Hạng D
9/2/18
3.427
5.057
113
41
Bà Rịa Vũng Tàu
Xem ra các anh em trên này hiền lành và tử tế lắm! Để í mấy thằng ra xh âm binh thường yếu đuối trong gia đình, thôi kệ nghĩ cũng tội.
Next qua nhẹ đầu kím tiền đổ xăng đi chơi noel và tết tây đến rồi ae ơi.
 
  • Haha
Reactions: porche911gt3
Tập Lái
9/2/20
44
34
18
Em có đè được lại luôn thì đè chứ đã bị rồi thì thôi, chả hơi đâu mà hổ báo.
 
Hạng D
25/6/16
2.126
1.832
113
XH ngày nay ra đường phức tạp, cứ bơ đi mà đi tiếp dù đôi khi rất ức chế.
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.472
2.219
113
48
TP.HCM
Nhịn bác ơi
Chuyện đó cũng nhỏ mà, có gì mà trả đũa đâu
Nhiều khi họ vội hay họ chạy ẩu
Em thì em cứ kệ họ thôi
 
Hạng F
28/8/19
6.718
11.427
113
Palm Beach, Florida, US
Mình có 3 Nguyên tắc!
Đầu tiên luôn là Nhường và Nhịn vì có thể chỉ là 1 đứa chạy ẩu hoặc chạy dở. Nó đi đường nó, ta đường ta thôi bỏ qua.
Đến level 2, nếu nó cứ xàng xàng mà lập lại hành vi với mình thì KHOAN trả đũa. Vì nó cũng chưa chắc cố tình cà khịa với mình. Tách sang lane khác rồi...tăng tốc, xào chẻ 1 khúc xa. Cho Nó biết, Mình chạy chậm ko có nghĩa ko biết chạy và dám chạy.
Level 3, nếu nó lại cố tình vượt lên ép đầu nữa thì cũng lại tùy hoàn cảnh và đk như xe có ngon ko, có chở theo ai ko, tâm trạng vui hay buồn, có mang theo đồ chơi (Súng) ko. Chổ này có 3 cách giải quyết:
1. Em xin thua máu Chó của anh. Giảm tốc, giãn xe!
2. Gọi 911, mô tả tình hình, đọc tên bảng số, nhận dạng xe. Ở đây có thể làm 1+2 hoặc 2+3 ở dưới.
3. Chơi All-in. Nghĩa là đua, ép đầu Nó rồi thắng đứng bánh. Nó hay thì lách kịp còn ko cho nó đụng đuôi. Ở đây lại đẻ ra 2 t/h:
- Nó đụng và chạy luôn. Ko sao vì đã có điều 2.
- Nó dừng thì thủ sẵn hàng, mở cửa KO nói chuyện. Gọi ngay CS. Luôn ở tư thế cao độ, Nó thích thì chiều nó luôn.
 
  • Like
Reactions: anhtuanpro
Tập Lái
18/8/19
40
45
18
38
Hôm bữa e cũng tính tạt đầu lại mà thấy anh bán tải to quá nên thôi. =)))

 
  • Sad
Reactions: PMH82
Hạng D
29/3/16
2.014
2.667
113
46
Em chạy xe chục năm mà từ đường sg lẫn cao tốc chưa ai tạt đầu em cả (ngay cả hoa mai toàn thắng) vậy là sao các bác ?
Chắc anh toàn ôm tải và bán tải đánh võng trên đường nên ai cũng ngán, tránh xa anh ra không dám đi gần nói gì đến tạt đầu :p
 
  • Haha
Reactions: Mr KOP
Hạng B1
9/12/15
68
233
33
TP.HCM
Thôi nhường cho lành,nhường không vì ngu mà vì để tránh rắc rối,mấy cái này pikachu nó ko thèm tuần tra bắt thì mình cương chỉ có thiệt
 
  • Like
Reactions: Mr KOP
Hạng B2
23/2/20
224
246
43
Ông bà mình có câu nói đúng lắm: 1 câu nhịn là 9 câu lành. Ép lại có được lợi gì đâu? Trừ khi xe đó nó chặn đầu mình không đi được thì dừng lại giải quyết không thì thôi né đi cho lành nhé các cụ