Công nhận Bonny chịu khó chịu khổ vì đòan leo Fan nên mới có ảnh phóng sự cho anh em ngồi ngắm lại . Thật tình anh em cũng mang máy theo mà không thể nào lấy ra khỏi balô để chụp . Chỉ đến lúc leo đến đỉnh thì mới có thời gian rút ra chụp vài cái quan trọng nhất để về khoe với thằng con trai . Mà cũng khổ thân ,đua theo nhóm 1 thì làm gì có thời gian mà chụp , mấy lão nhóm 1 đua như gió ,mình hì hục mà lúc nào cũng ở cuối nhóm 1 , đến chổ nghĩ chưa kịp nghĩ thở thì lại đua tiếp , lúc đó mệt quá có chửi thầm ( xin lỗi nhóm 1 nha ) .
Đua cho cố rồi xuống núi quá sớm , mừng chưa xong thì lại vừa thương vừa lo anh em còn lại trên núi , tối đi rừng mà không có đèn pin đủ thì chít , năng luợng có còn để đi tiếp không chứ lúc 3h chiều mà ko có socola của con trai mua tặng thì mình gục vì tự nhiên quờ quạng khôg đi nỗi .
Lúc đang đi tắm thuốc Dao đỏ thì nghe anh em báo là đòan đã về đủ thì mới thật sự nhẹ lòng và thỏa mái .
Vì thỏa mái quá nên có nguời mới "CUỘN " và sau đó từ Cuộn đã đuợc anh em định nghĩa trong từ điển OS rồi .
To Bác Sỹ : chưa thấy viết về Cuộn và list các thiiết bị ,công trình ,vật nuôi ...theo đơn giá cố định để OS có dịp dùng đến .
Đua cho cố rồi xuống núi quá sớm , mừng chưa xong thì lại vừa thương vừa lo anh em còn lại trên núi , tối đi rừng mà không có đèn pin đủ thì chít , năng luợng có còn để đi tiếp không chứ lúc 3h chiều mà ko có socola của con trai mua tặng thì mình gục vì tự nhiên quờ quạng khôg đi nỗi .
Lúc đang đi tắm thuốc Dao đỏ thì nghe anh em báo là đòan đã về đủ thì mới thật sự nhẹ lòng và thỏa mái .
Vì thỏa mái quá nên có nguời mới "CUỘN " và sau đó từ Cuộn đã đuợc anh em định nghĩa trong từ điển OS rồi .
To Bác Sỹ : chưa thấy viết về Cuộn và list các thiiết bị ,công trình ,vật nuôi ...theo đơn giá cố định để OS có dịp dùng đến .
Hay quá, trải nghiệm cuộc sống ko phải ai cũng có được, mong có lần sau em sẽ tham gia cùng các bác!!!
@citizenken : làm zì có lần sau nữa hửa Pác !
bọn em mới lần đầu mà sợ vãi ra rùi...[8D][8D]
Ps. bằng chứng là có ai quần áo khô ráo đến lúc về tới Sapa đâu...

Ps. bằng chứng là có ai quần áo khô ráo đến lúc về tới Sapa đâu...
Em có vài hình chụp hôm leo trèo cùng các bác, hôm nay lò dò vào đây up lên cho thêm phần "máu lửa"... năm tới có chinh phục cái gì thì các bác a nô e phát nhá!
Đúng giờ G, trời đổ cơn mưa, các thành viên leo vội lên xe hy vọng di chuyển đến Trạm Tôn thì tạnh
Nhưng giời chưa thương, đến Trạm Tôn càng đổ mưa lớn hơn như thử thách lòng người, cả đoàn lục tục lôi đồ lề ra chống ướt
Nhóm đầu tiên xuất phát, trời ngớt mưa, trước mặt là mịt mùng cây cối và rừng già
Qua một quãng rừng âm u, bằng phẳng, một con suối hiện ra
Muỗi đôt i nốc, chân đạp nước đánh vèo cái qua luôn
Pọc tơ chiên nghịp của đoàn, cứ 20-30 kí trên vai phi băng băng leo dốc, thật bái phục!
Lúc này, mọi người phần rất sung sưc, chưa nhằm nhò gì
Hai bác này hơi phì phò nhăn nhó tí... nhưng vẫn ráng nhoẻn cười làm duyên
Hết con suối này đến con suối khác
"Hết suối này, thì đến đâu hả em?"
còn tiếp... em sẽ sơm quay lại!
Đúng giờ G, trời đổ cơn mưa, các thành viên leo vội lên xe hy vọng di chuyển đến Trạm Tôn thì tạnh

Nhưng giời chưa thương, đến Trạm Tôn càng đổ mưa lớn hơn như thử thách lòng người, cả đoàn lục tục lôi đồ lề ra chống ướt

Nhóm đầu tiên xuất phát, trời ngớt mưa, trước mặt là mịt mùng cây cối và rừng già

Qua một quãng rừng âm u, bằng phẳng, một con suối hiện ra

Muỗi đôt i nốc, chân đạp nước đánh vèo cái qua luôn

Pọc tơ chiên nghịp của đoàn, cứ 20-30 kí trên vai phi băng băng leo dốc, thật bái phục!

Lúc này, mọi người phần rất sung sưc, chưa nhằm nhò gì





Hai bác này hơi phì phò nhăn nhó tí... nhưng vẫn ráng nhoẻn cười làm duyên

Hết con suối này đến con suối khác

"Hết suối này, thì đến đâu hả em?"

còn tiếp... em sẽ sơm quay lại!
Các bac đi hoành tráng quá... đúng là ý chí của các bác thật kiên cường... chứ gặp bọn em, trời mua mà nhìn cái ngọn núi trước mặt... em ko dám
Vào OS lâu rồi, nay mới có dịp xem từ đầu đến chân chuyến hành trình chinh phục NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG của các bác, thật đáng khâm phục. Có bác nào muốn thử cảm giác này thêm lần nữa không. Em đang dự định cuối tháng 2 này sẽ cùng vài người bạn chinh phục NÓC NHÀ ĐÔNG DƯƠNG đấy.
Leo fansipan hay thật. 31/T12 này em ra tây băc 1 chuyến nhân tiện leo fansiipan luôn.
Bác nào đi cùng thì email cho em nhé: [email protected]
Bác nào đi cùng thì email cho em nhé: [email protected]
Đây là Tà Cú mà......................... sao chuẩn bị kĩ thế.Nguyen nói:Phần II: Quá trình chuẩn bị
Kế hoạch đã được thống nhất, vé máy bay đã sẵn sàng. Nhưng những động cơ chạy bằng cơm này cái thì sắp đến kỳ thanh lý, cái thì có khi vài năm nay chỉ quen hoạt động 10% công suất thì làm sao có đủ sức để lê lết vài km chứ đừng nói đến chuyện chinh phục đỉnh này đỉnh kia. Thế là từng cá nhân tự lên kế hoạch tập luyện cho riêng mình, kẻ thì âm thầm, người thì tập đến đâu loa phát đến đó.
Sau khoảng 2 tuần tập luyện những đỉnh núi phía Nam như: Tà cú, Bà đen, Bà rá,…. Là những cái đích để kiểm tra thể lực của các thành viên thuộc đoàn OS-SG. Còn đoàn OS-HN thì chọn đỉnh 650m ở Lương sơn.
Ngày 14/9, chương trình leo thử Tà cú với độ cao khoảng 680m bắt đầu bởi 1 số thành viên: Phongluu, Otosaigon, ty, Ac_milan,......
Nghỉ chân
![]()
Vất vả
![]()
Gần đến nơi rồi
![]()
Đến đích
![]()
Ngày 15/9, Rùa và Vkool leo thử Núi Bà đen với độ cao 960m
Trông xa xaaaaaaa
[/image]![]()
Đây chứ đâu
[/image]![]()
Tư trang
[/image]![]()
nhưng em dùng nó để chinh phục núi đấy [8D]Đôi giầy trên thuộc cho mấy mấy em gà đi dạo thành phố thôi![]()
[/image]![]()
[/image]![]()
7h30 có mặt tại bậc thang đầu tiên lên Đền Bà và 7h55 đến nơi
![]()
![]()
và gặp 1 kẻ hành khất nơi cửa Phật
![]()
Với thời gian leo bậc đá như vậy khá ấn tượng nên 2 anh em tự nhủ: thơm. Em đưa luôn ra target là 3 tiếng có mặt tại đỉnh rồi vòng xuống mất 2 tiếng, vừa đẹp bữa trưa.
Nhưng vừa vòng ra sau Điện Bà để tiếp tục hành quân thì gặp toàn địa hình thế này đây
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nói tóm lại là 90% leo bằng tay & bò, nhiều đoạn lầy lội bùn đất vì hôm trước có mưa thì phải.
Em hét lên: cố lên Rùa ơi...cố lên Rùa ơi...sắp đến đỉnh rồi nhưng chẳng thấy hắn trả lời, Em hơi lo lắng và nghĩ: hay là rơi mịa xuống vực rồi![]()
![]()
Và 20 phút sau hắn lết được lên tới đỉnh và gượng cười 1 cái rồi sau đó tắt lịm
![]()
![]()
Độ cao của đỉnh đây
![]()
Gặp Hòn Vọng Thê
![]()
Lúc leo xuống là vấn đề lớn, do chủ quan nên anh em không mang theo chocolate hay bánh ngọt để lót dạ bữa trưa nên bị rơi vào hoàn cảnh đói & khát, lúc đói nhìn thấy buồng chuối xanh mà cũng nhỏ nước dãi
![]()
2 anh em reo lên khi gặp vòi nước khoáng thiên nhiên bị rò rỉ, như được sống lại
![]()
Trời ơi! Bao giờ mới xuống đến nơi đây!
![]()
Gần đến chân núi thì gặp 2 vợ chồng bán quán dọc đường, quá đã! Bữa trưa của chúng em đây
![]()
![]()
(tường thuật bởi Kool và Rùa)