Hạng D
28/7/16
1.692
2.428
113
Mình thấy bác rất thoải mái và cũng dễ chịu , với anh em mới có bằng thì tâm lý còn yếu nên đi 1 mình rất sợ , mình xin lưu lại sdt của bác , cuối tháng này mình bắt đầu khóa học trong 3 tháng thì sẽ thi lấy bằng , hi vọng lúc đó có thể thuê 1 chiếc xe nho nhỏ của bác để bổ túc thêm hi
Bác học B1 hay B2, học ở đâu mà có 3 tháng vậy, em hỏi vài chỗ như Hoàng Gia, ĐH An Ninh thì tầm 5 tháng mới thi
 
  • Like
Reactions: Lê Nguyên Phi
Hạng B2
15/8/16
236
242
43
Bác học ở đâu vậy?
Mình học thầy tư, trước cũng dạy trong Hoàng Gia, giờ ra mua xe riêng dạy riêng ! Cần mình cho số fone bạn tự liên hệ.
Thường thì sau 3 tháng kể từ khi bạn nộp hình 3x4 và thông tin cá nhân cho thầy thì sẽ có lịch thi, trước khi thi 1 tháng thầy mới gọi đi học. Thi đậu xong 10 ngày có bằng. Bạn chả phải làm gì cả, kể cả đi khám sức khỏe, nộp hs, lấy hs lấy bằng v.v.. Thầy làm hết từ A-Z, mang hs gốc +bằng tới tận nhà (nếu thi đậu)
 
  • Like
Reactions: Lê Nguyên Phi
Hạng B2
30/12/10
492
337
63
56
Mình thấy bác rất thoải mái và cũng dễ chịu , với anh em mới có bằng thì tâm lý còn yếu nên đi 1 mình rất sợ , mình xin lưu lại sdt của bác , cuối tháng này mình bắt đầu khóa học trong 3 tháng thì sẽ thi lấy bằng , hi vọng lúc đó có thể thuê 1 chiếc xe nho nhỏ của bác để bổ túc thêm hi
Thi thì lái 2 tay, nhưng mình dạy thì chỉ 1 tay thôi nha anh em. Dợt xe chỗ mình đảm bảo cho chạy full trên cao tốc. Xuống hết cao tốc thấy lái đường phố khỏe re.
 
Hạng B2
15/4/16
224
2.736
93
47
Thi thì lái 2 tay, nhưng mình dạy thì chỉ 1 tay thôi nha anh em. Dợt xe chỗ mình đảm bảo cho chạy full trên cao tốc. Xuống hết cao tốc thấy lái đường phố khỏe re.
Em nghĩ lái đường phố đông đúc khó hơn đường cao tốc chứ bác.
 
  • Like
Reactions: hoangnghidung
Hạng B2
15/4/16
224
2.736
93
47
Mỗi đường nó có cái khó riêng bạn à, kỹ năng xử lý mỗi loại đường nó cũng khác
Bác @hoangnghidung dạy một tay còn tay kia để nắm tay người iu hiiiiii
Ôi nghe bác nói em thật sự lo sợ, em từ lúc lấy bằng chưa bao giờ chạy cao tốc hết. Cứ nghĩ là chạy bon bon thì có gì là khó.
Cái khó của đường cao tốc là gì vậy bác ?
 
Hạng C
31/10/15
613
702
93
47
Ôi nghe bác nói em thật sự lo sợ, em từ lúc lấy bằng chưa bao giờ chạy cao tốc hết. Cứ nghĩ là chạy bon bon thì có gì là khó.
Cái khó của đường cao tốc là gì vậy bác ?
là tốc độ đó, cứ tưởng đơn giản là đạp ga chạy thôi nhưng không hẳn thế vì khi đó tốc độ tren 100
1. chỉ cần lơ đễnh lắc nhẹ tay lái mà không đánh lại là tiêu
2. đánh lái quá mạnh cũng tiêu lật xe như chơi
3. nhanh quá mà không để ý phía trước cũng tiêu, thắng không kịp húc đít như chơi
4. chuyển làn mà không chú ý xe sau chạy ẩu cũng tiêu
5. chạy nhanh mà không tụ tin rất hồi hộp trừ khi bác chịu khó dợt đường tp vắng cho chạy 80
6 trong xe phát sinh việc đột xuất (trẻ em khóc, người lớn la, có con gì trong xe .... làm bạn mất tập chung dễ lạc tay lái
7. khi gặp sự cố, bể bánh xe, đồng hồ báo nước sôi, đèn cửa, đèn máy, hết dầu .... phải bình tĩnh từ từ giảm tốc độ quan sát rồi mới cho xe tấp lề vì lên nhớ các xe phía sau bạn luôn ở tốc độ cao và bám đít
mình cũng từng bị một vài sự cố
 
Hạng B2
15/4/16
224
2.736
93
47
là tốc độ đó, cứ tưởng đơn giản là đạp ga chạy thôi nhưng không hẳn thế vì khi đó tốc độ tren 100
1. chỉ cần lơ đễnh lắc nhẹ tay lái mà không đánh lại là tiêu
2. đánh lái quá mạnh cũng tiêu lật xe như chơi
3. nhanh quá mà không để ý phía trước cũng tiêu, thắng không kịp húc đít như chơi
4. chuyển làn mà không chú ý xe sau chạy ẩu cũng tiêu
5. chạy nhanh mà không tụ tin rất hồi hộp trừ khi bác chịu khó dợt đường tp vắng cho chạy 80
6 trong xe phát sinh việc đột xuất (trẻ em khóc, người lớn la, có con gì trong xe .... làm bạn mất tập chung dễ lạc tay lái
7. khi gặp sự cố, bể bánh xe, đồng hồ báo nước sôi, đèn cửa, đèn máy, hết dầu .... phải bình tĩnh từ từ giảm tốc độ quan sát rồi mới cho xe tấp lề vì lên nhớ các xe phía sau bạn luôn ở tốc độ cao và bám đít
mình cũng từng bị một vài sự cố
Cảm ơn bác nhé :3dtanghoaheo:
 
  • Like
Reactions: hoangnghidung