Theo các bác thì VOTE cho xe nào ?


  • Total voters
    27
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
Các bác thử nghĩ xem sao (Vấn đề là hqa e lái chiếc Mazda 3 và chyện tồi tệ đã đến vs e): Ko tin cũng ko đc mùng 5 - 14 -23 né đi xa là tốt..Ngặt nổi là hôm qa là đám giỗ của Dì Ba dưới Cần Đước, nên bắt buộc phải đi, chở mẹ - cậu mợ bắt đầu cuộc hành trình..
Cũng là a-e qen biết nhau trên OS này luôn nên tin tưởng nhau cho thuê xe ko cần thế chấp gì hết, giao xe tận nhà 800k/ngày chỉ thêm hỗ trợ 100k cho ng` giao xe đi G or U về (Bởi vậy ngta nói nhiều khi qen biết chặt mới ngon..nên jờ chẳng muốn qen ai là vậy)
...Túm gọn câu chuyện là như hình, tới Cần Đước rồi, đường qá hẹp, lề thì cao, mui xe mazda 3 thì hơi dài, với lại e ko hiểu cách họ muốn chỉ mìh đậu xe ntn vì ngay trước nhà đó có tới 4-5 cây cột, họ cứ chỉ từa lưa, ze tới ze lui, e chơi thẳng vào cây cột luôn (cái rằm). Như hình: màu xanh là bị móp, màu hồng bị gãy, màu vàng là cái biển số bị gãy và bễ cái mica (nói làm phần biển số lại phải mất 450k). Tính đi tính lại nói bảo hiểm xe ãh ngta cũng chỉ chịu phân nữa, giờ ãh cũg chịu phân nữa và e cũng phải bù thêm 2.500.000đ + 900.000đ 1ngày thuê= 3.400.000đ hết thảy, biết hậu quả mìh gây ra thì mìh fải chịu thôi. E hỏi thử lại ãh: trường hợp e đem xe a tự đi chỉnh sửa thì a tính sao? Thì e cứ tính 1 ngày sở hụi a cho ngta thuê xe là 800k, bảo hiểm đồ làm ít nhất cũng 3 ngày thì e fải chịu cho a sở hụi là 2.400.000đ. Hỏi ra thì cũng = 0, mìh cũng biết chắc nếu mìh tự đi làm thì sẽ sinh ra nhiều fiền fức hơn. Thôi thì cái xuôi đã tới rồi, đôi co cũng chẳng có lợi ích gì chỉ còn nước năn nỉ thôi...E cũng mới bị mấy a áo vàng xin e 500k nữa, lỗi như hình: làn quay đầu xe ko đc phép chạy thẳng (Chuyện a áo vàng 1 chút e nói sau)...
Đứng nói 1 hồi ãh(a cho thuê xe) nói cho e thiếu luôn, giờ có bao nhiêu thì đưa trước cho a để a đi giao xe cho khách nữa, mai có j` hẹn rồi đưa tiếp cho a. E bắt đầu hơi xùng lên 1 tí mới nhớ lại chuyện lần trước cũng gì cái xe của ãh mà làm 2ng bn của e bị thương và tụi e fải ngủ bụi ở Trà Vinh 1 đêm (Vụ này e đã nhớ lại có thời gian e kể cho bác nào cũng có thời gian để đọc)..
Kể lại thì ãh hơi bối rối lúg túg, thôi bớt e còn 3.200.000đ, e mới xuống dứt khoát với ãh 1 tiếng nữa là chẵn 3.000.000đ, e cũng chẳng muốn mắc nợ ai thôi a cầm đi đi cho nhanh gọn lẹ
Thì qa sự việc trên e chỉ tâm sự thêm cái nghiệm e đã trãi qa cho các bác đọc vậy thôi, cũng ko biết họ ăn bao nhiêu trên số tiền e trả 3 triệu...Cũng đau lắm chứ, 1 ngày xe = 1 tour du lịch ngắn hạn..
Nhưng suy cho cùng 3 triệu cộng 500 ngàn đổi lại cái mạng của e ngày hôm qa (mùng 5 tháng 5) ;/
Hơ hơ, chuyện thường ngày chế ơi.
Ở đây có 2 điều đáng nhắc lại là:
- Không phải tại ngày 5, 14, 23 đâu chế. Đi đâu chế cũng nhớ dùm cho là không nên theo chỉ dẫn của người không biết lái xe nhiệt tình đứng ra xi nhan. Nhiều người bị rồi. Đến đâu hỏi chỗ đậu xe, xác định vị trí, nếu chưa thấy tự tin thì ra ngoài quan sát địa hình rồi đánh xe vào chỗ để.
- chuyện không hay qua rồi thì cho qua đi cho nhẹ người. Tuy vậy đấy là lý do, động lực thúc đẩy chế sớm mua xe của riêng mình.
Chúc chế vui vẻ, sớm có xe.
Mà có xe rồi nhớ rửa xe chứ để xe dơ đi là kỳ lắm đó.
 
