
).
Tất nhiên. Nhu cầu của con người hình như là vô hạn. Tài chính, là hữu hạn.
Có nhu cầu, tất nhiên là người ta sẽ tìm cách để thỏa mãn nhu cầu đó. Tuy nhiên sống mà chỉ biết chạy theo "nhu cầu" mà không xét đến các yếu tố tác động khác thì có khác gì con vật, nhể?
Tớ thì tớ nghĩ rằng anh em vào topic này, đa phần cóc phải tài chính dư giả đến nỗi mua cái xe như mua mớ rau, thà bỏ ra vài trăm triệu để thỏa mãn "nhu cầu" hơn là vài tiếng để tính toán xem mình sẽ tiết kiệm được bao nhiêu nếu đợi thêm vài tháng. Tất nhiên là có một số cũng muốn vào để ủn đít cho mấy hãng xe đang ế chỏng chơ, loại đó tớ cóc thèm chấp.
Cũng làm ơn bớt giảng thế nào là "gia tài, tài sản", thế nào là "tiêu sản"... đi. Cái đó cũ rồi.