Hạng B2
22/4/09
482
5.474
93
Em thì nhịn bỏ qua vì trả đũa chẳng có ích lợi gì, cũng có khi họ vô tình.
Nếu bị chặn gây sự thì cũng ăn nói nhã nhặn, cần thì có thể xin lỗi cho yên chuyện vì thực sự nhiều khi mình có lỗi gì đó mà không biết như cách nay khoảng 4 tiếng em đổi lane mà quên bật signal, xe sau nhấn kèn và đá pha nhắc nhở dù khoảng cách an toàn.
Trên xe luôn có ít đồ chơi nho nhỏ dưới gầm ghế hoặc trong tầm tay: bình hơi cay, dao thái lan, búa phòng khi tử chiến để tự vệ hoặc bảo vệ vợ con.
 
Hạng B2
27/4/20
129
87
28
Vài năm trước em còn trẻ trâu thì em không nhường, nhưng giờ bên cạnh là vợ con, ông bà nên em nhường hết bác ạ
 
  • Like
Reactions: pcloud
Hạng C
2/11/08
711
447
63
anh em ai cũng chọn bỏ qua đi cho lành. cái này không sai.
nhưng dở cái, bỏ qua thành dung túng, cái sai ngày càng đậm, càng dài và càng biến tướng.
 
Hạng B2
17/4/12
279
410
65
HCMC
Ép lại chỉ có xe buýt thôi, em chuyên tạt đầu xe đây, chả có xe nào dám ép lại trừ xe khách xe buýt