Hạng C
27/8/14
905
1.194
93
TP.HCM
Hơ hơ, chuyện thường ngày chế ơi.
Ở đây có 2 điều đáng nhắc lại là:
- Không phải tại ngày 5, 14, 23 đâu chế. Đi đâu chế cũng nhớ dùm cho là không nên theo chỉ dẫn của người không biết lái xe nhiệt tình đứng ra xi nhan. Nhiều người bị rồi. Đến đâu hỏi chỗ đậu xe, xác định vị trí, nếu chưa thấy tự tin thì ra ngoài quan sát địa hình rồi đánh xe vào chỗ để.
- chuyện không hay qua rồi thì cho qua đi cho nhẹ người. Tuy vậy đấy là lý do, động lực thúc đẩy chế sớm mua xe của riêng mình.
Chúc chế vui vẻ, sớm có xe.
Mà có xe rồi nhớ rửa xe chứ để xe dơ đi là kỳ lắm đó.
Ko đâu...thường xe trong Gara sạch láng o àh bac'..
Jờ...Buồn vào hồn ko tên...
Tks bác đã chia sẻ!
 
Hạng B1
27/11/15
51
60
18
Các bác thử nghĩ xem sao (Vấn đề là hqa e lái chiếc Mazda 3 và chyện tồi tệ đã đến vs e): Ko tin cũng ko đc mùng 5 - 14 -23 né đi xa là tốt..Ngặt nổi là hôm qa là đám giỗ của Dì Ba dưới Cần Đước, nên bắt buộc phải đi, chở mẹ - cậu mợ bắt đầu cuộc hành trình..
Cũng là a-e qen biết nhau trên OS này luôn nên tin tưởng nhau cho thuê xe ko cần thế chấp gì hết, giao xe tận nhà 800k/ngày chỉ thêm hỗ trợ 100k cho ng` giao xe đi G or U về (Bởi vậy ngta nói nhiều khi qen biết chặt mới ngon..nên jờ chẳng muốn qen ai là vậy)
...Túm gọn câu chuyện là như hình, tới Cần Đước rồi, đường qá hẹp, lề thì cao, mui xe mazda 3 thì hơi dài, với lại e ko hiểu cách họ muốn chỉ mìh đậu xe ntn vì ngay trước nhà đó có tới 4-5 cây cột, họ cứ chỉ từa lưa, ze tới ze lui, e chơi thẳng vào cây cột luôn (cái rằm). Như hình: màu xanh là bị móp, màu hồng bị gãy, màu vàng là cái biển số bị gãy và bễ cái mica (nói làm phần biển số lại phải mất 450k). Tính đi tính lại nói bảo hiểm xe ãh ngta cũng chỉ chịu phân nữa, giờ ãh cũg chịu phân nữa và e cũng phải bù thêm 2.500.000đ + 900.000đ 1ngày thuê= 3.400.000đ hết thảy, biết hậu quả mìh gây ra thì mìh fải chịu thôi. E hỏi thử lại ãh: trường hợp e đem xe a tự đi chỉnh sửa thì a tính sao? Thì e cứ tính 1 ngày sở hụi a cho ngta thuê xe là 800k, bảo hiểm đồ làm ít nhất cũng 3 ngày thì e fải chịu cho a sở hụi là 2.400.000đ. Hỏi