Thảo Luận Chung Em vẫn chưa được mua AT!

Hạng B2
24/2/12
297
495
63
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

nbt74 nói:
Bác NăngSG y chang bạn em. Nhầm 1 lần là thề không bao giờ mua AT.
Chuyện thế này: Bạn em đang đi rất chậm trên đường, tầm khoảng 6 h chiều, đường đông, các xe cách nhau chừng nửa mét hơn. Có con bé học sinh đạp xe bất ngờ len ngay vào giữa để qua đường. Bạn em hoảng quá đạp thắng và chân côn, nhưng lộn chân ga, xe rú ầm cả lên, xe theo trớn húc bẹp xe đạp rồi dừng lại, ngay sát người con bé học sinh lúc này ngả ngang ra đường ... nên đến giờ vẫn không đổi AT
Như bác Kevin_Khoi có nói bên trên, bác đang chậm chậm thì cớ gì chỉ cách có khoảng 0.5m mà bạn bác để chân ga được, chắc chắn đúng là để chân thắng - vì xe tự bò được. Vậy bạn bác cứ chạy MT, mà kiểu này thì sure là tắt máy vì phản ứng quá kém thì lộn tùng phèo hoảng loạn -chạy AT có mà đạp tiếp ga khi va chạm. MT chạy kiểu đó trên cao tốc thì có mà bị tông bể đít.
 
Hạng D
22/7/06
3.782
1.359
113
Kiên Giang
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Mỗi người mỗi sở thích,em thì MT mà thôi.Chạy AT nhàn quá không thich
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Hơ hơ... bác thanh VLXD là cùng Đảng với xã nhà em: chạy AT nhàn quá buồn ngủ, chạy AT thì đi xa hay ọp rốt kiểu gì? v.v...
thanh_VLXD nói:
Mỗi người mỗi sở thích,em thì MT mà thôi.Chạy AT nhàn quá không thich
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.317
113
www.viettranyen.com
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Bác đã từng chạy MT trên cao tốc chưa mà nói trên cao tốc chạy kiểu đó? Chỉ nhầm lẫn khi dừng lại rồi mải nghĩ chuyện gì đó nên khi gặp sự cố bất ngờ (cô bé bất ngờ băng qua đường chẳng hạn) thì gấp quá nên bỏ lộn chân vô bàn ga thôi bác. Chứ chạy trên cao tốc đang ngon thì chẳng ai lại đạp lộn được.
NiNooNa nói:
nbt74 nói:
Bác NăngSG y chang bạn em. Nhầm 1 lần là thề không bao giờ mua AT.
Chuyện thế này: Bạn em đang đi rất chậm trên đường, tầm khoảng 6 h chiều, đường đông, các xe cách nhau chừng nửa mét hơn. Có con bé học sinh đạp xe bất ngờ len ngay vào giữa để qua đường. Bạn em hoảng quá đạp thắng và chân côn, nhưng lộn chân ga, xe rú ầm cả lên, xe theo trớn húc bẹp xe đạp rồi dừng lại, ngay sát người con bé học sinh lúc này ngả ngang ra đường ... nên đến giờ vẫn không đổi AT
Như bác Kevin_Khoi có nói bên trên, bác đang chậm chậm thì cớ gì chỉ cách có khoảng 0.5m mà bạn bác để chân ga được, chắc chắn đúng là để chân thắng - vì xe tự bò được. Vậy bạn bác cứ chạy MT, mà kiểu này thì sure là tắt máy vì phản ứng quá kém thì lộn tùng phèo hoảng loạn -chạy AT có mà đạp tiếp ga khi va chạm. <span style=""color: #ff0000;"">MT chạy kiểu đó trên cao tốc thì có mà bị tông bể đít. </span>
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
30/7/08
200
4
0
49
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

nbt74 nói:
Bác NăngSG y chang bạn em. Nhầm 1 lần là thề không bao giờ mua AT.
Chuyện thế này: Bạn em đang đi rất chậm trên đường, tầm khoảng 6 h chiều, đường đông, các xe cách nhau chừng nửa mét hơn. Có con bé học sinh đạp xe bất ngờ len ngay vào giữa để qua đường. Bạn em hoảng quá đạp thắng và chân côn, nhưng lộn chân ga, xe rú ầm cả lên, xe theo trớn húc bẹp xe đạp rồi dừng lại, ngay sát người con bé học sinh lúc này ngả ngang ra đường ... nên đến giờ vẫn không đổi AT

