Nhiều khi đời cũng lắm chữ ngờ. Tự nhiên tối nay, cái anh CSGT "tốt bụng" bị đau răng và dzô đúng chỗ phòng khám của bà cả nhà em. He he. Anh ý không biết bà cả vì lúc phạt bả thì bả đeo khẩu trang,găng tay kín mít. Nhưng bà cả nhà em dòm qua là biết cố nhân. Chắc chiều thứ 7,bệnh viện 30/4 đóng cửa, mà lại bị đau răng nên ra phòng khám tư nhân giải quyết sớm đặng còn nhậu. He he. Sắp tới a ý còn quay lại thêm lần nữa, em bảo bà cả nhà em nhớ cộng thêm 100k bị phạt. Bả nói thôi kì lắm. Theo các bác thì có nên cộng thêm 100k không? 

Mấy bác ít có ác quáchém hẳn 500k để dành, sau này bị đ/c ấy thổi nữa thì trích dần trong số đấy làm bánh mì
xem như giữ giùm 1 thời gian rồi trả lại ấy mà, có chặt chém gì đâu mà ngại

10 chai là giá thị trường. Bác quăng cho bọn nó làm cho nhanh, Xng bọn nó mới thu tiền màHa ha, e đùa đó bác. Mỗi lần cũng kẹp 5 xị. Bữa nhờ cò, nó xin 10 chai. Bà cả tiếc tiền, kêu để tui đi cũng được. Giờ kẹp khoảng 6 lần, hết 3 chai mà cứ gần xong gần xong. Chắc khi nào xong e xụi luôn quá)