Lương tâm và Đạo đức kinh doanh đang ngày càng tha hoá...

Cũng may là Cty của mình chỉ kinh doanh Dịch vụ Thuê xe loại nhỏ 4C - 7C thôi, nên cũng hạn chế được các rủi ro này...

Và mình cũng mong rằng các Bác tài nếu cảm thấy quá khó khăn thì hãy chuyển công tác khác chứ đừng nên phải vì đồng tiền mà phải gây ra những hậu quả thảm khóc, vừa thiệt cho mình , vừa mang tội với người khác..(nếu có). Vì theo mình biết là hiện nay các Lái xe Dịch vụ của Cty mình cũng như các Cty khác cũng đều co thu nhập khá tốt từ 6T/ tháng cho đến hơn 10T/ tháng...
 
Hạng B2
10/3/08
445
431
63
Bác làm e nhớ lại những ngày đi tour.
- Có 1 lần đi tour Phan Thiết, khách đã yêu cầu ghé "con cá vàng" mua rồi, nhưng tài xế vẫn cương quyết dừng lại ở lò H.T để kiếm hoa hồng, khách kiu đi đi khỏi ghé, tài xế vẫn ghé lại. E và khách ngồi trên xe, ko thèm xuống luôn. Vậy mà tài vẫn trơ trẽn vào lấy thùng mực đi ra bỏ cốp xe. (p/s: nếu khách xuống xe thì lò H.T sẽ thay thùng mực bằng "cái khác")
- Còn có 1 số tài đi Đà Lạt, Phan Thiết mà vẫn tẻ đường, cho khách "dừng chân, nghỉ ngơi" tại bò sữa được - e bó tay toàn tập với những tài này ạ.
Thực sự e ko sợ ngồi xe của tài mua bằng, e chỉ sợ khi ngồi xe của tài chạy đêm mà liên tục nhai chekgum và uống cafe, bò húc thôi - uống 1 lần e ko sợ, cứ châm liên tục là e sợ - triệu chứng của buồn ngủ nhưng đang cố sức . Khi thấy tài có biểu hiện đó là e nói tài dừng xe lại, nằm nghỉ xíu. và khách trên xe chưa bao giờ bác bỏ ý kiến đó của e cả.
 
Hạng B2
10/3/08
445
431
63
HĐB thì thấy khách nữ thấy thèm chứ dám chấm múc gì em chít liền.
Không biết các HDV khác thì ntn, chứ e thì ít khi nào "đụng" khách lắm, mấy e thực tập thì "thơm" hơn ạ.
 
  • Like
Reactions: sport120
Hạng B2
6/12/14
180
140
43
39
Ho Chi Minh City, Vietnam
Bác làm e nhớ lại những ngày đi tour.
- Có 1 lần đi tour Phan Thiết, khách đã yêu cầu ghé "con cá vàng" mua rồi, nhưng tài xế vẫn cương quyết dừng lại ở lò H.T để kiếm hoa hồng, khách kiu đi đi khỏi ghé, tài xế vẫn ghé lại. E và khách ngồi trên xe, ko thèm xuống luôn. Vậy mà tài vẫn trơ trẽn vào lấy thùng mực đi ra bỏ cốp xe. (p/s: nếu khách xuống xe thì lò H.T sẽ thay thùng mực bằng "cái khác")
- Còn có 1 số tài đi Đà Lạt, Phan Thiết mà vẫn tẻ đường, cho khách "dừng chân, nghỉ ngơi" tại bò sữa được - e bó tay toàn tập với những tài này ạ.
Thực sự e ko sợ ngồi xe của tài mua bằng, e chỉ sợ khi ngồi xe của tài chạy đêm mà liên tục nhai chekgum và uống cafe, bò húc thôi - uống 1 lần e ko sợ, cứ châm liên tục là e sợ - triệu chứng của buồn ngủ nhưng đang cố sức . Khi thấy tài có biểu hiện đó là e nói tài dừng xe lại, nằm nghỉ xíu. và khách trên xe chưa bao giờ bác bỏ ý kiến đó của e cả.
Em thú thật cái lò HT,chỉ cần xe cty em ghé vào,ko cần biết khách có mua gì ko,HDV và tài xế đều có phần,còn khách mua nhiều thì đc cho thêm.Giống như tiêu chuẩn rồi.
Nước mắm con cá vàng là cty của nhà nước,khách em vào mua cả mấy chục triệu mà đưa tụi em mỗi người 1 chai nước mắm,nên bác tài của anh lỳ ko vào là phải rồi.
Còn vụ bò sữa, tour Vũng Tàu là tour thơm nhất của các bác tài mà,nhưng mà lại là tour chua lè với HDV.
 
