Hạng B2
10/3/08
445
431
63
Em thú thật cái lò HT,chỉ cần xe cty em ghé vào,ko cần biết khách có mua gì ko,HDV và tài xế đều có phần,còn khách mua nhiều thì đc cho thêm.Giống như tiêu chuẩn rồi.
Nước mắm con cá vàng là cty của nhà nước,khách em vào mua cả mấy chục triệu mà đưa tụi em mỗi người 1 chai nước mắm,nên bác tài của anh lỳ ko vào là phải rồi.
Còn vụ bò sữa, tour Vũng Tàu là tour thơm nhất của các bác tài mà,nhưng mà lại là tour chua lè với HDV.
Khách đã mua ở C.C.V rồi mà tài vẫn cương quyết ghé H.T đấy ạ. e với khách bực là ở chỗ ấy, nếu chưa mua thì còn lỳ được, đằng này đã mua rồi mà tài còn như vậy.
Cty e đi xong với tài đó 01 lần duy nhất, từ đó về sau không bao giờ bên e làm việc chung với tài đó nữa.
 
  • Like
Reactions: sport120
Hạng B2
6/12/14
180
140
43
39
Ho Chi Minh City, Vietnam
Khách đã mua ở C.C.V rồi mà tài vẫn cương quyết ghé H.T đấy ạ. e với khách bực là ở chỗ ấy, nếu chưa mua thì còn lỳ được, đằng này đã mua rồi mà tài còn như vậy.
Cty e đi xong với tài đó 01 lần duy nhất, từ đó về sau không bao giờ bên e làm việc chung với tài đó nữa.
Trường hợp này em gặp hoài. em cũng giải thích thẳng với khách luôn là những nơi này họ có liên kết với bên cty ( mà đúng chứ đâu có xạo, năm nào cũng quà cáp cho các sếp đầy đủ ),du lịch gắn liền với shopping, nên giá tour mới rẻ ( xạo xạo chút ).Nói chung là mời đoàn vào tham quan cho đầy đủ chương trình ( dù trong chương trình làm gì có,nhưng phải nói rằng đây là điểm tham quan phụ ),nếu ko thích thì ko mua...
Mà con cá vàng qua HT là ngược đường mà.nếu tính từ Mũi Né đi vô thành phố thì HT mới tới con cá vàng.Ông tài đó cũng lỳ nhỉ.
Đi trong nước khó khăn vậy chứ,đi qua Thái toàn dẫn shopping kim cương,vàng,hồng ngọc,da cá sấu,yến sào,mật gấu,bín hổ... ko chứ đâu.đến nỗi vô chùa mà họ còn bán mặt dây chuyền tượng Phật bằng vằng nữa.
Bên đó có cái máy Pachinko là em thấy tếu nhất. Đặt trong chùa luôn, ai muốn xin xăm thì bỏ xu vào rồi kéo cần,nó quay ra con số tương ứng với cái hộc đựng giấy xăm bên dưới.Trên tờ giấy có song ngữ Anh-Thái, ai muốn giải thì vào trong có ông sư nói tiếng Anh cho nghe,còn ko thì bỏ bóp tự sướng 1 mình. :) Em vẫn còn giữ làm kỷ niệm
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: 4bthang2b
Hạng B2
15/2/10
448
290
63
Vụ đi tuor rồi dẫn vô cửa hàng thì giờ ai cũng biết cả - HDV cũng nói thích mua thì mua, ko thì vô đi wc uống nước nghỉ chân

tour có vô mấy chỗ đó thì mới rẻ được - thử order cty du lịch lên tour ko có vô mấy chỗ đấy đi, giá tour tăng lên khoảng 20% đấy
 
Hạng B2
18/7/14
212
282
63
34
Ho Chi Minh City, Vietnam
[/QUOTEE="sport120, post: 10716394, member: 152161"]cũng có mấy mem vô hóng và đc kết nạp bên troidat.com rồi đó.[/QUOTE]

E từng học Hdv nên rất khâm phục các bác HDV già dặn. Khối lượng kiến thức khủng và khá chuẩn, em tiếc là chỉ học khoá ngắn hạn nên ko đủ trình theo nghề như bác. HDV thì nhiều câu chuyện để chia sẻ lắm bác chủ hè.
 
Hạng B2
6/12/14
180
140
43
39
Ho Chi Minh City, Vietnam
em nói thật, mấy HDV kỳ cựu bên em toàn mù CNTT, nên cty từng tổ chức lớp xóa mù tin học cho mấy ông này. về kiến thức thì mình học hỏi mấy ổng, còn về máy tính, điện thoại thì mấy ổng phải lụy mình :)
 
  • Like
Reactions: Jonasminh
Hạng B2
14/6/14
169
113
43
Bình dương
em nói thật, mấy HDV kỳ cựu bên em toàn mù CNTT, nên cty từng tổ chức lớp xóa mù tin học cho mấy ông này. về kiến thức thì mình học hỏi mấy ổng, còn về máy tính, điện thoại thì mấy ổng phải lụy mình :)
khong biết mình có từng đi chung đoàn chưa bác