Hạng C
25/12/16
696
79.563
93
HN mình ở 2 nhịp chục năm! Thích nhất là Mường Bi , chả cá và xôi thịt! Còn toàn ăn nhà! Gà thi ngoài đó chế biến nhiều món có món gà rang muối ăn cũng lạ!
Bake có món Baba rang muối, Dân Tộc quán và Thủy Bình. Đỉnh cmn cao, chưa ăn đâu mà ngon thế.
 
  • Like
Reactions: Sumo_tintin
Hạng B2
29/9/12
137
513
113
37
Xôi gà Lương Văn Can, xôi mất người Thợ Nhuộm(bán tối) và phở trộn ngay ngã tư Lò Rèn với Thuốc Bắc(tối luôn). 3 quán này ăn rất ngon nhưng chưa thấy a nào giới thiệu, đúng kiểu quán HN bán vỉa hè, chỗ ngồi chật chội nhưng bù lại đồ ăn rất ngon. Nếu a ko quen ngồi những quán như này thì mua về ks ăn cũng đc.
 
Hạng C
25/12/16
696
79.563
93
Xôi gà Lương Văn Can, xôi mất người Thợ Nhuộm(bán tối) và phở trộn ngay ngã tư Lò Rèn với Thuốc Bắc(tối luôn). 3 quán này ăn rất ngon nhưng chưa thấy a nào giới thiệu, đúng kiểu quán HN bán vỉa hè, chỗ ngồi chật chội nhưng bù lại đồ ăn rất ngon. Nếu a ko quen ngồi những quán như này thì mua về ks ăn cũng đc.
Anh nhắc mới nhớ, dưng mấy quán này đứng ngồi vất vả quá :D, còn cả xôi bà Thảo ngay góc Hàng Điếu, xôi Lý Thường Kiệt ngay lề đường chỉ bán tối.
Chỗ xôi có đợt ngồi trên xe máy ăn luôn vì đông quá, đang ăn thì công an lùa, bạn vù xe máy đi luôn 1 vòng, mình chưng hửng cầm 2 bát xôi đằng sau, nó cười sằng sặc chạy 1 vòng rồi quay lại quán trả 2 cái bát :D:D
 
Hạng B2
29/9/12
137
513
113
37
Anh nhắc mới nhớ, dưng mấy quán này đứng ngồi vất vả quá :D, còn cả xôi bà Thảo ngay góc Hàng Điếu, xôi Lý Thường Kiệt ngay lề đường chỉ bán tối.
Chỗ xôi có đợt ngồi trên xe máy ăn luôn vì đông quá, đang ăn thì công an lùa, bạn vù xe máy đi luôn 1 vòng, mình chưng hửng cầm 2 bát xôi đằng sau, nó cười sằng sặc chạy 1 vòng rồi quay lại quán trả 2 cái bát :D:D
Vậy nên e mới nói a chủ ko quen thì mua về ks ăn :D

Nhớ cảm giác buổi tối trời se lạnh làm bát phở hay xôi nóng thì toẹt cmn dzời. Trc e còn hay ăn lẩu lòng Ô Quan Chưởng có lòng se điếu với cái phở rán ở gần đấy mà quên mất tên đường. Mấy năm rồi ko ra HN nên cũng quên kha khá chỗ ăn ngon.
 
Hạng C
25/12/16
696
79.563
93
Vậy nên e mới nói a chủ ko quen thì mua về ks ăn :D

Nhớ cảm giác buổi tối trời se lạnh làm bát phở hay xôi nóng thì toẹt cmn dzời. Trc e còn hay ăn lẩu lòng Ô Quan Chưởng có lòng se điếu với cái phở rán ở gần đấy mà quên mất tên đường. Mấy năm rồi ko ra HN nên cũng quên kha khá chỗ ăn ngon.
Anh cũng gốc bake?
Hà nội xa thì nhớ nhưng sống thì khó ( ko phải vì kinh tế mà vì cách sống) anh ợ, cho nên phải ra đi.
Bởi thế mình cứ phải thu xếp về thăm. HN, vội vã cũng được nhưng phải về.
Cảm giác thằng trai lê lết bao nơi nhưng vẫn rưng rưng xúc động khi đặt chân về đến đầu Ô bao năm vẫn vậy,khó tả lắm, nó cứ bồi hồi thế nào í. Có nhẽ tình yêu mà bị chia cắt bởi khoảng cách nó mới da diết thế. :D:D
HN vẫn nhiều cái buồn cười và tiêu cực lắm, đến nỗi chả sống được với nhau nhưng nó vẫn luôn là 1 phần rất lớn trong lòng mình để nhớ, để thương.
 
Chỉnh sửa cuối: