Theo các bác thì VOTE cho xe nào ?


  • Total voters
    27
Hạng C
27/8/14
905
1.194
93
TP.HCM
Quay lại với chủ đề của bác, Fiesta hay Yaris, thì em nghĩ nên chọn Yaris. Fiesta sử dụng hộp số Power Shift, cho nên sẽ có kha khá vấn đề gặp phải với nó trong quá trình sử dụng.
Hiện tại các dòng mới của Ford đã không sản xuất Power Shift nữa mà thay bằng Select Shift rồi.
...bác đã đi đúng hướng, tks b' phần này!
 
Tập Lái
23/2/17
21
3
8
44
Hi cụ! Nếu là Hatchback, em xin gửi cụ tham khảo mẫu Volkswagen Polo Hatch back nhé@
Bản mới, Cân bằng điện tử, áp suất lốp, thiết kế không quá cầu kì, nhưng càng nhìn sẽ càng đẹp ạ!
Nếu nữ đi, thì quả xe Đức này sẽ giúp chị em có cảm giác lái thực hơn, cánh mày râu ở nhà cũng phân nào yên tâm hơn về độ an toàn của xe mà phái đẹp nhà mình đang dùng! :3dnhinyeu:
Ford Fiesta với Toyota Yaris chọn xe nào cho nữ các bác ?
Ford Fiesta với Toyota Yaris chọn xe nào cho nữ các bác ?
Ford Fiesta với Toyota Yaris chọn xe nào cho nữ các bác ?
Ford Fiesta với Toyota Yaris chọn xe nào cho nữ các bác ?
Ford Fiesta với Toyota Yaris chọn xe nào cho nữ các bác ?
Ford Fiesta với Toyota Yaris chọn xe nào cho nữ các bác ?
Ford Fiesta với Toyota Yaris chọn xe nào cho nữ các bác ?
Ford Fiesta với Toyota Yaris chọn xe nào cho nữ các bác ?
Cụ quan tâm thì liên hệ cục gạch em, 0969.560.bảy ba ba, Em Võ Minh Sales hãng xe Volkswagen Sài Gòn!
Cảm ơn cụ! chúc cụ sớm lựa được dòng xe vừa ý ạ!
 
