Hạng D
16/5/14
2.295
2.274
113
em nghĩ bác đi cao tốc cho có trải nghiệm (còn nếu bác chọn lộ trình QL1 trên đường cũng vậy), đường đi chắc bác cũng đã tham khảo kỹ trên bản đồ rồi bác chắc chỉ lăn tăn vụ xxx, biển báo, bẫy...bác đi Vũng Tàu từ Hóc Môn nên bác chịu khó đi sơm một chút cho mát với lại đi sớm chút thì đi qua thành phố mấy ngày đó cũng vắng thôi, đi cao tốc thì bác để ý đường dẫnthường tốc độ <= 40 tà tà chạy thôi lên cao tốc bác mới đi nên bác cứ đi làn giữa 60-100 nhường cho mấy bác tài già đua nhau ở làn sát con lươn, lên cao tốc bác cứ kéo 80 là đẹp nhớ nhìn biển báo tốc độ trên cao tốc để điều chỉnh tốc độ vì cao tốc hay bắn tốc độ lắm, hết cao tốc bác vào QL51 chắc chắn đã nhìn thấy biển 80km/h thì bác cứ kéo còn không chắc thì bác chạy 50-60 thôi hết địa phận Long thành đồng nai bác nên đi làn giữ bởi nếu không để ý bác dừng đèn đỏ đúng chỗ quay đầu thì lại làm phiền các bác muốn rẽ và làm mất thời gian mấy anh CSGT cứ thế bác bon bon tới vũng tàu, tới vũng tàu rồi em nghĩ giò cẳng bác cũng như tinh thần cũng nhẹ nhàng rồi nên khi về có khi bác lại lên diễn đàn hướng dẫn các anh em khác đang bỡ ngỡ nữa chứ lỵ
BC. Bác nên lưu mấy số cứu hộ hoặc mấy số của mấy bác S.O.S nhà mình có gì bác cứ gọi, các bác ấy là tuyệt vời, khổi lo.
Chúc bác một chuyến đi vui vẻ, an toàn...
 
  • Like
Reactions: thongtha
Hạng C
28/4/09
791
823
93
Ở Hóc Môn thì bác đi QL1 rồi ra trạm 2 chỗ Suối Tiên, khúc này thì 60 toàn tuyến, chú ý chỗ cầu vượt trạm 2 lúc xuống chỗ đường cong thì xi nhan phải liên tục nếu không muốn gặp xxx, cho lành đỡ mất thì giờ, còn nhắm chơi được thì khỏi. Lúc xuống nhập làn thì em nhớ có vạch liền, từ từ hãy xi nhan trái nhập làn nha.
Khúc từ ngã 3 Vũng Tàu đến cao tốc lâu quá em không đi nên không biết, bác nào giúp bác chủ, chỉ nhớ là có chiếc vios trắng bắn tốc độ.
Từ khúc cao tốc đến Vũng Tàu thì cứ theo biển báo, cũng rõ ràng, thấy bảng nhà nhấp nhô thì 50 (làn trái cho 60 nhưng bác tài mới thì đừng chạy làn đó, dễ bị thúc đít), có gạch chéo thì 80, cố gắng giữ làn giữa để tránh mấy cái ngã tư chỉ cho phép làn trái rẽ trái không cho đi thẳng.
Vào đến Vũng Tàu thì 50 đều, ngắm cảnh, em út đi tắm biển chứ chạy nhanh làm gì.
Em chỉ biết có nhiêu đó, :), ah, nếu mua vé ở trạm đầu tiên thì trình ở trạm tiếp theo chứ đừng mua nữa.
 
