Nếu chưa quen quan sát biển báo thì bác chủ phải chịu khó ngồi cafe nghiền ngẫm lại các biển báo thông thường..như link này chẳng hạn..sau đó trên đường thiên lý mới biết ý nghĩa mà tuân thủ...không thì mù...
http://giaothongtuoiteen.com/html/bienbaogiaothong/bienbaogiaothong.htm
Trước mắt, nếu mới lài thì đừng quá lơ là và cũng đừng quá cầu toàn, nhất là đừng cố tỏ vẻ ta đây là người lái xe "chiên nghiệp", không thua không kém ai cả. Mới lái nếu nhớ và làm tốt 3 việc sau, theo mình là tạm ổn:
1. Các kỷ thuật lái xe cơ bản, cách dùng vô lăng, thắng, ga, số, đánh lái, đèn, gạt nước, v.v.
2. Cách quan sát, hiểu và tuân thủ biển báo giao thông...
3. Hiểu biết cơ bản về luật GTĐB
Sau này, số giờ lái tăng lên thì ắc sẽ có thêm trải nghiệm....vấn đề là phải có một nền hiểu biết cơ bản...ngay từ đầu...
http://giaothongtuoiteen.com/html/bienbaogiaothong/bienbaogiaothong.htm
Trước mắt, nếu mới lài thì đừng quá lơ là và cũng đừng quá cầu toàn, nhất là đừng cố tỏ vẻ ta đây là người lái xe "chiên nghiệp", không thua không kém ai cả. Mới lái nếu nhớ và làm tốt 3 việc sau, theo mình là tạm ổn:
1. Các kỷ thuật lái xe cơ bản, cách dùng vô lăng, thắng, ga, số, đánh lái, đèn, gạt nước, v.v.
2. Cách quan sát, hiểu và tuân thủ biển báo giao thông...
3. Hiểu biết cơ bản về luật GTĐB
Sau này, số giờ lái tăng lên thì ắc sẽ có thêm trải nghiệm....vấn đề là phải có một nền hiểu biết cơ bản...ngay từ đầu...
em biết tới đâu nói tới đó, đâu có ném đá bác đâu @@E lần đầu cầm lái đi xa nên chưa quen đường,với lại còn mấy anh xxx nữa.bằng em thi đàng hoàng năm 2006 ,thi ở TTSH Củ Chi .Tại lâu quá nên quên 1 vài biển báo chắc đâu có gì quá đáng đâu mà mấy bác chém quá.nếu cần e lên search cái biển báo KDC là đc rồi.Cái e hỏi là đường đi và kinh nghiệm thực tế của mấy bác khi chạy tuyến đường này mà.hok thấy ai trả lời giúp e hix.toàn ăn gạch.
Bác chủ đừng buồn, AE trên OS chỉ đùa thôi chứ không ném gạch đá gì đâu.Bác chở gia đình đi chơi thì cần gì vội, nếu đoạn nào không chắc cú thì tốt nhất cứ 50 cho nó lành, nhanh chậm gì rồi cũng đến nơi, đi một vài lần nếu để ý thì bác sẽ quen. Chú ý mấy đường dẫn lên xuống cao tốc SG-LT, không thì sẽ tốn vài ổ bánh mì đó. Ra QL51 thì nhớ nhường đường cho mấy hung thần xe ben và tốc hành nha.
Có mấy ngã tư khi dừng đèn đỏ không được đậu lane ngoài cùng (sát con lươn), e cũng không nhớ rõ ngã tư nào, bác chú ý mũi tên dưới đường thường cách ngã tư khoảng 100m, nếu thấy chỉ có rẽ trái mà không chỉ thẳng thì nhớ tấp vào lane giữa chờ đèn xanh nha.
E không biết bây giờ đường đã ổn chưa, lần trước e đi cách nay khoảng 2T thì lúc về xuống hết CT thì loạn đường luôn, cấm tùm lum, phải về đường cầu vượt ngã 3 Cát Lái.
Hy vọng là trước khi đi bác không phải ghé ...lò bánh mì !!!
Chúc bác và gia đình đi chơi vui vẽ !
Có mấy ngã tư khi dừng đèn đỏ không được đậu lane ngoài cùng (sát con lươn), e cũng không nhớ rõ ngã tư nào, bác chú ý mũi tên dưới đường thường cách ngã tư khoảng 100m, nếu thấy chỉ có rẽ trái mà không chỉ thẳng thì nhớ tấp vào lane giữa chờ đèn xanh nha.
E không biết bây giờ đường đã ổn chưa, lần trước e đi cách nay khoảng 2T thì lúc về xuống hết CT thì loạn đường luôn, cấm tùm lum, phải về đường cầu vượt ngã 3 Cát Lái.