  • Like
Reactions: wob2011
Hạng D
14/7/09
2.089
494
83
41
Quận 12
Em thú thật cái lò HT,chỉ cần xe cty em ghé vào,ko cần biết khách có mua gì ko,HDV và tài xế đều có phần,còn khách mua nhiều thì đc cho thêm.Giống như tiêu chuẩn rồi.
Nước mắm con cá vàng là cty của nhà nước,khách em vào mua cả mấy chục triệu mà đưa tụi em mỗi người 1 chai nước mắm,nên bác tài của anh lỳ ko vào là phải rồi.
Còn vụ bò sữa, tour Vũng Tàu là tour thơm nhất của các bác tài mà,nhưng mà lại là tour chua lè với HDV.
Mấy anh đi vạch áo cho người xem lưng rồi sao ae trong nghề làm ăn đc nữa,nói ở đây cho sướng cho ta biết mình giỏi nhưng cả cái nước vn này biết lun .
 
Hạng B2
10/3/08
445
431
63
Mấy anh đi vạch áo cho người xem lưng rồi sao ae trong nghề làm ăn đc nữa,nói ở đây cho sướng cho ta biết mình giỏi nhưng cả cái nước vn này biết lun .
Dạ tụi e ko nói thì khách cũng biết hết rồi ạh. A thử hỏi coi thử khách nào đi tour thời bây giờ mà ko biết mấy vụ đó.
Chục năm trước thì còn có khả năng không biết chứ bây giờ thì người người, nhà nhà đều biết, nhưng làm sao để cho khách thương khách đồng ý, chấp nhận vấn đề đó 1 cách thoải mái thì là chuyện khác.
 
Hạng B2
6/12/14
180
140
43
39
Ho Chi Minh City, Vietnam
Mấy anh đi vạch áo cho người xem lưng rồi sao ae trong nghề làm ăn đc nữa,nói ở đây cho sướng cho ta biết mình giỏi nhưng cả cái nước vn này biết lun .
Em đồng ý.
Nói thật em thấy mấy vụ lò liếc thất đức quá,nên quyết định rút sang nghề khác.
 
Hạng B2
10/3/08
445
431
63
Em đồng ý.
Nói thật em thấy mấy vụ lò liếc thất đức quá,nên quyết định rút sang nghề khác.
tuổi thọ nghề HDV cũng ngắn mà bác, đi để biết, để học hỏi, lấy mớ kiến thức đó áp dụng vào lĩnh vực khác có được khối cái hay ho. Nhưng đã quen chân đi thì ở nhà làm công sở chịu không nổii nên cũng ráng kiếm cái nghề gì đi tới đi lui.

Khách đi tour lần đầu tiên ko thể biết mánh khoé, hoa hồng nhưng khách đi tour vài lần rồi thì ai cũng biết rõ cả. e thà dắt vào chỗ có hoa hồng thấp hoặc thậm chí không có hoa hồng (như con cá vàng chẳng hạn) nhưng chất lượng, sản phẩm khách mua về thuộc dạng tốt, ổn chứ không phải ở mức quá tệ với giá quá cao.