Hạng C
25/12/16
696
79.480
93
Món lưỡi luộc có từ năm 95, 96 rồi mà anh. Em hay ăn ở quán bún đậu Nga ở Phan Phù Tiên hồi đó.
[QUOTE

Hì hì ,lúc đấy Hn khá lắm dồi nên bún đậu cũng đã nâng tầm rùi anh :D
bún đậu mắm tôm hay bánh đúc đậu mắm tôm ,tương Bần nó là món bình dân lâu đời lắm dồi .xưa người bán chỉ có cái mẹt và thúng ,khách ngồi ăn thì người bán lôi ra mấy cái ghế đòn thấp lè tè .
Kiểu như ốc Hồ Tây thực sự lên đời khi quán ốc thuốc bắc Ông già mở cửa í .
 
Hạng B2
29/9/12
137
513
113
36
Đêm anh nhớ ghế phố ăn đêm ăn món cơm tôm, ốc luộc, ngon đáo để anh ạ
A nhắc mới nhớ ở ngõ Cấm Chỉ có cơm đảo gà rang với cơm rang tôm lúc trc ngon vãi linh hồn, ko biết h chất lượng còn đc như vậy ko
 
  • Like
Reactions: Fordescape
Hạng B2
14/1/09
485
8.515
93
Ăn ở Thanh trì anh :)
Nếu anh lười đi xa thì ngay Tô hiến thành, khúc Triệu việt vương sang Bùi thị xuân. Bà già người Thanh trì bán hơn 20 năm, giờ con cháu bán thì phải.



Tô hiến thành chắc quán bà hoành. Ở thanh trì thì có quán cô lan ở 30 thanh đàm. Nhưng cả 2 quán trên bánh thì ngon nhưng nước chấm mỗi hôm một kiểu. Trong phố cổ có 1 hàng làm kiểu thanh trì ở vỉa hè phố hàng bồ số nhà tôi k nhớ bán từ sáng sớm đến trưa.
Bánh cuốn mới nổi mấy năm nay giờ khá đông là quán bà xuân ở đầu dốc hoè nhai, số 12 hay 14 gì đấy. Kế bên quán này có quán oanh xôi chim cũng mới nổi. Nói chung bánh cuốn mấy anh nake nên ăn trong này và k nên ra đó thử vì món này ngon hay k là do cái nước mắm, khẩu vị nước mắm ở ngoài kia rất nhiều kiểu, ở hn thì mặn chứ k ngọt lừ như trong này, ở mấy tỉnh khác thì có tỉnh nước chấm đc pha từ nước ninh xương pha loãng như canh. Cho nên ra miền bắc nói chung thì đừng ăn bánh cuốn mất công chê dở
 
  • Like
Reactions: Fordescape
Hạng B2
14/1/09
485
8.515
93
Bún đậu mắm tôm ăn 1 quán vớ vẩn vỉa hè nào cũng bóp chết bún đậu trong Nam

Nếu muốn quán nổi thì chỗ chợ Hàng Da, hình là phố Hà Trung

Không phải hà trung mà là ngõ trạm. Nằm ngay đầu phố bên hông chợ hàng da. Quán này thì bọn teen với đám showbiz ở nake ra hn hay dắt nhau ra đây ăn. Quán nữa rất đông khách du lịch là quán hương ở 55 ngõ phất lộc đầu phố hàng mắm. Cá nhân tôi thì thích quán ở đầu mã mây hơn, số 4 hay số 10 mã mây gì đấy. Nhưng mấy chỗ kể trên đều là hàng công nghiệp. Bún đậu ngon nhất thì phải tự làm ăn ở nhà. Đậu ngon nhất là đậu làm ở kẻ Mơ bìa đậu nhỏ bằng 2 ngón tay. Giờ ngoài chợ cực kỳ hiếm do ở mai động giờ số nhà còn làm nghề đậu chắc đếm trên đầu ngón tay
 
Hạng B1
27/3/19
67
9.705
83
HN thiệt không anh? ..hehe... nhiều khi hỏi ra toàn gốc ...miền tây không á.
Đợt ra Hà Nội, đi karaoke tay vịn gặp em gái Thái Nguyên, về khách sạn massage đụng cô thôn nữ Hậu Giang :D
Giờ Bắc Trung Nam một nhà rồi anh. Em đi karaoke Gò Vấp, Bình Thạnh toàn gặp mấy em Thanh Nghệ Tĩnh :D