MEP Vaccine Hero
22/5/12
10.005
75.506
113
Anh cũng gốc bake?
Hà nội xa thì nhớ nhưng sống thì khó ( ko phải vì kinh tế mà vì cách sống) anh ợ, cho nên phải ra đi.
Bởi thế mình cứ phải thu xếp về thăm. HN, vội vã cũng được nhưng phải về.
Cảm giác thằng trai lê lết bao nơi nhưng vẫn rưng rưng xúc động khi đặt chân về đến đầu Ô bao năm vẫn vậy,khó tả lắm, nó cứ bồi hồi thế nào í. Có nhẽ tình yêu mà bị chia cắt bởi khoảng cách nó mới da diết thế. :D:D
HN vẫn nhiều cái buồn cười và tiêu cực lắm, đến nỗi chả sống được với nhau nhưng nó vẫn luôn là 1 phần rất lớn trong lòng mình để nhớ, để thương.
Thánh cơm tấm nay Văn Chương lả lướt thía
 
  • Haha
Reactions: songoi
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.449
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Vua chả cá, phở bà lâm, bún ngan...
Anh ở ngay trung tâm ăn uống rồi còn gì
Đi bộ bán kính 15 phút quán đầy nhóc
Mấy quán ở khu phố cổ ổn đấy, cứ đi rồi vô, món thôi: món Bắc thì thử chả cá lã vọng, bún chả Hà Nội, bánh gối, bánh tôm
Nghe đồn HN lạnh rồi thì làm cái chả cá Lã Vọng ấn tượng nhỉ.
Phở Gà Lê Văn Hưu, Bún Ngan HBT, tối vô Phố Cổ uống Bia ngắm Gái
Sáng ăn xôi, bánh mì, cháo, bánh dày bánh giò, bún miến phở bánh đa nhưng KHÔNG cơm tấm. Đa dạng hơn trong Nam.

Trưa: cơm rang bún miến phở thêm bún chả. Bắt đầu bia hơi

Tối: trước khi đi làm về ra quán làm cốc bia hơi đĩa lạc rồi về nhà ăn cơm.
Ngon là một khái niệm khá trừu tượng. Vì ngon theo chuẩn người hà nội thì mấy anh k hợp gu đâu. Vd đơn giản như món phở thì người hà nội và miền bắc người ta không ăn rau ăn giá như mấy anh miền nam vì quan điểm là bỏ mấy thứ đó vào sẽ làm nguội nước. Tô phở mà nguội thì k bán được cho ai cả. Vd như vậy nên quán ngon thì tôi k tư vấn vì hầu hết những món bán ở hn thì ở sg đều có. Nhưng có một số món chỉ ở hn mới bán, sg k có bán nếu a thích khám phá thì tôi có thể chỉ

Giải trí buổi tối thì cũng như sg và các thành phố lớn khác, gần như k có gì chơi, quanh quẩn cũng chỉ phố đi bộ uống bia, ăn nhậu, cà phê, vào quán ngồi nghe nhạc sống, karaoke hoặc vào bar quẩy

Tham quan trong ngày mà ít thời gian thì anh có thể đi bát tràng nếu muốn du lịch văn hoá. Hoặc đi hồ núi cốc, cách hn khoảng 100km nhưng có đường cao tốc lên thái nguyên nên chạy xíu là tới, mùa này hơi buồn và vắng, hồ núi cốc mùa hè mới đông du khách

Nếu muốn du lịch tâm linh cầu khấn thì đi Đền Và, hoặc Đền Tản Viên Sơn Thánh. 2 đền này đều rất linh thiêng, cứ đầu năm là quan chức lũ lượt tới cầu khấn ở 2 đền này. 2 đền này cách hn khoảng 50-70km. Hoặc đi côn sơn kiếp bạc, cách hn khoảng 80km. Hoặc nếu anh có xe tự lái thì có thể đi 2 ngôi chùa là chùa trăm gian và chùa thày - 2 ngôi chùa gần 1000 năm tuổi nhưng sau khi trùng tu thì hỏng bà nó mất kiến trúc cổ luôn.
Phở hà ngon rẻ, dân phố cổ hay ăn, khách du lịch gần như k biết quán này. Phở gà ngon còn có quán phở lâm ở nam ngư cũng đc, hoặc phở chí ở góc yết kiêu - đỗ hành quán này thì giá khá chát
Giá cả ở các quán phố cổ khá cao anh ợ, nhưng là giá chung có nhẽ vì tiền mặt bằng cao quá, còn cái loại chặt chém nâng giá bán láo ko tồn tại được ở phố cổ đâu,cứ yên tâm
À quên, nếu a thèm phở xào dòn trong tiết trời Thu bake thì ra quán phú Mỹ ( nằm ngay cạnh phở Bát Đàn luôn), khá ngon.
Anh nhắc mới nhớ, dưng mấy quán này đứng ngồi vất vả quá :D, còn cả xôi bà Thảo ngay góc Hàng Điếu, xôi Lý Thường Kiệt ngay lề đường chỉ bán tối.
Chỗ xôi có đợt ngồi trên xe máy ăn luôn vì đông quá, đang ăn thì công an lùa, bạn vù xe máy đi luôn 1 vòng, mình chưng hửng cầm 2 bát xôi đằng sau, nó cười sằng sặc chạy 1 vòng rồi quay lại quán trả 2 cái bát :D:D

CHẢ AI NHẮC
Mì vằn thắn sủi cảo nhể.
 
Hạng C
25/12/16
696
79.480
93
Mì vằn thắn - sủi cảo - mì khô mình vữn thích choén ở đầu Đinh Liệt
Nhiều người thích ở Mai Hắc Đế.
 
  • Like
Reactions: Ha Sonata
Hạng C
25/12/16
696
79.480
93
Từ ngày mình ăn mì sủi cảo vằn thắn ở đây, rồi gặp cháu gái của chủ quán, cái đinh của mình tự nhiên cứng lại. :D
Nếu muốn đinh mau hồi phục anh nên sang sủi cảo Hòa Mã nhoen :D