn OS luôn vững mạnh cùng các anh em luôn nhiệt tình như vậy....