Thảo Luận Chung ÉP XE TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC

Tập Lái
11/6/12
13
0
0
Nếu xe bác có cái camera hành trình ghi lại được, làm cái đơn gửi CA HCM cho họ mời hắn lên làm việc. Ở Cao tốc chuyện trấn đầu xe có thể phạm tội cố ý 1 giết ngưởi, XXX mời hắn vài lần, bóp hắn ra bã , cho nó biết mùi lần sau khỏi ẩu.
 
Tập Lái
25/1/11
40
19
8
Bác chủ cũng lỳ quá, nó xin vượt thì cho nó vượt cũng được chứ sao, cố chấp làm gì. Gặt phải thằng cha nào chơi đểu, vượt phải phanh gấp trước mũi xe Bác có phải là thiệt không.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.930
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Dinasour nói:
Bác trên đường cao tốc còn đỡ, hôm qua lấy xe nhỏ em (chào buổi sáng) đi công chuyện, em đi Nguyễn Tất Thành xuôi về Đồng Khởi, các bác biết đường đó xe xếp hàng rồng rắn thế nào rồi, vậy mà 1 chú 1,5t bóp còi inh ỏi, đá đèn tá lả, thậm chí còn sấn sổ vào đuôi xe em nữa (cái cảm biến de nó đỏ lừ chứ ko thèm chớp), mà khổ, đường đông, lách vào sao nổi, mà em có nhừơng, thì vượt sao được cả đoàn xe rồng rắn phía trước. thật sự em ko hiểu tay lái xe đó có não hay ko nưa
Ủa? "chào buổi sáng" cảm biến de hoạt động khi xe chạy tới hả bác?
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Theo em,khi có xe xin vượt thì dù mình đang chạy đúng tốc độ cho phép cũng nên nhường cho họ vượt,nhất là trong trường hợp làn bên phải trống.
Việc nhường cho xe xin vượt vượt không mất nhiều thời gian là bao,chỉ cần bật signal phải,quan sát xem làn bên phải có trống hay không, thả chân ga cho tốc độ xe chậm lại đúng theo quy định của làn bên phải (nếu là cao tốc SG-TL) chứ không cần phải đạp phanh.
Cho xe sau vượt xe mình trên đường thể hiện tính nhân văn (vì đường giao thông không phải của riêng ai,việc chạy xe nhanh hay chậm hơn nhau không làm cho đẳng cấp của mình bị thấp đị).
Mặt khác, nó thể hiện tính văn hóa của người tham gia giao thông cũng như tính văn hóa trong giao tiếp cộng đồng (dù trong trường hợp này,nó chỉ là giao tiếp gián tiếp).Hơn nữa,nó thể hiện sự cảm thông cho nhau hơn là sự ganh ghét nhau khi có quan niệm,kẻ trước người sau trên đường hay trong bất kỳ sinh hoạt khác của xã hội.
Và trên hết,nhường xe cho vượt là chấp hành đúng luật GTĐB.Trong luật có quy định rõ về việc cho vượt:
Điều 14.Vượt xe
3.<span style=""color: #0000ff;""> Khi có xe xin vượt, nếu đủ điều kiện an toàn</span>,<span style=""color: #ff0000;""> người điều khiển phương tiện phía trước phải giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt</span>.
Vì vậy,việc xe trước,dù đang chạy với tốc độ tối đa cho phép,mà có xe xin vượt,thì rỗ ràng rằng: nếu thấy có ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN trên đoạn đường đang lưu thông, thì lái xe phía trước vẫn phải GIẢM TỐC ĐỘ để tiến hành nhường đường.
Như vậy, không phải là luật không rõ ràng để những lái xe không chịu cho vượt có thể biện hộ cho hành vi không cho vượt đối với xe xin vượt.Lái xe xin vượt có thể vi phạm quy định về vi phạm tốc độ tối đa cho phép,nhưng họ sẽ chịu trách nhiệm về điều đó trước pháp luật.
Theo em,những bác nào có quan điểm không cho vượt,có thể xem xét lại.Có thể do chúng ta chưa vận dụng hết luật,và luật của chúng ta chưa đủ chặt chẽ để hướng dẫn lưu thông cho đúng hơn.Và có thể do thói quen chạy xe không theo luật pháp từ mấy chục năm qua,bây giờ ăn sâu vào mỗi cá thể làm cho việc áp dụng luật trở nên khó khăn.
Ở các nước,quy định chạy xe về làn bên phải xa nhất cách tim đường rất rõ ràng và chặt chẽ,nên việc xin vượt và vượt của họ trở nên rất thuận lợi và dễ dàng.Ở ta,việc tham gia giao thông bằng ô tô mới phát triển sau này,người đi xe 4 bánh vẫn còn có thói quen và tâm lý thạm gia giao thông trên cớ sở của tư duy xe máy và xe đạp.Vì vậy,bất cập trên đường rất nhiều là điều không thể tránh khỏi.
Riêng em,khi đi trên đường,nếu qua gương thấy có xe bám đít xe mình tương đối gần là em sẵn sàng né qua cho họ vượt liền,dù họ chưa xin vượt.Không phải lúc nào em cũng tâm tâm niệm niệm rằng em muốn làm đúng luật,hay thể hiện việc ứng xử có văn hóa ........Mà đơn giản là em sợ bị tai nạn,khi mà xe sau bám đít xe mình ở khoảng cách quá gần,chỉ một biến cố nhỏ bắt buộc mình phanh xe lại,đều có thể là nguyên nhân để xe sau hôn đít xe minh ngay.
Mong các bác luôn lái xe với sự rộng lượng cao nhất có thể.
 
Tập Lái
11/6/12
13
0
0
Vớ vẩn Xe cài luôn chạy 100Km/h , nhường thế lào được. Mấy đứa ẩu muốn vượt thì vượt phải, nó mà láo đường khác chứ cao tốc SG-TL đố nó ra khỏi đường này được, muốn chơi thế nào cũng chơi được ngán gì mấy thằng chó này.
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
chinhch20 nói:
Vớ vẩn Xe cài luôn chạy 100Km/h , nhường thế lào được. Mấy đứa ẩu muốn vượt thì vượt phải, nó mà láo đường khác chứ cao tốc SG-TL đố nó ra khỏi đường này được, muốn chơi thế nào cũng chơi được ngán gì mấy thằng chó này.
Chắc trong xe của bác này luôn có đủ hàng nóng và hàng lạnh đây!
Bác cho em số xe của bác để em biết mà .............. tránh với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
Ha Sonata nói:
41.gif
41.gif
41.gif
Hoan hô bác NGUYEN T ! Có gia nhập O.S em mới học được lý lẽ này. Trước, em chỉ nghĩ "nhường họ tí cho nó lành, đỡ bực dọc..." mà thôi.
Chắc bác Hà biết mấy anh Rut - xờ - kyi Vô - dit - chen -ly luôn mồm chửi Na Khui hay Zoob -tờ - vaiu - Mach .... rồi.
Lái xe thì lúc nào cũng căng và thẳng mọi cái.Nhưng thà chửi thề trong xe còn hơn thể hiện nó qua cách đối xử "bạo lực" trên đường phải không bác.
 
Hạng C
30/6/11
764
65
28
53
Mấy xe đó là xe tốc hành không đó bác ơi. Không so sánh kẻo ức chế. Nhường nó đi cho nhẹ. Nhớ giãm xuống 80 trước khi tấp vô nhé