Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!
http://www.otosaigon.com/forum/Em-%C4%91ang-l%C6%B0%E1%BB%A1ng-l%E1%BB%B1-h%E1%BB%99p-s%E1%BB%91-AT-v%C3%A0-MT-m6791539.aspx
Bác vô đây tư vấn giúp nhé. Mọi người bàn mất 5 ngày và 70 trang rồi vẫn chưa có kết quả:Sông Cầu nói:AT MT. Kinh thật. Có khi nào lên trăm trang không nhỉ!? Hình như lịch sử chưa có 100 trang bao giờ.
http://www.otosaigon.com/forum/Em-%C4%91ang-l%C6%B0%E1%BB%A1ng-l%E1%BB%B1-h%E1%BB%99p-s%E1%BB%91-AT-v%C3%A0-MT-m6791539.aspx
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!
MT cũng gây tai nạn kinh hoàng nha các bác !
Thứ sáu, 12/4/2013, 17:43 GMT+7
[[
Lái trộm ôtô gây tai nạn liên hoàn</h1> Lén trèo lên xe tải đang đậu trước cổng chợ Đà Lạt (Lâm Đồng), người đàn ông 40 tuổi lái xe phóng thẳng vào hàng loạt phương tiện phía trước khiến một người tử vong.</h2>
Ông Hiến lén trèo lên xe rồi gây tai nạn liên hoàn làm một người tử vong. Ảnh: Q.D. Khoảng 4h30 ngày 12/4, ông Lầu Chắn Phẩu, ngụ huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) đậu xe tải trước chợ Đà Lạt (khu vực chợ đêm ở đường Nguyễn Thị Minh Khai) để đi thu gom két nhựa đựng rau tại các mối hàng.
Bất ngờ, ông Trần Hữu Hiến (40 tuổi) lén trèo lên xe, bật khóa nổ máy khiến ôtô lao về phía trước, tông tiểu thương Đỗ Thị Phúc (50 tuổi) chết tại chỗ. "Xe điên" lao tiếp vào hàng loạt xe máy và chỉ dừng lại khi đâm vào 2 ôtô khác. Ông Hiến bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.
Một trong số "nạn nhân" bị "xe điên" tông vào. Ảnh: Q.D. "Thấy ôtô tải phóng vụt đến, nhiều người hoảng loạn hét lên nhưng bà Phúc không tránh kịp. Thật kinh hoàng", một tiểu thương may mắn thoát nạn kể.
Người dân tại khu vực cho biết ông Hiến bị tâm thần. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.
MT cũng gây tai nạn kinh hoàng nha các bác !
Thứ sáu, 12/4/2013, 17:43 GMT+7
[[


Lái trộm ôtô gây tai nạn liên hoàn</h1> Lén trèo lên xe tải đang đậu trước cổng chợ Đà Lạt (Lâm Đồng), người đàn ông 40 tuổi lái xe phóng thẳng vào hàng loạt phương tiện phía trước khiến một người tử vong.</h2>

Bất ngờ, ông Trần Hữu Hiến (40 tuổi) lén trèo lên xe, bật khóa nổ máy khiến ôtô lao về phía trước, tông tiểu thương Đỗ Thị Phúc (50 tuổi) chết tại chỗ. "Xe điên" lao tiếp vào hàng loạt xe máy và chỉ dừng lại khi đâm vào 2 ôtô khác. Ông Hiến bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Người dân tại khu vực cho biết ông Hiến bị tâm thần. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc.
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!
thớt bác Đâm có nhiều bài phân tích rất khoa học.ttq245 nói:dawmgoodman ® nói:Bác xem lại ăn ở sao chứ. Thấy ý kiến phản bác bác quá trời. Anh em đông ý với em là thớt mở như vậy rất bổ ít đó.ttq245 nói:dawmgoodman ® nói:Bác phải chịu khó lục lại nhiều lần, đọc và suy nghĩ. Một vấn đề nan giải k thể giải quyết trong một vài ngày hay 1 vài thớt đâu.ttq245 nói:dawmgoodman ® nói:dạ, 46 trang. Vài nội dung khoa học nè:
CÙNG NHAU TÌM HIỂU NHỮNG ĐIỀU CƠ BẢN:
...
(Dịch từ Howstuffworks.com)
Em nghĩ bác lạc đề ngay từ trong tư duy. Chủ đề về MT vs. AT là 1 chủ đề con trong chủ đề các loại truyền động. Bác muốn làm 1 thớt bài bản với nhiều chủ đề con? OK, em hoan nghênh. Nhưng khi thực hiện, thì thực tiễn không theo kịp ý chí.
Nhìn lại hơn 40 trang của cái thớt bên kia, em thấy cuối cùng chỉ là ai vote cho loại truyền động nào. Kết quả vote, có lẽ sẽ cho thấy sở thích AT là đa số trong OS này, dù chả cần vote cũng biết, sẽ đóng góp điều gì cho độc giả?
Một cách tình cờ, bỗng xuất hiện các bài dịch về các loại truyền động, được dán nhãn là 'khoa học', em rất khó hiểu.
Tùy các bác thôi. Em thì em xin kiếu.
Anh em phản bác em là quyền của anh em. Em thấy cái thớt của bác không đúng với tinh thần hứa hẹn của bác thì em kiếu. Không có chợ thì mợ vẫn đông. Các bác cứ vui chơi, em thì thấy 45 trang mà chém gió như thế thì... chọn từ gì cho hợp đây? À, tạm gọi là phi khoa học, hoặc kém khoa học hơn so với hứa hẹn!
Chúc các bác chơi vui vẻ.
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!

