Vậy thời đó bị bả bắt gặp hả ?Chời quơi, cái thời uống cf ôm nó qua lâu lắc rầu bác ơi!)
Cái này k hay ho gì cho lắm nhưng vợ bác là người biết cách giải quyết vấn đề nhanh lẹ, gọn gàng. Thà xxx nhẹ nhàng thì có gửi tiền cafe cà fao cũng vui vẻ đôi bên, chứ cái kiểu làm giá như chợ trời nên chiến tranh là fai

Dạ, ý em "tốt bụng" là giải quyết nhanh gọn lẹ để bà cả zìa nhà nấu cơm cho em ăn! Em để trong dấu nháy, ai hiểu sao thì hiểuBác để tiêu đề anh CSGT "Tốt bụng" làm lúc đầu em cứ tưởng bác gái không mất bánh mì. Ai dè 100k là cũng thuộc diện tốt bụng rồi đó hả?

Bác không được mang tư tưởng phục vụ cho cái xấu quăng lên đây vì như thế sẽ gây cho cái xã hội này mất công bằng và mất văn minh. Người ta làm gì cũng có nguyên tắc rồi. Đầy đủ "dái tờ" thủ tục mới cấp chứ. Có 100k hay 500k mà đòi cấp nguyên cái sổ hồng. H....Ứ
Em chạy mỗi cửa như thế mất 1 cũ cho nó nhiều nó nhanh. Thậm chí cho con mẹ thu kí mang giấy tờ từ vòng nộp hồ sơ sau khi đóng thuế vào cho thằng chủ tịch quận kí cũng mất 1 củ rùi.
Chào thân ớ!!!
Em chạy mỗi cửa như thế mất 1 cũ cho nó nhiều nó nhanh. Thậm chí cho con mẹ thu kí mang giấy tờ từ vòng nộp hồ sơ sau khi đóng thuế vào cho thằng chủ tịch quận kí cũng mất 1 củ rùi.
Chào thân ớ!!!
Bo không đã 100K rùiBác chủ đi uống cafe ôm để bà xã biết luôn ?100k/ly
