Kính thưa các vị bô lão!
Em xin tự giới thiệu em là một lính mới tập lái. Tập lái theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nó đấy ạ

Chẳng là dưới công trường chỗ em có một bác Bên A có con moto của Suzuki 125cc- em cũng chẳng bít nó đời nào, chỉ bít là nhìn kết nứt bát nứt đĩa ra rồi. Mà gạ ổng bán thì ổng kêu đợi tao kiếm đc 1 con phân khối lớn hơn chút tao mới bán

. Còn ông chỉ huy thì chạy con Dealim 125 trông cũng hoành tráng lắm, nhìn đã thiệt nhưng sau khi đọc 1 topic về Magna với Magma ở trong này em đâm ra sợ cái nhãn Dealim [&:]
Trước giờ em chưa chạy xe tay côn bao giờ nên bây giờ đúng là tập lái thật

Nhưng từ bé em đã có ước mơ có 1 ngày sở hữu 1 em côn tay chạy cho đã, xe số và xe ga em ớn tận cổ rồi (dạo này toàn đi xe đò

). Sau khi hạ quyết tâm phải cưới 1 em moto về (bỏ em laptop để cưới sau[&o]), em cũng đi kiếm 1 số thông tin về loại xe này nhưng ít quá, mà trước giờ em cũng mù tịt về xe lun nên đành lên đây nhờ các pak các chú tư vấn giùm em xem bi giờ nên tậu em nào về.
Yêu cầu của em rất là đơn giản:
Xe còn tốt, giá vừa phải, ko yêu cầu cao về tốc độ, chỉ cần bền bỉ ngon lành là đc. Về đạn thì hiện giờ em còn 16 đồng vnd.
Pak nào ở đây có nhu cầu bán xe thì làm ơn cho em xin cái hình với cái giá để em ngắm xem em nó thế nào nhé. À quên, đọc mấy bài ở đây thấy mấy bác chê Dealim quá, nên đừng post Dealim lên nhé, em sợ phải suốt ngày đưa em nó vào bệnh viện lắm

Còn nữa, hiện em mới có bằng A1, các bác làm ơn post những em 150cc đổ về thôi nhá, đừng cao hơn ko em nhìn thèm mà ko giám mua chắc bóp k.... tự tử quá
