Em cũng bị 1 lần trên cao tốc TL. Thằng Phương Trang 50 chổ, đá đèn phía sau, em chưa kịp nhường nó vượt phải lane trong, lấy cái đít dài thườn thượt ép em vô con lươn, em thắng dúi dụi mà vẫn bị sượt kiến hậu 1 chút. kinh quá các bác ơi. Bà cả ngồi trên xe ngao ngán, hic.
Bác chủ cũng "ghê gớm" thật ! Lần sau gặp mấy chúc xe khách, xe dịch vụ thì cứ nhường đi cho nó lành bác ạ. Phạt tiền, giam bằng, thậm chí là tai nạn chết người nó còn chưa sợ thì việc nắn gân của bác với nó vậy cũng chẳng xi nhê gì đâu bác.
Bác trên đường cao tốc còn đỡ, hôm qua lấy xe nhỏ em (chào buổi sáng) đi công chuyện, em đi Nguyễn Tất Thành xuôi về Đồng Khởi, các bác biết đường đó xe xếp hàng rồng rắn thế nào rồi, vậy mà 1 chú 1,5t bóp còi inh ỏi, đá đèn tá lả, thậm chí còn sấn sổ vào đuôi xe em nữa (cái cảm biến de nó đỏ lừ chứ ko thèm chớp), mà khổ, đường đông, lách vào sao nổi, mà em có nhừơng, thì vượt sao được cả đoàn xe rồng rắn phía trước. thật sự em ko hiểu tay lái xe đó có não hay ko nưa
sao bác không cho nó biết tay lái lụa của bác?congtu_love nói:Bác bị ép còn đỡ! Xe tốc hành nó lên rũ em đua mới ghê! hehe
Trung Lương thi`bay giơ` nghe ao hồ đồn rằng co´ sáy ´tóc di động đo´ Xxx đi xe hơi ma` co´ maý sáy gia´toc canh me máy em vượt âủ ma` ban. Maý bác phải het sức cân thạn
nhanh hơn đc bao nhiêu mà vượt, ra rồi cũng vô lại, cứ ra vô ra vô loi nhoi chả ra hồn j, chắc lấy le với khách ngồi trong xe...