Em khuyên bác nên giới thiệu kỹ hơn về bạn của bác, kẻo không người ta sẽ nào là "nghi ngờ tấm bằng" của bạn bác, vân vân và vân vân, rồi mất công cãi nhau nữa.

Ấy là em cẩn thận alert trước, chứ thiên địa tù mù lắm bác ơi.
 
Hạng B2
30/7/08
200
4
0
49
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

khaidinh nói:
Đồng ý với bác, Tất cả là do thần kinh, với phụ nữ thì thần kinh kém nên bỏ AT, với phụ nam thì thần kinh ít kém hơn nên cũng bỏ AT chạy số sàn cho đã cái thần kinh!

Like!
 
Hạng D
23/1/12
1.047
391
83
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

E sợ mấy cái vụ "nghe nói, nghe bạn kể...." rồi phán lắm ah. Cứ trải nghiệm rồi hãy nói !
 
Hạng B2
19/11/11
100
0
0
29
Dong Nai
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

chuan bac , duong nhien la chay xe so san phai suong hon AT roi
 
Hạng F
3/10/10
7.380
3.127
113
Previa Club
www.tanyplastic.com
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

chuongckd nói:
chuan bac , duong nhien la chay xe so san phai suong hon AT roi
Cũng tùy mà, em cũng xài MT được 4-5 năm, giờ đang chạy AT, đua cũng đã, khoái cảm giác đang đua 60km/g, dộng ga sát sàn (kickdown), kiểu đó thì xe có thể tụt xuống tới số 2, nghe tiếng pô gầm rú lao tới 80-90 km/g ở số 2, tua 3000-3500rpm... Đã vô cùng!!! :)
AT vẫn có thể khiển được hộp số tựa như MT.
 
Hạng B2
30/7/08
200
4
0
49
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Một ngày nắng nóng ngoài trời cũng như trên diễn đàn OS
Chúng tôi gân cổ cãi MT hay AT cái nào 'nên' hơn
Thật ra thì cũng cần phân biệt
'Nên, 'thích', 'tốt', hay 'sướng' chỉ là điều ta biết
Ta cảm nhận và nó rất riêng ta.

Một ngày nắng nóng ngoài trời cũng như trên diễn đàn OS
"Tôi thích AT" vì nó thế này thế kia
"Còn tôi thích MT" vì nó thế kia thế nọ
Điều đó đâu có nghĩa MT là oách
Hay AT mới là số dzách, còn MT chỉ là bọn dở hơi?

Một ngày nắng nóng ngoài trời cũng như trên diễn đàn OS
Chủ đề của người con gái có cái nick làm cho cái nóng nóng thêm
Một ai hãi AT vì cái chân đi lạc
Nhưng chuyện là cái đầu làm cho cái hãi hãi thêm.

Có những lời khuyên, ý là đâu cần phải hãi
Chỉ cần luyện tập, chú ý kỹ hơn thôi
Nhưng điều đó, lần nữa, cũng rất chủ quan
Sướng hay sợ chỉ mình tôi tôi biết.

Vì thế các bác ôi, các bác
Mỗi chúng ta nếu sướng với lựa chọn của mình
Cũng đâu nên buồn với lựa chọn ai khác
Vì tôi là tôi mà bác là bác
Vì chúng mình là những nỗi riêng chung
Tôi chọn cái này, bác thích cái kia
Đó là quyền cá nhân chúng mình cần tôn trọng
Bởi cùng diễn đàn nên chúng mình đâu thể
Tôi là tôi không cần biết bác là ai.
 
Last edited by a moderator: