Hạng B2
21/11/11
415
59
28
Em đang bức xức đèn tín hiệu giao thông ở giao lộ Nguyễn Phi Khanh và Trần Quang Khải, cùng đèn xanh cùng đèn đỏ.
Khi đỏ thì ko ai dám vượt đèn vì sợ nguy hiểm và ngại xxx, trong khi lúc đèn xanh thì hai bên cùng chạy vào nhau...
những ai đã quen với giao lộ này thì nhường nhau đi, còn ai ít đi đến giao lộ này thì cứ nhìn người đi hướng bên kia hình chùm đạn...

Có bác nào có quen bác XXX hay bác Chánh hoặc biết hotline của các bác này... report cho các bác ấy để điều chỉnh lại...

Em cám ơn trước
 
Hạng D
21/9/10
1.952
11.603
113
Chỗ này ngay nhà em. Khu vực kẹt xe nan giải vì lý do như trên
 
Hạng D
12/9/09
1.009
11
38
Em đi đường này ngày ít nhất 4 lần qua cái giao lộ này..Đúng là phải chơi đèn 3 pha cho 3 hướng lưu thông mới ổn..
 
Hạng D
8/3/13
1.289
212
63
Giao lộ này bác nói mới nhớ nè,ở đây là đường giao nhau của đg Trần quang Khải,Ng phi Khanh,Ng văn Thủ và Trần khắc Chân,thành ngã 05,bác nói đúng đó,thường tới đây muốn đi cho thoáng thì đi theo bầy đàn,còn lớ ngớ là bị kẹt xe liền,nhất là 04 bánh nên né né chổ này giờ cao điểm...
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Cam Vo nói:
Giao lộ này bác nói mới nhớ nè,ở đây là đường giao nhau của đg Trần quang Khải,Ng phi Khanh,Ng văn Thủ và Trần khắc Chân,thành ngã 05,bác nói đúng đó,thường tới đây muốn đi cho thoáng thì đi theo bầy đàn,còn lớ ngớ là bị kẹt xe liền,nhất là 04 bánh nên né né chổ này giờ cao điểm...
Không phải Ng Văn Thủ mà là Ng Hữu Cầu. Mỗi lần qua cái ngã 5 này đúng là mệt, thêm nữa Ng Phi Khanh nhỏ tí & 1 chiều, thế mà nhiều tên xe 2B phang ngược chiều ầm ầm
bash.gif

 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Giao lộ ngã 5 mà chỉ có đèn 2 pha nên sẽ có 2 hướng kẹt ở giữa!