Hy vọng là trước khi đi bác không phải ghé ...lò bánh mì !!!
Chúc bác và gia đình đi chơi vui vẽ !
Chỉnh sửa cuối:
bác ấy đi QL1 chứ ko đi cao tốc anhBác chủ đừng buồn, AE trên OS chỉ đùa thôi chứ không ném gạch đá gì đâu.Bác chở gia đình đi chơi thì cần gì vội, nếu đoạn nào không chắc cú thì tốt nhất cứ 50 cho nó lành, nhanh chậm gì rồi cũng đến nơi, đi một vài lần nếu để ý thì bác sẽ quen. Chú ý mấy đường dẫn lên xuống cao tốc SG-LT, không thì sẽ tốn vài ổ bánh mì đó. Ra QL51 thì nhớ nhường đường cho mấy hung thần xe ben và tốc hành nha.
E không biết bây giờ đường đã ổn chưa, lần trước e đi cách nay khoảng 2T thì lúc về xuống hết CT thì loạn đường luôn, cấm tùm lum, phải về đường cầu vượt ngã 3 Cát Lái.
Chúc bác và gia đình đi chơi vui vẽ !
Xin chào các ACE trên forum.Em là thành viên mới .Số là em mới mua xe và kinh nghiệm cầm lái cũng ít.Định tuần sau chở nhà em đi VT(chuyến đi xa đầu tiên).Em nghe nói đi cao tốc LT-DG gần hơn đc 30km nhưng nhà em ơ Hốc Môn nên e quyết định đi QL1A.Bác nào hướng dẫn em đường đi(chi tiết xíu nhé)Và những điểm nào XXX hay canh me nhé.Với lại em không biết biển báo với khu vưc như thế nào gọi là khu dân cư hạn chế tốcđộ là 40 hay 50km).Thanks các ACE
Google + đọc những toptic đã có "Trên ĐTLBHA" ....
Kinh nghiệm cầm lái ít, nên đi một mình tiền trạm hoặc một ai đó có kinh nghiệm để tay lái cứng hơn rồi hãy đi với gia đình. Lúc đó bác cũng nhẹ đầu và thư giản hơn.
Nhớ cài seat belt + quan sát biển báo, đường đi... như các bác khác đã góp ý.....
Chúc bạn lái xe an toàn.
thanks mấy bác đã nhiệt tình giúp đỡ.ah cho e hỏi cái nửa là không biết mấy anh xxx từ ngã 3 VT trở ra có ăn rồi cho mình đi không hay la cương quyết lập biên bản.
ah e đâu có nói bác đâu hihi.bác chỉ e màem biết tới đâu nói tới đó, đâu có ném đá bác đâu @@
Cứ đi thoải mái Bác ạ. Nếu Bác đi XLHN thì lưu ý khi đen các ngã tư Bác tránh đi lane trái mà đi thẳng thì xxx sẽ vịn Bác vì lane đó chỉ cho quẹo hoặc quay đầu.
- QL51 thì BB báo cũng rõ ràng nhưng Bác cũng phải chú ý quan sát vì nó lẩn lộn với biển quang cáo hoặc biển hiệu. Bác thấy BB khu dân cư thì chạy 50km trừ khi nào có BB phụ ghi tốc độ < 50 thì Bác tuân thủ theo BB đó. QL51 khu dan cu lane trái cho chạy 60km nha Bác các lane còn lại cho chạy 50km.
- Gần tới Bà Rịa Bác lưu ý phải chuyển lane khi tới các ngã tư vì lane trái có vạch dành cho xe rẽ trái hoặc quay đầu.
- Vào VT Bác cần chú ý có đoan chỉ cho chạy 40km nhưng có BB rất rõ ràng.
Chúc Bác lên đường an toàn nhé.
- QL51 thì BB báo cũng rõ ràng nhưng Bác cũng phải chú ý quan sát vì nó lẩn lộn với biển quang cáo hoặc biển hiệu. Bác thấy BB khu dân cư thì chạy 50km trừ khi nào có BB phụ ghi tốc độ < 50 thì Bác tuân thủ theo BB đó. QL51 khu dan cu lane trái cho chạy 60km nha Bác các lane còn lại cho chạy 50km.
- Gần tới Bà Rịa Bác lưu ý phải chuyển lane khi tới các ngã tư vì lane trái có vạch dành cho xe rẽ trái hoặc quay đầu.
- Vào VT Bác cần chú ý có đoan chỉ cho chạy 40km nhưng có BB rất rõ ràng.
Chúc Bác lên đường an toàn nhé.