Air Filter nói:Em cũng từng chạy xe tải kiếm cơm..(5 năm) cũng nghe đồn này kia..!!
nhưng khi nghe bạn bè.. "dính cựa" thằng nào nấy ăn cơm ko nỗi.. rầu rỉ ko bít mình đi tù ai nuôi vợ con đây.!?
Đôi khi các bác chỉ nghe 1 chiều đừng nên nghỉ họ( tài xe tải) là những con người như vậy.!
tội nghiệp họ. vì miếng cơm manh áo thôi.. chứ ai có tiền mà đi làm cái nghề bạc bẻo này.!
ôm cái tải to đùng nặng nề mệt nhọc.. va chạm cái cành.. chả bít ất giáp mô tê .. ai lổi ai phải.!?? thì xe tải cũng phải tốn 1 mớ tiền rồi.!!
phải ko các bác.??
Xin lỗi bác, thật sự mình cũng không muốn tin, nhưng không phải chỉ một lần, sau khi trà dư tửu hậu, một số anh em lái xe công đã có nói về chuyện này, rồi qua một số vụ tai nạn trên báo chí, nhất là sự khẳng định của một số anh em rất từng trải trong diễn đàn này, giờ muốn không tin cũng không được...
Mình cũng không phải có ý nghi ngờ là mọi tài xế xe tải, xe ben, xe khách... đều chấp nhận và hành xử theo cái triết lý đó. Nhưng dù chỉ là một bộ phận nhỏ thôi cũng là quá dã man rồi...
Ý kiến phân tích của bác Cauthidekhonggi mình nghĩ là rất xác đáng. Có lẽ cái cơ chế phải thay đổi thay vỉ chỉ dựa vào lương tâm của tài xế. Nhưng rất tiếc là những người có quyền thay đổi thì ... ở xa quá!
Có lẽ phải đợi khi nào có "Nhà nước chính chủ" thì mới giải quyết được!