Hạng F
26/3/11
6.062
6.736
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Các bác thử nghĩ xem sao (Vấn đề là hqa e lái chiếc Mazda 3 và chyện tồi tệ đã đến vs e): Ko tin cũng ko đc mùng 5 - 14 -23 né đi xa là tốt..Ngặt nổi là hôm qa là đám giỗ của Dì Ba dưới Cần Đước, nên bắt buộc phải đi, chở mẹ - cậu mợ bắt đầu cuộc hành trình..
Cũng là a-e qen biết nhau trên OS này luôn nên tin tưởng nhau cho thuê xe ko cần thế chấp gì hết, giao xe tận nhà 800k/ngày chỉ thêm hỗ trợ 100k cho ng` giao xe đi G or U về (Bởi vậy ngta nói nhiều khi qen biết chặt mới ngon..nên jờ chẳng muốn qen ai là vậy)
...Túm gọn câu chuyện là như hình, tới Cần Đước rồi, đường qá hẹp, lề thì cao, mui xe mazda 3 thì hơi dài, với lại e ko hiểu cách họ muốn chỉ mìh đậu xe ntn vì ngay trước nhà đó có tới 4-5 cây cột, họ cứ chỉ từa lưa, ze tới ze lui, e chơi thẳng vào cây cột luôn (cái rằm). Như hình: màu xanh là bị móp, màu hồng bị gãy, màu vàng là cái biển số bị gãy và bễ cái mica (nói làm phần biển số lại phải mất 450k). Tính đi tính lại nói bảo hiểm xe ãh ngta cũng chỉ chịu phân nữa, giờ ãh cũg chịu phân nữa và e cũng phải bù thêm 2.500.000đ + 900.000đ 1ngày thuê= 3.400.000đ hết thảy, biết hậu quả mìh gây ra thì mìh fải chịu thôi. E hỏi thử lại ãh: trường hợp e đem xe a tự đi chỉnh sửa thì a tính sao? Thì e cứ tính 1 ngày sở hụi a cho ngta thuê xe là 800k, bảo hiểm đồ làm ít nhất cũng 3 ngày thì e fải chịu cho a sở hụi là 2.400.000đ. Hỏi ra thì cũng = 0, mìh cũng biết chắc nếu mìh tự đi làm thì sẽ sinh ra nhiều fiền fức hơn. Thôi thì cái xuôi đã tới rồi, đôi co cũng chẳng có lợi ích gì chỉ còn nước năn nỉ thôi...E cũng mới bị mấy a áo vàng xin e 500k nữa, lỗi như hình: làn quay đầu xe ko đc phép chạy thẳng (Chuyện a áo vàng 1 chút e nói sau)...
Đứng nói 1 hồi ãh(a cho thuê xe) nói cho e thiếu luôn, giờ có bao nhiêu thì đưa trước cho a để a đi giao xe cho khách nữa, mai có j` hẹn rồi đưa tiếp cho a. E bắt đầu hơi xùng lên 1 tí mới nhớ lại chuyện lần trước cũng gì cái xe của ãh mà làm 2ng bn của e bị thương và tụi e fải ngủ bụi ở Trà Vinh 1 đêm (Vụ này e đã nhớ lại có thời gian e kể cho bác nào cũng có thời gian để đọc)..
Kể lại thì ãh hơi bối rối lúg túg, thôi bớt e còn 3.200.000đ, e mới xuống dứt khoát với ãh 1 tiếng nữa là chẵn 3.000.000đ, e cũng chẳng muốn mắc nợ ai thôi a cầm đi đi cho nhanh gọn lẹ
Thì qa sự việc trên e chỉ tâm sự thêm cái nghiệm e đã trãi qa cho các bác đọc vậy thôi, cũng ko biết họ ăn bao nhiêu trên số tiền e trả 3 triệu...Cũng đau lắm chứ, 1 ngày xe = 1 tour du lịch ngắn hạn..
Nhưng suy cho cùng 3 triệu cộng 500 ngàn đổi lại cái mạng của e ngày hôm qa (mùng 5 tháng 5) ;/
Ha ha khuyên chế không nên mua xe, may đó là cái cây, chứ cái người là mệt hơn 3tr :3dcuoi:
 
Hạng C
27/8/14
905
1.194
93
TP.HCM
Ha ha khuyên chế không nên mua xe, may đó là cái cây, chứ cái người là mệt hơn 3tr :3dcuoi:
Jỡn hoài ông, nếu là người ko xảy ra như thế, mà gặp người đứng ngoài biết điều khiển chỉ dẫn nữa may ra ko có chyện để đưa lên đây (T_T)
 