ra thì cũng = 0, mìh cũng biết chắc nếu mìh tự đi làm thì sẽ sinh ra nhiều fiền fức hơn. Thôi thì cái xuôi đã tới rồi, đôi co cũng chẳng có lợi ích gì chỉ còn nước năn nỉ thôi...E cũng mới bị mấy a áo vàng xin e 500k nữa, lỗi như hình: làn quay đầu xe ko đc phép chạy thẳng (Chuyện a áo vàng 1 chút e nói sau)...
Đứng nói 1 hồi ãh(a cho thuê xe) nói cho e thiếu luôn, giờ có bao nhiêu thì đưa trước cho a để a đi giao xe cho khách nữa, mai có j` hẹn rồi đưa tiếp cho a. E bắt đầu hơi xùng lên 1 tí mới nhớ lại chuyện lần trước cũng gì cái xe của ãh mà làm 2ng bn của e bị thương và tụi e fải ngủ bụi ở Trà Vinh 1 đêm (Vụ này e đã nhớ lại có thời gian e kể cho bác nào cũng có thời gian để đọc)..
Kể lại thì ãh hơi bối rối lúg túg, thôi bớt e còn 3.200.000đ, e mới xuống dứt khoát với ãh 1 tiếng nữa là chẵn 3.000.000đ, e cũng chẳng muốn mắc nợ ai thôi a cầm đi đi cho nhanh gọn lẹ
Thì qa sự việc trên e chỉ tâm sự thêm cái nghiệm e đã trãi qa cho các bác đọc vậy thôi, cũng ko biết họ ăn bao nhiêu trên số tiền e trả 3 triệu...Cũng đau lắm chứ, 1 ngày xe = 1 tour du lịch ngắn hạn..
Nhưng suy cho cùng 3 triệu cộng 500 ngàn đổi lại cái mạng của e ngày hôm qa (mùng 5 tháng 5) ;/

Em không hiểu bác muốn gì nữa!
1. Bác có bằng bao lâu rồi? Lái xe bao lâu rồi?
2. Tại sao bác không thuê xe có lái?
3. Bác thích tự lái, thích có oai với người khác, vậy thì bác cũng phải chịu rủi ro. Xã hội nào cũng công bằng như vậy. Chứ nếu không ai thuê xe có lái nữa?

Còn khi gặp sự cố, em thấy bác đền như vậy là bình thường:
1. Bác thuê xe người ta, xe hỏng phải đền (1)
2. Trong thời gian xe gặp sự cố nằm gara, bác cũng phải đền (2)
Số tiền bác cần trả là (1) + (2) là đúng.

(1) số tiền đó là tương đối, chỉ hơi cao 1 chút vì:
- Bảo hiểm đa phần có miễn thường, tức là chủ xe sẽ phải trả 1 khoản tiền để sửa cho mỗi vụ (500 hay 1tr tuỳ hợp đồng).
- Xe sửa càng nhiều thì sang năm khi tái tục bảo hiểm, chi phí càng cao hơn nữa.
- Mỗi lần đi sơn lại nước sơn cũng không thể bằng sơn zin của xe, của người ta thì người ta tiếc thôi.

Mà bác không có xe, bác không hiểu được vấn đề này đâu!
 