Đã là người tâm thần thì AT hay MT gì cũng đều trở thành những cổ máy giết người cả!Nhưng chúng ta cũng nên có một cái nhìn nhận khách quan rằng nếu,(em xin phép được nhấn mạnh ở cái chữ nếu này,vì điều này không ai mong muốn xảy ra cả!),nếu vì một lý do nào đó mà ta nhầm chân thắng với chân ga thì do đặc thù cấu tạo của hộp số AT,khi gặp chướng ngại vật sẽ tự động về số thấp để tạo ra lực kéo lớn hơn để vượt qua,vì vậy mức độ tàn phá cũng lớn hơn!Còn MT,ví dụ đang ở số 4,gặp chướng ngại vật,tốc độ giảm xuống,rất dễ bị tắt máy nên mức độ tàn phá cũng ít hơn so với người anh em AT!Em nghĩ vậy không biết có đúng không ạ?BaPutin nói:Vậy gây tai nạn liên hoàn không phải do cái AT ha bác![]()
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!
Đúng với so với xe có động cơ mạnh thôi bác, em đã từng bị trên FFi 1.6AT, lên dốc vào cửa, xe vừa rà thắng vừa lên dốc, 1 lát nó chạy ko nổi, tắt máy luôn, em phải đề máy lại và thêm ga nó mới đi típ dc. Ai chạy Kia buổi sáng AT chắc sẽ dễ thấy hơn.RangerOne nói:Đã là người tâm thần thì AT hay MT gì cũng đều trở thành những cổ máy giết người cả!Nhưng chúng ta cũng nên có một cái nhìn nhận khách quan rằng nếu,(em xin phép được nhấn mạnh ở cái chữ nếu này,vì điều này không ai mong muốn xảy ra cả!),nếu vì một lý do nào đó mà ta nhầm chân thắng với chân ga thì do đặc thù cấu tạo của hộp số AT,<span style=""background-color: #ffff00;"">khi gặp chướng ngại vật sẽ tự động về số thấp để tạo ra lực kéo lớn hơn để vượt qua,vì vậy mức độ tàn phá cũng lớn hơn</span>!Còn MT,ví dụ đang ở số 4,gặp chướng ngại vật,tốc độ giảm xuống,rất dễ bị tắt máy nên mức độ tàn phá cũng ít hơn so với người anh em AT!Em nghĩ vậy không biết có đúng không ạ?BaPutin nói:Vậy gây tai nạn liên hoàn không phải do cái AT ha bác![]()
![]()
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!
Nó chạy không nổi là chuyện bình thường, còn nó tắt máy là không bình thường ạ....
Vì theo em hiểu thì trừ khi bị sự cố động cơ/hết xăng/tắt chìa khoá...xe AT không thể chết máy được ạ....
Xe bác Theone vui nhỉ, để số D kéo căng thắng tay, không đạp ga mà vẫn tự chạy tới được (chứng tỏ xe có lực kéo cực khoẻ), rồi lại còn ko bò lên dốc nổi - tắt máy luôn nữa??? Toàn vụ em thấy lạ vô cùng.....theone1984 nói:Đúng với so với xe có động cơ mạnh thôi bác, em đã từng bị trên FFi 1.6AT, lên dốc vào cửa, xe vừa rà thắng vừa lên dốc, 1 lát nó chạy ko nổi, tắt máy luôn, em phải đề máy lại và thêm ga nó mới đi típ dc. Ai chạy Kia buổi sáng AT chắc sẽ dễ thấy hơn.
Last edited by a moderator:
Re:Em từ bỏ luôn ý định chạy AT!
Đừng quá mạnh miệng vậy bác. Cẩn thận không rồi sẽ tới lượt bác. Nhé.
Nhầm không phải do không biết, không phải do lái yếu, không phải thiếu kỹ năng.
Không lẽ cả đời không có lúc nào bị "tẩu hoả nhập ma" à. Em thấy thường khi chê cười người khác rồi sau đó sao cũng tới lượt mình.
fiorano.bui nói:Chân thắng với chân ga mà nhầm thì nên học lái xe lại từ đầu. Sao đổ thừa cho xe như vậy được, ngay cả với MT mà nhầm kiểu đó cũng chết người như chơi
Đừng quá mạnh miệng vậy bác. Cẩn thận không rồi sẽ tới lượt bác. Nhé.
Nhầm không phải do không biết, không phải do lái yếu, không phải thiếu kỹ năng.
Không lẽ cả đời không có lúc nào bị "tẩu hoả nhập ma" à. Em thấy thường khi chê cười người khác rồi sau đó sao cũng tới lượt mình.