Chủ đề tương tự
- Status
- Không mở trả lời sau này.
RE: Giá xe CIVIC làm thất vọng rất nhiều FAN!
Các bác thấy ko, năm ngoái nhà báo chúng ta bô bô giá có 20K, hôm qua giá là vầy thì các nhà báo chúng ta câm như hến, chỉ đưa tin chứ không bình luận... Vì chỉ sợ bình luận nó cắt quảng cáo cái là toi... Đúng là đồng tiền thống trị tất cả....
Các bác thấy ko, năm ngoái nhà báo chúng ta bô bô giá có 20K, hôm qua giá là vầy thì các nhà báo chúng ta câm như hến, chỉ đưa tin chứ không bình luận... Vì chỉ sợ bình luận nó cắt quảng cáo cái là toi... Đúng là đồng tiền thống trị tất cả....
RE: Giá xe CIVIC làm thất vọng rất nhiều FAN!
Chào những Bác đã mong chờ Civic và thất vọng vì Civic, hôm qua Em được mời tới dự lễ ra mắt của "Em nó", thật tình Em chưa từng dự một buổi lễ ra mắt sản phẩm nào vớ vẩn như thế (xin lỗi các Bác tổ chức chương trình nhé), địa điểm tổ chức thì đẹp nhưng phong cách và nói chung là chương trình quá không chuyên nghiệp,.,không gian trưng bầy loãng, ánh sáng thiếu, chỗ ăn nhẹ thì chật chội, lộn xộn, khâu đón tiếp theo kiểu "xem hội chợ",.,tuy quá thất vọng nhưng Em cũng cố xem rất kỹ từng chi tiết có thể để cân nhắc và đánh giá cho riêng mình với dự kiến chia tay Toyota để đến với Honda, nhưng sau hôm qua thì Em nghĩ khác, các chi tiết nhựa táp lô,..,chưa thật sự sắc sảo, da bọc ghế còn nhiều chỗ nhăn nhúm như là không vừa khít, đập tay vào thành cửa thì như anh em mình gõ thùng tôn, tiếng kêu cho thấy rất mỏng,.,(nói chung thể hiện đúng bản chất Honda - Ma de in Việt Nam), ngoại trừ một số chi tiết lặt vặt nhưng với mức giá 605.000.000 VND - 2.0AT thì còn nhiều lựa chọn khác phải suy tính,.,không biết các bác có cùng quan điểm với Em không ?
Cuối cùng Em xin chúc Bác nào còn "Tôi yêu Việt Nam" thì cố gắng nhé chứ Em thì bye,.,bye
Chào những Bác đã mong chờ Civic và thất vọng vì Civic, hôm qua Em được mời tới dự lễ ra mắt của "Em nó", thật tình Em chưa từng dự một buổi lễ ra mắt sản phẩm nào vớ vẩn như thế (xin lỗi các Bác tổ chức chương trình nhé), địa điểm tổ chức thì đẹp nhưng phong cách và nói chung là chương trình quá không chuyên nghiệp,.,không gian trưng bầy loãng, ánh sáng thiếu, chỗ ăn nhẹ thì chật chội, lộn xộn, khâu đón tiếp theo kiểu "xem hội chợ",.,tuy quá thất vọng nhưng Em cũng cố xem rất kỹ từng chi tiết có thể để cân nhắc và đánh giá cho riêng mình với dự kiến chia tay Toyota để đến với Honda, nhưng sau hôm qua thì Em nghĩ khác, các chi tiết nhựa táp lô,..,chưa thật sự sắc sảo, da bọc ghế còn nhiều chỗ nhăn nhúm như là không vừa khít, đập tay vào thành cửa thì như anh em mình gõ thùng tôn, tiếng kêu cho thấy rất mỏng,.,(nói chung thể hiện đúng bản chất Honda - Ma de in Việt Nam), ngoại trừ một số chi tiết lặt vặt nhưng với mức giá 605.000.000 VND - 2.0AT thì còn nhiều lựa chọn khác phải suy tính,.,không biết các bác có cùng quan điểm với Em không ?
Cuối cùng Em xin chúc Bác nào còn "Tôi yêu Việt Nam" thì cố gắng nhé chứ Em thì bye,.,bye
- Status
- Không mở trả lời sau này.