Hạng C
27/8/14
905
1.194
93
TP.HCM
Các bác thử nghĩ xem sao (Vấn đề là hqa e lái chiếc Mazda 3 và chyện tồi tệ đã đến vs e): Ko tin cũng ko đc mùng 5 - 14 -23 né đi xa là tốt..Ngặt nổi là hôm qa là đám giỗ của Dì Ba dưới Cần Đước, nên bắt buộc phải đi, chở mẹ - cậu mợ bắt đầu cuộc hành trình..
Cũng là a-e qen biết nhau trên OS này luôn nên tin tưởng nhau cho thuê xe ko cần thế chấp gì hết, giao xe tận nhà 800k/ngày chỉ thêm hỗ trợ 100k cho ng` giao xe đi G or U về (Bởi vậy ngta nói nhiều khi qen biết chặt mới ngon..nên jờ chẳng muốn qen ai là vậy)
...Túm gọn câu chuyện là như hình, tới Cần Đước rồi, đường qá hẹp, lề thì cao, mui xe mazda 3 thì hơi dài, với lại e ko hiểu cách họ muốn chỉ mìh đậu xe ntn vì ngay trước nhà đó có tới 4-5 cây cột, họ cứ chỉ từa lưa, ze tới ze lui, e chơi thẳng vào cây cột luôn (cái rằm). Như hình: màu xanh là bị móp, màu hồng bị gãy, màu vàng là cái biển số bị gãy và bễ cái mica (nói làm phần biển số lại phải mất 450k). Tính đi tính lại nói bảo hiểm xe ãh ngta cũng chỉ chịu phân nữa, giờ ãh cũg chịu phân nữa và e cũng phải bù thêm 2.500.000đ + 900.000đ 1ngày thuê= 3.400.000đ hết thảy, biết hậu quả mìh gây ra thì mìh fải chịu thôi. E hỏi thử lại ãh: trường hợp e đem xe a tự đi chỉnh sửa thì a tính sao? Thì e cứ tính 1 ngày sở hụi a cho ngta thuê xe là 800k, bảo hiểm đồ làm ít nhất cũng 3 ngày thì e fải chịu cho a sở hụi là 2.400.000đ. Hỏi ra thì cũng = 0, mìh cũng biết chắc nếu mìh tự đi làm thì sẽ sinh ra nhiều fiền fức hơn. Thôi thì cái xuôi đã tới rồi, đôi co cũng chẳng có lợi ích gì chỉ còn nước năn nỉ thôi...E cũng mới bị mấy a áo vàng xin e 500k nữa, lỗi như hình: làn quay đầu xe ko đc phép chạy thẳng (Chuyện a áo vàng 1 chút e nói sau)...
Đứng nói 1 hồi ãh(a cho thuê xe) nói cho e thiếu luôn, giờ có bao nhiêu thì đưa trước cho a để a đi giao xe cho khách nữa, mai có j` hẹn rồi đưa tiếp cho a. E bắt đầu hơi xùng lên 1 tí mới nhớ lại chuyện lần trước cũng gì cái xe của ãh mà làm 2ng bn của e bị thương và tụi e fải ngủ bụi ở Trà Vinh 1 đêm (Vụ này e đã nhớ lại có thời gian e kể cho bác nào cũng có thời gian để đọc)..
Kể lại thì ãh hơi bối rối lúg túg, thôi bớt e còn 3.200.000đ, e mới xuống dứt khoát với ãh 1 tiếng nữa là chẵn 3.000.000đ, e cũng chẳng muốn mắc nợ ai thôi a cầm đi đi cho nhanh gọn lẹ
Thì qa sự việc trên e chỉ tâm sự thêm cái nghiệm e đã trãi qa cho các bác đọc vậy thôi, cũng ko biết họ ăn bao nhiêu trên số tiền e trả 3 triệu...Cũng đau lắm chứ, 1 ngày xe = 1 tour du lịch ngắn hạn..
Nhưng suy cho cùng 3 triệu cộng 500 ngàn đổi lại cái mạng của e ngày hôm qa (mùng 5 tháng 5) ;/
(ò_ó) Đúng là quả đất nhỏ thật, chuyện đã muốn qên rồi; mà hôm qa được 1 người bn bắt gặp ở cùng 1 điểm rửa xe (chụp hình lại cho mìh xem). Chiếc Mazda 3 này đã ăn e 3tr^ như e đã nói ở trên, hiện giờ vẫn chưa được sửa chữa gì hết...
P/S: Ko biết là 9 chủ đang rửa xe hay là 1ng khách chuẩn bị như e đang rửa..haizz (_O_)
BS: Cũng để họ làm ăn, tạm thời e che biển số, đè số giả lên<nhưg đảo qa đảo lại cũg trog 5 con số đó>. Xin các bác thôg cảm!
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
8/7/16
5.118
10.706
113
(ò_ó) Đúng là quả đất nhỏ thật, chuyện đã muốn qên rồi; mà hôm qa được 1 người bn bắt gặp ở cùng 1 điểm rửa xe (chụp hình lại cho mìh xem). Chiếc Mazda 3 này đã ăn e 3tr^ như e đã nói ở trên, hiện giờ vẫn chưa được sửa chữa gì hết...
P/S: Ko biết là 9 chủ đang rửa xe hay là 1ng khách chuẩn bị như e đang rửa..haizz (_O_)
BS: Cũng để họ làm ăn, tạm thời e che biển số, đè số giả lên. Xin các bác thôg cảm!
Khó tiến bộ.