Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Trích đoạn: khóc
bác cho e xin số đt bác đi, hôm nào e lấn bác, e đt xin lỗi ... [8D]![]()
Trích đoạn: haichien
Trích đoạn: khóc
bác cho e xin số đt bác đi, hôm nào e lấn bác, e đt xin lỗi ... [8D]![]()
Kotex lái xe ...tải mà cũng tính đt xin lỗi hả ????![]()
![]()
![]()
Trích đoạn: bibo1702
Trước hết ae OS nào đi Honda Accord nếu có gì thì bỏ qua cho em.
Chuyện là thế này. Em ở Biên Hòa, hôm nay có việc nên em qua cù lao phố bằng 2B. Trên đường về, đang qua cầu Rạch Cát (cầu sắt 3 nhịp), Em chạy đường trong theo những chiếc 2B khác. Đường này dành cho xe lửa nên đường ray phân con đường thành 3 phần. Ngược chiều có vài em 4B, theo sau là 1 em ben, sau em ben là accord 90. 4B sẽ chạy trên 2 phần. 2B ngược chiều chạy trên phần còn lại. Bề ngang xe ben lớn hơn 2 phần xíu nên em nhường là điều hiển nhiên rồi. Phải ngừng lại cho em ben nó qua. Nhưng hỡi ôi!!! Thằng accord cũng lấn đường luôn. Lúc đầu nó chạy bánh tài trên đường ray (cầu sắt 4 nhịp thì ok vì bề ngang cầu lớn hơn nên 2B có thể qua được) em thấy như thế là xe em không qua được rồi, bổng nhiên đến chỗ em nó lấn luôn cả em nữa. Em hết đường né
, bực quá tông thẳng vô nó 1 cái rầm.[&:][&:]. Em nhìn gương hậu thì thấy tai em accord đang...tòn teng.
Em cứ thế mà chạy cho hết cầu. Thằng accord chắc là tức lắm nhưng chỗ đó không quay xe được, de cũng không xong. Mà nó có qua cầu rồi thì cũng chưa chắc quay lại được vì sau nó còn 4B khác nữa.
Qua chuyện này em chỉ muốn nói với các bác ở xa nếu có đi Biên Hòa theo con đường này thì nên nhớ qua cầu 3 nhịp chỉ nên chạy lọt trong 2 phần đường thôi. Qua cầu 4 nhịp thì bánh tài nằm trên đường ray là ok nhất (nếu không muốn ngồi xe hơi như đi ngựa)