Hạng C
27/8/14
905
1.194
93
TP.HCM
Em không hiểu bác muốn gì nữa!
1. Bác có bằng bao lâu rồi? Lái xe bao lâu rồi?
2. Tại sao bác không thuê xe có lái?
3. Bác thích tự lái, thích có oai với người khác, vậy thì bác cũng phải chịu rủi ro. Xã hội nào cũng công bằng như vậy. Chứ nếu không ai thuê xe có lái nữa?

Còn khi gặp sự cố, em thấy bác đền như vậy là bình thường:
1. Bác thuê xe người ta, xe hỏng phải đền (1)
2. Trong thời gian xe gặp sự cố nằm gara, bác cũng phải đền (2)
Số tiền bác cần trả là (1) + (2) là đúng.

(1) số tiền đó là tương đối, chỉ hơi cao 1 chút vì:
- Bảo hiểm đa phần có miễn thường, tức là chủ xe sẽ phải trả 1 khoản tiền để sửa cho mỗi vụ (500 hay 1tr tuỳ hợp đồng).
- Xe sửa càng nhiều thì sang năm khi tái tục bảo hiểm, chi phí càng cao hơn nữa.
- Mỗi lần đi sơn lại nước sơn cũng không thể bằng sơn zin của xe, của người ta thì người ta tiếc thôi.

Mà bác không có xe, bác không hiểu được vấn đề này đâu!
THƯA BÁC AH` E CÓ = 4 NĂM RỒI Ạ!
...RA OAI? KO LẼ ĐÃ CÓ = CÒN ĐI MƯỚN XE CÓ TÀI XẾ LÁI SAO? (FÍ THỜI GIAN ĐI HỌC CHI VẬY?) - TRƯỜG HỢP BẤT ĐẮC DĨ NÀO ĐÓ CẦN TÀI THÌ KO NÓI
..ĐÚNG, 9 VÌ TUI CHƯA CÓ XE RIÊNG NÊN XẢY RA SỰ CỐ NHƯ THẾ, NÊN TUI MỚI LÊN ĐÂY CHIA SẺ CÙNG CÁC BÁC ĐỂ RÚT KIH NGHIỆM KHI MAI TUI CÓ TUI BIẾT XỬ LÝ:
CÁI MÌNH ĐỀN NHƯ VẬY LÀ ĐÚNG HAY SAI?(DÙ SAI HAY ĐÚNG THÌ CŨNG ĐÃ ĐỀN RỒI)
TUI KO OÁN TRÁCH J` HẾT CÓ CHƠI CÓ CHỊU. MỤC ĐÍCH 9 LÀ CHIA SẺ NHỮNG BÁC SAU NÀY LỠ TRƯỜNG HỢP GIỐNG TUI THÌ...BIẾT LÀ NHƯ THẾ..
CÒN BÁC PRO QUÁ THÌ CHÚC BÁC LÚC NÀO CŨNG BÌNH TĨNH TRÊN MỌI NẺO ĐƯỜNG TỪ ĐƯỜNG BẰNG PHẲNG CHO TỚI ĐƯỜNG ĐỒI NÚI NHA' :X(
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
27/11/15
51
60
18
Theo em có bằng rồi nhưng vẫn nên mướn xe thì mướn có tài xế lái, đơn giản là bỏ thêm 5-700k/ngày cho tài xế thì mình hoàn toàn không phải quan tâm đến những rủi ro trên đường.
Xe của người ta, mình ôm vào làm gì cho mệt.
 