Hạng B2
21/3/13
269
331
63
Chac Ca Dao
Để em chỉ bác 1 đoạn
- Từ AS đến cầu vượt Suối Tiên bác được chạy 60km/h trên cả 2 làn dành cho ô tô. Bác chỉ chú ý như sau:
+ Trước khi lên cầu vượt có 3 gờ giảm tốc nên bác phải chạy chậm lại nhé.
+ Trước khi xuống cầu vượt bác phải bật đèn signal phải (nhớ giữ đèn cho đến khi xuống quốc lộ 1) và đi chậm khoảng 40km/h, không để xe khác qua mặt hay bác qua mặt xe khác trên khúc cua này vì CSGT thường đứng chờ sẵn dưới cầu để bắt lỗi này, lỗi đèn signal và đè vạch liền.
+ Khi vừa xuống hết cầu vượt để nhập vào QL1 chỉ có 1 đoạn ngắn có kẻ vạch đứt quãng nếu không có xe thì bác bật đèn signal trái và ra làn ngoài ngay, còn không thì bác tiếp tục đi làn trong 1 đoạn nữa để tránh đè vạch liền ngay sau đó.
+ Đoạn từ Suối Tiên đến ngã 3 VT chỉ cho chạy 50km/h.
+ Gần đến ngã 3 VT bác chú ý rẽ phải trước khi lên cầu vượt nhé (sau đó bác rẽ phải vào QL51).
+ Từ QL51 đi VT bác cứ theo biển báo mà chạy như các bác đã chỉ ở trên. CSGT Vũng Tàu thường bắn tốc độ công khai bắt đầu từ Thị Trấn Phú Mỹ nhé.
+ Bận đi về đến ngã 3 Lâm Viên Thủ Đức bác nhớ đừng đi sát con lươn vì làn đó dành cho xe rẽ trái. XXX hay chờ ở đây để bắt lỗi sai làn.
Có 1 quy tắc quan trọng để tránh rắc rối với XXX là khi bác đi đến ngã 3, 4 có đèn tín hiệu, nếu bác đi thẳng thì nên đi lane giữa nhé.
Chúc bác lái xe an toàn và đi chơi vui vẻ, quan trọng là phải bình tĩnh khi gặp CSGT và tập trung khi lái xe.
 
  • Like
Reactions: thongtha
Hạng C
29/9/11
535
596
93
40
Vậy em trai có mua bằng ko ? ng ta đã nói rõ ràng mới mua xe , lần đầu đi xa , ko biết thì đừng trả lời , mở ra là shock , chắc nghĩ hay lắm đó hả ? nhìn cái năm 88 là biết " trẻ bò " badboy ....

Bác nói vậy chắc có lẻ bác cũng là "già trâu" thôi chứ hơn gì ai đâu. Câu hỏi chỉ mang tính chất giải trí thôi mà ko ngờ cũng có loại "già trâu" làm có vẻ nghiêm trọng quá."trẻ bò" chắc cũng bình thường chứ loại "già trâu" thì ng ta khinh lắm đó.Đây không hay hơn ai nhưng dám khẳng định ko hề lo lót để có bằng nhé, lý thuyết thực hành đi học ko bỏ ngày nào, ok? Ah ko biết trả lời thì cũng đừng nói vớ vẩn nhé. Nói ng ta mà ko biết nhìn lại mình, haizzz....
 
  • Like
Reactions: TaiDuc755
Hạng B2
15/9/10
241
602
93
Em nghĩ tham khảo trước các đoạn có biển báo cũng không phải là dở. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp lâu dài cho bác chủ thớt khi chạy xe. Khi lái xe bác buộc phải quan sát biển báo mặc dù việc này không phải dễ với người mới lái.
Theo kinh nghiệm của em thì những lần đầu cầm lái đi đường lạ nên có "tài phụ' có kinh nghiệm đi cùng để cùng bàn luận về các tình huống trên đường, các biển báo ... cái này giúp bác nhớ nhanh nhất. Nếu không có tài phụ thì bác chịu khó chạy chậm, vận dụng kiến thức đã học, chịu khó chấp nhận lép vế, nhường đường chút xíu cũng không sao (đừng bao giờ mang suy nghĩ, mình chạy gì xe sau nó chê mình chạy dở thì sao? bác đang chạy cho bác, không phải cho xe phía sau hay phía trươc.
Để cho mau có kĩ năng đọc biển báo (Ký hiệu và chữ) cách đơn giản nhất là bác đọc nó ngay cả khi chạy xe máy hằng ngày. Đọc có chủ ý trên một đoạn đường ngắn thì dễ nhưng biến nó thành thói quen quan sát thì, theo em, là khó. Khi bác quen nhìn rồi thì bác sẽ thấy khó chịu nếu như có một đoạn nào đó bác lơ đãng không nhìn vì hậu quả là đoạn sau bác không biết chạy như thế nào.
Còn lúc đầu bác nên tập chú ý biển báo ở những điểm hay có biển báo (đầu ngã ba, ngã tư ...) hoặc trước một sự kiện nào đó mà bác chuẩn bị thực hiện (qua mặt, quẹo, tấp vào lề ....). Đối với biển báo khu dân cư, nếu chưa quen thì chạy theo kiểu "mọi người sau, em vậy", nhưng nhớ đừng đu theo xe của các hãng xe khách hay đừng chạy dẫn đường.
Vài kinh nghiệm chia sẻ với bác.
 
  • Like
Reactions: thongtha
Hạng D
11/3/14
2.785
2.919
113
Bình Dương
Bác nói vậy chắc có lẻ bác cũng là "già trâu" thôi chứ hơn gì ai đâu. Câu hỏi chỉ mang tính chất giải trí thôi mà ko ngờ cũng có loại "già trâu" làm có vẻ nghiêm trọng quá."trẻ bò" chắc cũng bình thường chứ loại "già trâu" thì ng ta khinh lắm đó.Đây không hay hơn ai nhưng dám khẳng định ko hề lo lót để có bằng nhé, lý thuyết thực hành đi học ko bỏ ngày nào, ok? Ah ko biết trả lời thì cũng đừng nói vớ vẩn nhé. Nói ng ta mà ko biết nhìn lại mình, haizzz....
Ko biết thì ngồi đọc , phán 1 câu lãng nhách , khi bị người ta nói thì đính chính sai sót biện minh .... Bằng của sự tào lao là bài viết ko hề dùng econ vui vẽ , vậy mà dám nói chỉ nói giỡn .......
 
  • Like
Reactions: Mr migoi
Hạng C
29/9/11
535
596
93
40
Ko biết thì ngồi đọc , phán 1 câu lãng nhách , khi bị người ta nói thì đính chính sai sót biện minh .... Bằng của sự tào lao là bài viết ko hề dùng econ vui vẽ , vậy mà dám nói chỉ nói giỡn .......
Có là cái đệt gì đâu mà phải biện minh. Thôi trâu già quá chẳng muốn đôi co chi cho mệt. Cũng chẳng ra cái gì mà ra vẻ vl..... Kết thúc ở đây nhé.
 
  • Like
Reactions: TaiDuc755
Hạng C
20/4/14
838
517
93
Để em chỉ bác 1 đoạn
[snipped]
+ Đoạn từ Suối Tiên đến ngã 3 VT chỉ cho chạy 50km/h.
[snipped]
Chúc bác lái xe an toàn và đi chơi vui vẻ, quan trọng là phải bình tĩnh khi gặp CSGT và tập trung khi lái xe.
Câu này chưa đúng lắm.
Qua suối tiên 1 đoạn, ngay ngã ba 621 (đài liệt sĩ) là có biển hết KDC đó bác.
 
Hạng F
18/2/13
5.650
13.844
113
Saigon & Dalat
Tài mới lần đầu đi xa, tốt nhất là bác mời bạn bè nào có kinh nghiệm lái xe đi cùng- vừa để làm quen chạy đường dài, vừa học kinh nghiệm cách xử lý các tình huống, và sau cùng là an toàn cho mình cùng gia đình. Chưa biết thì thấy khó, nhưng khi chạy quen rồi thì sướng hơn đi 2b nhiều. Nguyên tắc: chạy đúng theo bảng báo, vạch kẻ đường, đèn tín hiệu. Không chạy quá chậm sẽ ảnh hưởng đến dòng xe lưu thông phía sau, sẵn sàng cho xe sau vượt nếu có thể. Chúc bác và gia đình đi chơi vui vẻ, đến cuối năm là có thể đi ĐL, NT tốt.
Nhớ để trên xe một ít tiền lẽ cho các trạm thu phí, và một ít tiền chẵn chuẩn bi bồi dưỡng mấy ảnh...