RE: Gọi là " xe giá rẻ"
Cái chính là ta còn lo bảo hộ cho cái VAMA, còn cho nó ăn đồng tiền của dân mình nên mới có quan điểm giá "rẻ". Nhất trí với bác là hô khẩu hiệu "Mua xe đúng giá trị thật của nó".
Cái chính là ta còn lo bảo hộ cho cái VAMA, còn cho nó ăn đồng tiền của dân mình nên mới có quan điểm giá "rẻ". Nhất trí với bác là hô khẩu hiệu "Mua xe đúng giá trị thật của nó".
RE: Gọi là " xe giá rẻ"
Nói vậy có ý là: Chính phủ cũng phải cân nhắc vấn đề thuế (thuế nhập khẩu, thuế TTĐB). Hay nói rõ hơn là Chính phủ phải giảm thuế, sao cho Người Tiêu Dùng VN có cơ hội mua xe hơi có giá GẦN với giá trị thật của xe. Vậy thôi.Trích đoạn: cuongvitinh
nhưng mà cả xe cũ lẫn xe mới và xe LD tất cả đều đều phải đóng thuế ( nhập khẩu , TTDB...) chứ đâu phải chỉ phải trả tiền cho chiếc xe không đâu mà các bác đòi là giá trị thật.
RE: Gọi là " xe giá rẻ"
nói thật là anh em mình rất hay kêu ca về thuế cao, giá xe cao , cao nhất thế giới...
hôm vừa rồi trên VTV cũng có anh PTV nói về vấn đề xe biển số LÀO chạy nhiều ở các tỉnh nghệ An,hà Tĩnh : có câu : ".....nếu muốn ngăn chặn tình trạng trên thì chỉ có cách là giảm thuế cho bằng với lào thì sẽ chấm dứt được việc đó ....."
tôi nghĩ rằng người viết bài đó chỉ viết cho sướng tay ,nói cho sướng miệng thôi .
ta nên xét tại sao mức thuế nhập khẩu xe vào các nước vd như LAO. Camphuchia ..... lại rẻ như vậy. là do các quốc gia đó họ không có nhà máy , liên doanh sản xuất ,lắp ráp xe nào cả . họ không cần phải bảo hộ cho nghành công nghiệp ô tô như ta . thêm nữa những nước đó là những nước có mức thu nhập bình quân đầu ngưởi thấp hơn ở ta .nên chưa có nhiều người có khả năng mua sắm xe riêng. nen khó sảy ra tình trạng có xe mà không có đường để đi.
các bác thử nhớ lại mức thuế vào thời điểm 99-2000 mà xem .giá đâu có cao mà sao không thấy ùn ùn kéo nhau đi mua xe vậy ?
nói thật là anh em mình rất hay kêu ca về thuế cao, giá xe cao , cao nhất thế giới...
hôm vừa rồi trên VTV cũng có anh PTV nói về vấn đề xe biển số LÀO chạy nhiều ở các tỉnh nghệ An,hà Tĩnh : có câu : ".....nếu muốn ngăn chặn tình trạng trên thì chỉ có cách là giảm thuế cho bằng với lào thì sẽ chấm dứt được việc đó ....."
tôi nghĩ rằng người viết bài đó chỉ viết cho sướng tay ,nói cho sướng miệng thôi .
ta nên xét tại sao mức thuế nhập khẩu xe vào các nước vd như LAO. Camphuchia ..... lại rẻ như vậy. là do các quốc gia đó họ không có nhà máy , liên doanh sản xuất ,lắp ráp xe nào cả . họ không cần phải bảo hộ cho nghành công nghiệp ô tô như ta . thêm nữa những nước đó là những nước có mức thu nhập bình quân đầu ngưởi thấp hơn ở ta .nên chưa có nhiều người có khả năng mua sắm xe riêng. nen khó sảy ra tình trạng có xe mà không có đường để đi.
các bác thử nhớ lại mức thuế vào thời điểm 99-2000 mà xem .giá đâu có cao mà sao không thấy ùn ùn kéo nhau đi mua xe vậy ?
