Chủ đề tương tự
RE: Giao "linh hồn" cho bác tài mới lấy B2
SAu đó bác ý rẽ trái để hứơng về ngã ba Lương Sơn.
Thực ra em cũng cám ơn bác ý vì đoạn này em chưa hề đi lần nào. Nhưng trong lòng em lúc đó cũng "BÃO" lắm các bác.
Bác tài mới lấy bằng, lái xe phăm phăm. Em thì ru cầm cập. Cao trào là tới đoạn ngã ba phải rẽ trái má bác ý phi trêm 80km/h (khg biết bác ý có thuộc đường hay khg nữa, nếu là em thì em cũng phi như bác ý thui vì nhìn phía trước mặt khg có dấu hiệu gì là ngã ba), em thì còn xử lý kịp chứ bác ý thì..............thắng cháy vỏ, đánh lái sang trái lắc lư.
Thoát nạn, em vẫn "câm lặng", ư ử hát theo nhạc của Quang Dũng: "Biển đánh bờ xôn xao bờ đánh biển. Đừng đánh nhau........" cho bớt run và lấy máy ảnh chụp tiếp.
Phong cảnh trên đường đi ngã ba Lương Sơn:
Quan sát bác ý lái và nhìn vào kính trên miếng che nắng, em càng ớn hàng: Vô lăng thì chao qua chao lại, nhìn theo vạch phân tuyến thì xe mình chạy lúc gần lúc xa. Tới nước này thì em góp ý: Anh cứ giữ vô lăng nhẹ nhàng thôi....Cũng may là đường vắng nên khg có chuyện đáng tiếc xảy ra.
SAu đó bác ý rẽ trái để hứơng về ngã ba Lương Sơn.
Thực ra em cũng cám ơn bác ý vì đoạn này em chưa hề đi lần nào. Nhưng trong lòng em lúc đó cũng "BÃO" lắm các bác.
Bác tài mới lấy bằng, lái xe phăm phăm. Em thì ru cầm cập. Cao trào là tới đoạn ngã ba phải rẽ trái má bác ý phi trêm 80km/h (khg biết bác ý có thuộc đường hay khg nữa, nếu là em thì em cũng phi như bác ý thui vì nhìn phía trước mặt khg có dấu hiệu gì là ngã ba), em thì còn xử lý kịp chứ bác ý thì..............thắng cháy vỏ, đánh lái sang trái lắc lư.
Thoát nạn, em vẫn "câm lặng", ư ử hát theo nhạc của Quang Dũng: "Biển đánh bờ xôn xao bờ đánh biển. Đừng đánh nhau........" cho bớt run và lấy máy ảnh chụp tiếp.
Phong cảnh trên đường đi ngã ba Lương Sơn:





Quan sát bác ý lái và nhìn vào kính trên miếng che nắng, em càng ớn hàng: Vô lăng thì chao qua chao lại, nhìn theo vạch phân tuyến thì xe mình chạy lúc gần lúc xa. Tới nước này thì em góp ý: Anh cứ giữ vô lăng nhẹ nhàng thôi....Cũng may là đường vắng nên khg có chuyện đáng tiếc xảy ra.
RE: Giao "linh hồn" cho bác tài mới lấy B2
Nói chung thì run lắm bác ạh, xe thì chẳng tiếc lắm, lo là nếu có chuyện gì thì con ngan già với thằng Bờm con ở nhà ra sao???????? Mới lấy bằng mà phang cả trăm cây chuối/h, đánh lái lấy cua mà toàn 80-90 cây chuối thì bác có ớn khg???
Bằng chứng đây:
Run quá, chụp lúc bác ý đã giảm tốc
Đã thế, bác ý còn thía này nữa:
Chạy trên Quốc lộ mà toàn quên vào số 5, em lại phải nhắc
Riết rùi em teo như thế này:
Teo nhất là những đoạn bác ý vượt trái
Trích đoạn: vioswhite
bác vẫn đủ tâm trí chụp hình thì e nghĩ k sao đâu, ke ke ... hay hồn vía lên mây rồi . .. xe mình mà ..
Nói chung thì run lắm bác ạh, xe thì chẳng tiếc lắm, lo là nếu có chuyện gì thì con ngan già với thằng Bờm con ở nhà ra sao???????? Mới lấy bằng mà phang cả trăm cây chuối/h, đánh lái lấy cua mà toàn 80-90 cây chuối thì bác có ớn khg???
Bằng chứng đây:
Run quá, chụp lúc bác ý đã giảm tốc


Đã thế, bác ý còn thía này nữa:


Chạy trên Quốc lộ mà toàn quên vào số 5, em lại phải nhắc

Riết rùi em teo như thế này:

Teo nhất là những đoạn bác ý vượt trái

RE: Giao "linh hồn" cho bác tài mới lấy B2
Khách hàng của em dạo này sắp lên 4B nhìu lém...mà em thì phải hay gặp họ!!!![8D][8D][8D]
Các bác chỉ cho em nếu gặp tình huống như thế thì mình phải giải quyết sao ạh???????Trích đoạn: F1racer
Rất vui khi bác còn post được bài cho anh em học tập......., chúc mừng bác trở về an toàn.![]()
Khách hàng của em dạo này sắp lên 4B nhìu lém...mà em thì phải hay gặp họ!!!![8D][8D][8D]
RE: Giao "linh hồn" cho bác tài mới lấy B2
Trên đường đi gặp những đoàn Dê và Bò như thía này:
Ớn nhất là lúc bác ý chạy ngay sau đuôi 2 con bò mà cứ phang kèn, em cứ sợ "bò đá" thì bỏ mịa
Khung cảnh chung quanh "khô cằn" quá, "chó ăn đá, gà ăn sỏi" càng làm em "hiu quạnh" theo
Trên đường đi gặp những đoàn Dê và Bò như thía này:


Ớn nhất là lúc bác ý chạy ngay sau đuôi 2 con bò mà cứ phang kèn, em cứ sợ "bò đá" thì bỏ mịa



Khung cảnh chung quanh "khô cằn" quá, "chó ăn đá, gà ăn sỏi" càng làm em "hiu quạnh" theo


Last edited by a moderator:
RE: Giao "linh hồn" cho bác tài mới lấy B2
Em thấy bác ấy tay lái cừ đấy chứ, vào cua 80km/h mà vẫn an toàn! Tốt!
Gặp khách hàng như thía cũng khó đấy bác nhỉ, em chỉ thấy còn cách là theo 3 nguyên tắc em vẫn bảo vợ cả: 1. Seat belt 2. Nhắm mắt lại. 3. Đọc kinh

Còn không thỉ lần sau bác cứ ra sân Thống nhất thuê cho bác ấy chiếc tự lái, bảo như thế cho nó thoả mái, còn mình thì âm thầm nhang đèn đi sau còn lo chuyện khác.....

Em thấy bác ấy tay lái cừ đấy chứ, vào cua 80km/h mà vẫn an toàn! Tốt!
Gặp khách hàng như thía cũng khó đấy bác nhỉ, em chỉ thấy còn cách là theo 3 nguyên tắc em vẫn bảo vợ cả: 1. Seat belt 2. Nhắm mắt lại. 3. Đọc kinh
Còn không thỉ lần sau bác cứ ra sân Thống nhất thuê cho bác ấy chiếc tự lái, bảo như thế cho nó thoả mái, còn mình thì âm thầm nhang đèn đi sau còn lo chuyện khác.....
RE: Giao "linh hồn" cho bác tài mới lấy B2
Cuối cùng thì ngã ba Lương Sơn cũng xuất hiện
Nói chung sau một đoạn luyện tay lái trong đường vắng thì em tự nhử: "Kệ...Sống chết có số...lo làm giề". Thía là em ngủ luôn (các bác thấy có liều khg). Bỗng nhiên nghe tiến máy gầm lên...chòang tỉnh giấc...nhìn ra phía trước thì nước đang xịt lên kính, gạt nước chạy tứ tung. À thì ra bác ý lộn cần xin nhan trái và cần gạt nước.....Làm em vãi cả linh hồn.
Vậy mà bác ý cũng đưa em an toàn về nhà.
Đường vào nhà bác ý:
Sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi tí thì bác ý lấy xe chở em đi ngắm Tp Phan Rang Tháp Chàm
Phong cảnh thật đẹp
Cuối cùng thì ngã ba Lương Sơn cũng xuất hiện

Nói chung sau một đoạn luyện tay lái trong đường vắng thì em tự nhử: "Kệ...Sống chết có số...lo làm giề". Thía là em ngủ luôn (các bác thấy có liều khg). Bỗng nhiên nghe tiến máy gầm lên...chòang tỉnh giấc...nhìn ra phía trước thì nước đang xịt lên kính, gạt nước chạy tứ tung. À thì ra bác ý lộn cần xin nhan trái và cần gạt nước.....Làm em vãi cả linh hồn.
Vậy mà bác ý cũng đưa em an toàn về nhà.
Đường vào nhà bác ý:


Sau khi tắm rửa, nghỉ ngơi tí thì bác ý lấy xe chở em đi ngắm Tp Phan Rang Tháp Chàm
Phong cảnh thật đẹp




RE: Giao "linh hồn" cho bác tài mới lấy B2
Lái trên quốc lộ "gấu" là thế nhưng bác ý đi trong Tp rất nhẹ nhàng:
Lái trên quốc lộ "gấu" là thế nhưng bác ý đi trong Tp rất nhẹ nhàng:

