Thật lòng cám ơn các bác đã chỉ dạy cho em có thêm kinh nghiệm.Hôm trước e có đi 1 chuyến Tiền Giang di chung với a tài già kia.trên 1 tuyến đường có 2 lane ôto (cho chay 60) xe e chạy 60 (sát lươn),có xe sau xin qua ma e định nhường cho qua mà a tài già nói nếu nó muốn qua thi vượt phải đi.vậy các bác thấy như thế nào?(Đường nét đứt).A tài già nói e mà chạy cứ nhường như vây có ngày bị xe khác nó ép bay xuống ruộng.
.
..........................
Nhớ để trên xe một ít tiền lẽ cho các trạm thu phí, và một ít tiền chẵn chuẩn bi bồi dưỡng mấy ảnh...
Vế trước em đồng ý hoàn toàn riêng vế này"và một ít tiền chẵn chuẩn bi bồi dưỡng mấy ảnh..." cái này bác chỉ không đúng nè, bác ấy mới chạy nên chỉ bác ý chấp hành luật GTĐB nếu mình sai (nếu mình đúng thì cố gắng chiến nếu được) xxx đòi ăn bẩn bác tập thói quen đề nghị xxx lập biển bản rồi đi đóng tiền lấy giấy tờ không cho bọn xxx có cơ hội làm giàu trên đồng tiền mồ hôi công sức của mình, thà đóng cho nhà nước "xây dựng đất nước" còn hơn đóng tiền của mình xây dựng nhà cho xxx với lại bác phải chấp nhận mất thời gian tiền bạc của mình để lần sau không vi phạm cái này là cái bác nhớ được luật lâu nhất không bao giờ quên, qua đó bác đã góp phần làm lành mạnh bộ máy CSGT rồi...
e viết thế này chắc nhiều bác ném đá em (nhưng e không có ý gì đâu ah) em khẳng định em đã làm việc đó ít nhất 1 lần và cũng có lần đưa nhầm tờ rơi cho xxx và về nhà thấy ấm ức lắm, chính vì ấm ức mà em rất hay lên diễn đàn để học hỏi kinh nghiệm các bác trên diễn đàn và tự tìm hiểu luật giao thông nhằm góp phần loại bỏ bọn xxx ra khỏi xã hội tươi đẹp này...
Bác chủ ! rồi bác sẽ thấy " Trên đường thiên lý và các thắc mắc biết hỏi ai " của otosaigon.com thân thiết và cần thiết với bác như thế nào, bác mới chạy xe, chưa rành nhiều bác cứ vào đây hỏi mọi người sẽ chỉ dẫn tốt nhất cho bác. Chúc bác và gia đình có chuyến đi VT thoải mái và an toàn.
Cũng chưa chuẩn lắm vì từ cầu vượt trạm 2 qua ngã ba 621 xe DL được chạy 60 km/h, qua ngã ba 621 hơn 1km mới có biển 50km -40km .Câu này chưa đúng lắm.
Qua suối tiên 1 đoạn, ngay ngã ba 621 (đài liệt sĩ) là có biển hết KDC đó bác.
E đi VT về hôm qua.Nhờ mấy bác trên forum giúp đỡ nên trên đường cũng thuận lợi.Chỉ có đoạn từ ngã 3 VT đến Long Thành e không thấy bảng KDC nên cứ bò 60 riết,qua Phú Mỹ mới thấy biển báo hết KDC nên e chạy thoải mái.Còn đường về BB khá rõ nên về nhanh hơn.đến ngã 3 liệt sỷ thấy mới có 1 tiếng 30p nên ghé ăn tôm Bến Đò xong mới về.
Lúc trước em vừa thi bằng lái B2 là mua 1 chiếc xe mới ,3 tháng sau lái đi đalạt chơi luôn,nhờ có diễn đàn này em học hỏi nên ra đường rất ok.OS rất là bổ ích các bác nhỉ.
Ở Hóc Môn thì đừng đi cao tốc, vừa mất thời gian vừa tốn tiền.
Bác cứ đi Cu lờ 1. Khi đi cứ tuân thủ đúng tốc độ. đoạn nào ko chắc thì cứ 50km, đi 2 làn giữa (vì có chổ làn bên trái dành cho quay đầu)
Khi về chú ý thêm bẫy đèn ở ngã 3 Vũng Tàu, theo em cứ đi làn 2 và 3 để dễ quan sát đèn.
Bác cứ đi Cu lờ 1. Khi đi cứ tuân thủ đúng tốc độ. đoạn nào ko chắc thì cứ 50km, đi 2 làn giữa (vì có chổ làn bên trái dành cho quay đầu)
Khi về chú ý thêm bẫy đèn ở ngã 3 Vũng Tàu, theo em cứ đi làn 2 và 3 để dễ quan sát đèn.
Dạ bằng em mua của Sở GTCC bán ạ.Giá bây giờ chắc khoản 10 tr,nghe đâu 3 tháng sau mới có.Mua bằng nhiêu vậy bác?