RE: Gọi là " xe giá rẻ"
Bác này có vẻ câu nệ chữ nghĩa quá nhỉ, dùng từ "xe giá rẻ" nghĩa là người nói đang nói ở bối cảnh Việt Nam chứ không phải ở nước nào khác nên người nghe hoàn toàn có thể hiểu được ý. Còn "giá trị thực" mà bác nhắc tới cũng vậy luôn, đừng mang giá trị của xe hơi ở nơi khác rồi đem so sánh với Việt Nam như vậy chứ thưa bác. Ví dụ như ở Việt Nam Mercedes là thứ xe cao cấp nhưng ở Đức người ta còn dùng làm taxi, hay chiếc xe Jeep độ bên Philippines dùng làm bus chở khách nhưng qua Mỹ thì chỉ có trong các bộ sưu tập .v.v... - thế thì giá trị sử dụng của nó cũng đã khác nhau rồi đấy, mà trừ những chiếc xe trong viện bảo tàng ra thì giá trị thực của những chiếc xe hàng ngày bác đi làm chính là giá trị sử dụng của nó chứ còn gì nữa.
Trích đoạn: hvthu
Vì thế, em nghĩ là nên thay đổi câu " xe giá rẻ" thành " xe có giá hợp lý".
Bác này có vẻ câu nệ chữ nghĩa quá nhỉ, dùng từ "xe giá rẻ" nghĩa là người nói đang nói ở bối cảnh Việt Nam chứ không phải ở nước nào khác nên người nghe hoàn toàn có thể hiểu được ý. Còn "giá trị thực" mà bác nhắc tới cũng vậy luôn, đừng mang giá trị của xe hơi ở nơi khác rồi đem so sánh với Việt Nam như vậy chứ thưa bác. Ví dụ như ở Việt Nam Mercedes là thứ xe cao cấp nhưng ở Đức người ta còn dùng làm taxi, hay chiếc xe Jeep độ bên Philippines dùng làm bus chở khách nhưng qua Mỹ thì chỉ có trong các bộ sưu tập .v.v... - thế thì giá trị sử dụng của nó cũng đã khác nhau rồi đấy, mà trừ những chiếc xe trong viện bảo tàng ra thì giá trị thực của những chiếc xe hàng ngày bác đi làm chính là giá trị sử dụng của nó chứ còn gì nữa.
RE: Gọi là " xe giá rẻ"
Khổ quá, em không có ý định tranh luận với bác về triết học, nếu em nói là xe giá rẻ ở VN mà không đưa ra được đối tượng để so sánh thì đúng là đắt rẻ thế nào cũng không thể nói được. Em cũng không có ý định chơi chữ gì mà chỉ muốn nói là nếu cho là rẻ, có thể nó rẻ với ai đó chứ là quá đắt với cá nhân em, mà em nghĩ đã có nhiều người mong mỏi rồi thất vọng sau trò tung hứng vừa rồi, vừa phải đi hai bánh sau cái xe buýt nội phun khói đầy mặt mũi đến tức thở, về đến nhà lại nghe cái từ rẻ nó đập vào tai nên chán nản mà thốt ra vậy thôi...
Trích đoạn: Cottbus
Bác này có vẻ câu nệ chữ nghĩa quá nhỉ, dùng từ "xe giá rẻ" nghĩa là người nói đang nói ở bối cảnh Việt Nam chứ không phải ở nước nào khác nên người nghe hoàn toàn có thể hiểu được ý. Còn "giá trị thực" mà bác nhắc tới cũng vậy luôn, đừng mang giá trị của xe hơi ở nơi khác rồi đem so sánh với Việt Nam như vậy chứ thưa bác. Ví dụ như ở Việt Nam Mercedes là thứ xe cao cấp nhưng ở Đức người ta còn dùng làm taxi, hay chiếc xe Jeep độ bên Philippines dùng làm bus chở khách nhưng qua Mỹ thì chỉ có trong các bộ sưu tập .v.v... - thế thì giá trị sử dụng của nó cũng đã khác nhau rồi đấy, mà trừ những chiếc xe trong viện bảo tàng ra thì giá trị thực của những chiếc xe hàng ngày bác đi làm chính là giá trị sử dụng của nó chứ còn gì nữa.
Khổ quá, em không có ý định tranh luận với bác về triết học, nếu em nói là xe giá rẻ ở VN mà không đưa ra được đối tượng để so sánh thì đúng là đắt rẻ thế nào cũng không thể nói được. Em cũng không có ý định chơi chữ gì mà chỉ muốn nói là nếu cho là rẻ, có thể nó rẻ với ai đó chứ là quá đắt với cá nhân em, mà em nghĩ đã có nhiều người mong mỏi rồi thất vọng sau trò tung hứng vừa rồi, vừa phải đi hai bánh sau cái xe buýt nội phun khói đầy mặt mũi đến tức thở, về đến nhà lại nghe cái từ rẻ nó đập vào tai nên chán nản mà thốt ra vậy thôi...