Hạng C
27/8/14
905
1.194
93
TP.HCM
Theo em có bằng rồi nhưng vẫn nên mướn xe thì mướn có tài xế lái, đơn giản là bỏ thêm 5-700k/ngày cho tài xế thì mình hoàn toàn không phải quan tâm đến những rủi ro trên đường.
Xe của người ta, mình ôm vào làm gì cho mệt.
Nói như bác thứ nhất:
Trg` hợp 1: Đúng, bỏ thêm vài trăm để có tài theo (là dành cho những ai mới có = , hoặc lâu qá ko chạy còn hơi sợ sợ trên tiểu lộ & đại lộ)
Trg` hợp 2: Ngta đi những công việc riêng, muốn tự do tự chủ, mướn 1 a tài xế đi theo để ãnh bị vằn vặt suốt chặg đg` ah`??
Mìh nghĩ trog đầu bác thế nào cũg sẽ nghĩ" Mình bỏ tiền là có quyền"..
Nhưg đối với tui bỏ tiền là 1 chyện, qan trọg ng đi theo vs mìh là ai....?
Đã nói lên đc 2 từ RỦI RO ... thì fải đàh chịu, chỉ thế thôi..
=> Nói riêng các bác 1 chút (Dành nói với các bác chưa có =, sắp có và đã có = nhưng còn hơi run run): Muốn nhanh lên tay thì cứ 1 mìh 1 ngựa mà chiến, sợ bãi chiến trường ko ai dọn phụ mình, thì mìh nhờ những người bn giốg mìh cùng gộp lại đồng hành trên vài chặng đường, thì sau này mới 1 mình chở Vợ đi chơi đc chứ *€*
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B1
27/11/15
51
60
18
=> Nói riêng các bác 1 chút (Dành nói với các bác chưa có =, sắp có và đã có = nhưng còn hơi run run): Muốn nhanh lên tay thì cứ 1 mìh 1 ngựa mà chiến, sợ bãi chiến trường ko ai dọn phụ mình, thì mìh nhờ những người bn giốg mìh cùng gộp lại đồng hành trên vài chặng đường, thì sau này mới 1 mình chở Vợ đi chơi đc chứ *€*

Mỗi người mỗi quan điểm thôi bác.
Rồi sẽ tới lúc bác chán lái xe, thích hưởng thụ ở hàng ghế sau xe hơn.
Rồi sẽ tới lúc bác chán ngồi xe, thích đi máy bay hơn.
Em bán xe rồi. Em bán xe để đi Uber, Grab rồi có lỡ quá chén cũng chả sợ gì, để dẫn vợ con đi chơi ở Q1 không phải lo kiếm chỗ đậu xe và để ngồi phía sau cho thoải mái.
P/s với bác: Các dòng xe Sedan hạng D ngồi phía sau rất thoải mái! Ngồi lái mệt muốn chết luôn.

Quay lại với chủ đề của bác, Fiesta hay Yaris, thì em nghĩ nên chọn Yaris. Fiesta sử dụng hộp số Power Shift, cho nên sẽ có kha khá vấn đề gặp phải với nó trong quá trình sử dụng.
Hiện tại các dòng mới của Ford đã không sản xuất Power Shift nữa mà thay bằng Select Shift rồi.
 
Hạng C
27/8/14
905
1.194
93
TP.HCM
Mỗi người mỗi quan điểm thôi bác.
Rồi sẽ tới lúc bác chán lái xe, thích hưởng thụ ở hàng ghế sau xe hơn.
Em bán xe rồi. Em bán xe để đi Uber, Grab rồi có lỡ quá chén cũng chả sợ gì, để dẫn vợ con đi chơi ở Q1 không phải lo kiếm chỗ đậu xe và để ngồi phía sau cho thoải mái.
Đúng, suy nghĩ bác hợp lý
P/S: Mà ai cũng nghĩ giống bác, các hãng Toy - F -H - M - BMW - Audi..tion - v.v...khỏi bán xe cho người Việt...
 
Hạng C
27/8/14
905
1.194
93
TP.HCM
Mỗi người mỗi quan điểm thôi bác.
Rồi sẽ tới lúc bác chán ngồi xe, thích đi máy bay hơn.
...tại cái này bác nói riêng e, e trả lời: Riêng e lúa lắm sợ ngồi máy bay, đường phẳng dù j` cũg có thể tìm đc nơi qay về, đường bay sợ như MH370...cái vèo...hồn ko biết đg` về luôn./.